BÌNH LUẬN: Real Madrid đã thua 'sói đội lốt cừu non'

07/04/2016 05:50 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đấu, ít ai nghĩ Real Madrid sẽ gãy cánh trước Wolfsburg, nhưng cuối cùng đội bóng Tây Ban Nha đã ngã bổ chửng trên đất Đức và đã thua một cách…xứng đáng, bởi nanh vuốt của con sói đội lốt cừu non.

Thất bại bất ngờ này đã đặt đội bóng nhiều tiền của nhất hành tinh trước nguy cơ bị loại khỏi Champions League, giải đấu duy nhất mà Madrid còn rộng cửa để giành ngôi vô địch  (trước khi trận đấu với Wolgsburg xảy ra), bởi vì họ đã bị loại khỏi Cúp Nhà vua và hầu như không còn cơ hội tại Liga khi vẫn bị Barcelona dẫn tới bảy điểm.   

Nhường bóng cho Real Madrid: chiến thuật hợp lý của đội chủ nhà.

Trở lại với trận đấu đêm qua, Real Madrid đã vào sân với tâm thế cửa trên và chơi có phần khá thoải mái và tự tin ở những phút đầu. Trong khi đó, đội chủ nhà đã chấp nhận nhường bóng cho đội khách và đóng vai một chú cừu non. Nhưng đó lại chẳng phải là dấu hiệu của một sự yếu đuối nào mà là một chiến thuật hợp lý, một miếng đánh chết người.


Wolfsburg đã chấp nhận nhường bóng cho đội khách và đóng vai một chú cừu non

HLV và các cầu thủ của Wolfsburg rất nhớ nhận xét  “Real Madrid chỉ chơi hay khi phản công, còn khi được chủ động nhường bóng, thường họ chẳng biết làm gì với trái bóng cả”, mà các nhà báo người Tây Ban Nha đã nhiều lần phân tích.  Lần lượt các đợt tấn công của đội bóng áo trắng bị bẻ gãy và vô hiệu hóa bởi mạng lưới phòng thủ chặt chẽ và sâu của đội chủ nhà.

Clip trận thắng 2-0 của Wolfsburg trước Real Madrid


Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút thứ 17 khi Casemiro của Real Madrid phạm lỗi trong vòng cấm địa và Ricardo của Wolfsburg đã không phạm một lỗi lầm nào từ chấm phạt 11 mét để mở nắp của trận đấu. Con cừu non đã lộ nguyên hình là một con sói với nanh vuốt sắc nhọn, bởi sau đó ít lâu, ở phút thứ 25, tận dụng sự hoảng loạn của các cầu thủ áo trắng thể hiện qua sự yếu kém của Danilo và sự lơ đãng của cả Casemiro và Sergio Ramos trong khâu kèm người, Maximilian đã nâng tỷ số trận đấu lên 2-0, nghiêng về đội bóng nước Đức, trong một pha đệm bóng cận thành. Có thể nói việc chủ động nhường bóng cho Real Madrid và chờ đợi cơ hội phản công là một quyết định đúng đắn và sáng suốt của HLV Dieter Hecking.

Real Madrid thua một cách… xứng đáng

Có thể nói như vậy, vì rất nhiều lý do, mà đầu tiên là sự thiếu quyết liệt và tham vọng chiến thắng, như sự thừa nhận của HLV Zidane trong cuộc họp báo sau trận đấu: “ khi chơi bóng thiếu sự quyết liệt thì sẽ xảy ra như những gì đã xảy ra”.


Cristiano Ronaldo đã thi đấu nhạt nhòa

Tiếp theo, đó là sự xuống phong độ của toàn đội khách. Người duy nhất chơi khá hay ở 30 phút đầu của hiệp một là Benzema đã phải rời sân do bị chấn thương đầu gối. Tất cả các ngôi sao khác, từ Cristiano Ronaldo, Bale, đến Kross, Modric, Ramos, Marcelo đều chơi rất nhạt nhòa. CR7 bỏ lỡ không ít cơ hội ghi bàn, Marcelo không còn nhảy điệu “rock and roll” như những trận đấu khác, Bale toàn sút lên trời, hàng thủ thủng như phin cà phê loãng, với một Danilo lóng ngóng và một Ramos xuống chân rõ rệt. 

Real Madrid là một tập thể của những cá nhân xuất sắc, nhưng đêm qua, tất cả các cá nhân đó đều chơi nhạt nhòa. Chả thế mà trong cả hiệp hai, dù Wolfsburg chỉ tập trung vào phòng thủ, chẳng nghĩ đến tấn công để nhân rộng cách biệt, mà Real Madrid vẫn không biết làm cách nào để tạo ra khoảng trống và sút thủng lưới đối phương.

Trong khi đó, những sự thay người của HLV Zidane, với việc cho cả Isco và James vào sân, cũng không phá vỡ nổi sự bế tắc về chiến thuật và thế trận. Không những thế, đội bóng áo trắng còn có một số pha bóng xấu chơi, như Marcelo đánh người rồi diễn kịch bị đánh, hay Kroos đánh gãy răng của một cầu đội chủ nhà.

Sẽ chẳng có gì lộng ngôn khi nói: Real Madrid đã thua một cách…xứng đáng và ngược lại Wolfsburg đã có một chiến thắng không cần bàn cãi.

Kha Lưu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm