Bộ trang phục tang lễ báo trước 'cái chết' của Barca

10/04/2014 10:23 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đã thua muối mặt trước Atletico tại lượt về tứ kết Champions để rời bỏ cuộc chơi ở đấu trường châu Âu. Barca đã thua không chỉ vì khát vọng và sự cống hiến, mà còn ở ngay điểm mạnh nhất của họ từ trước tới nay: Bóng đá.

Đối với tất cả những ai thức dậy vào lúc 1 giờ 45 phút rạng sáng hôm nay để theo dõi trận đánh sinh tử, huynh đệ tương tàn giữa hai đội bóng Tây Ban Nha, việc tìm ra những nguyên nhân dẫn đến thành công của Atletico và thất bại của Barca cũng như tác động của nó là khá dễ dàng. Có thể tóm tắt như sau:

Trận đấu để đời của Atletico

Atletico đã chơi một trận đấu để đời, để đi vào lịch sử và sự vĩnh cửu. Các chiến binh của Simeone đã vào trận với khát vọng và sức mạnh của 40 năm dồn nén để bùng nổ trong một đêm vinh quang chói lọi. Họ không chỉ phòng ngự để có một tỷ số 0-0 đủ giúp mình lọt vào bán kết. Họ vào trận là để giành chiến thắng bằng những đợt phản công vũ bão, chớp nhoáng và hiệu quả. 


Atletico Madrid đã chơi một trận hoàn hảo
.

Một bàn thắng ngay từ phút thứ sáu sau tiếng còi khai cuộc, ba cú sút trúng cột dọc và xà ngang ngay trong hiệp một, hàng tá cơ hội ghi bàn, số kilomet chạy nhiều hơn và số lần sút vào khung thành đối phương cao gấp ba lần Barca đủ chứng minh sức mạnh khủng khiếp của Atletico đêm qua trên sân Calderon. Đội chủ nhà đã giành một chiến thắng xứng đáng, với ý chí kiên cường, niềm tin vững chắc, và một thứ bóng đá phòng ngự phản công hoàn hảo, có phần giống với Jose Mourinho, nhưng mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn.

Barca đã thua toàn diện

Barca đã thua một cách toàn diện, tâm phục, khẩu phục trước một đối phương mà bốn lần họ đã không thể khuất phục trong mùa bóng này. Họ thua ngay từ khi ra sân, khi khoác trên mình bộ quần áo màu đen mang màu tang tóc như đi dự lễ chôn cất chính mình. Barca không chỉ thua về khát vọng, về cơn đói chiến thắng và danh hiệu mà còn thua về chiến lược, chiến thuật.


Chiếc áo màu tang lễ như một điềm rủi báo trước thất bại của Barca

Thứ tiki-taka mà Barca chơi đêm qua chỉ là một bản sao mờ nhạt của thời Pep Guardiola. Thiếu tốc độ, thiếu sự quyết liệt, thiếu tính sáng tạo, thiếu sự đột biến và ngẫu hứng, thiếu cả sự di chuyển hợp lý, Barca đã đánh mất bản sắc của mình trong cuộc bao vây của các chiến binh áo đỏ-trắng. Họ chơi thiếu ý tưởng, bế tắc, thậm chí hỗn loạn cả trong phòng thủ và tấn công, nhiều khi đứng sai vị trí và mất bóng nhiều hơn bao giờ hết.

Khi Messi chỉ chạy nhiều hơn… Pinto

Các ngôi sao của Barca đêm qua đã không tỏa sáng đúng lúc đội bóng cần họ nhất. Messi không còn chút bóng dáng nào của một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Không có những cú nước rút như gió, không có những pha đột phá dũng mãnh, thậm chí không có những đường chuyền chọc khe tinh tế qua hàng rào đối phương, không có những cú sút từ cái chân trái ma thuật, Messi hôm qua đánh đầu còn hay hơn sút bóng, nhưng cũng không đủ để ghi bàn thắng. Con số chạy chỉ hơn sáu km trong 90 phút thi đấu...chỉ nhiều hơn Pinto đã nói lên tất cả. Khán giả có quyền nghĩ Messi giữ chân cho World Cup. Neymar và Iniesta nỗ lực hơn nhưng chẳng thể làm gì với một đội quân “sống trong sợ hãi”  và bế tắc toàn diện.

Tata Martino bị Simeone “bắt vía”


Simeone (trái) đã hoàn toàn "bắt thóp" được Tata Martino (phải)

Không chỉ thua trên sân cỏ, Barca còn thua luôn trên băng ghế chỉ đạo, dù cả hai HLV đều là người Argentina. Trong khi Diego Simeone luôn ra sát đường biên hò hét, ra tay làm dấu, chỉ đạo các học trò, kêu gọi khán giả nhà cổ vũ cho các cầu thủ của mình trong những giờ phút chiến thắng hay khó khăn, thì ngược lại, Tata Martino đi đi lại với cái đầu cúi gằm, khuôn mặt gần như vô cảm, thi thoảng lại làm vài ngụm nước, cứ như ông đang sống ở một thế giới khác. Làm sao quân sỹ có thể chiến đấu hết mình khi vị tướng mang vẻ mặt bàng quan, bất cần, thậm chí thiếu hẳn sinh khí của một trận đấu sinh tử.

Barca phải làm lại từ đầu

Với chiến thắng đêm qua, Atletico đã đi vào lịch sử và sự bất tử sau 40 năm chờ đợi. Họ trở lại là một ông lớn của châu Âu. Với thất bại đêm qua, Barca chính thức rời cuộc chơi Champions, rời vị trí là một gã khổng lồ ở lục địa già. Giờ họ chỉ còn La Liga và Cúp Nhà vua để chiến đấu và chiến thắng. Có thể Barca vẫn có một danh hiệu ở mùa bóng này, nhưng cái mà họ không thể lấy lại được nữa là vị trí đỉnh cao trong làng bóng đá thế giới. Chu kỳ thành công của Barca chính thức chấm dứt từ đây.

Họ cần phải làm lại từ đầu, trong bối cảnh FIFA ra án phạt không được mua sắm bất cứ một cầu thủ nào trong năm tới do vi phạm điều khoản chuyển nhượng và đăng ký cầu thủ ngoại quốc vị thành niên. Một tương lai đen tối như bộ trang phục tang lễ mà họ đã khoác rạng sáng này đang chờ đợi Barca ở phía trước.

Khang Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm