Bình luận Nam Khang: Vững vàng

10/04/2014 09:00 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Phải đến lần chạm trán thứ năm trong mùa này thì cặp đấu giữa Atletico Madrid với Barcelona mới phân định được thắng bại. Chiến thắng thuộc về Atletico (1-0) sau một trận đấu mà họ đã hoàn toàn vô hiệu hóa hàng công mạnh nhất ở La Liga.

Chiến thắng này có nghĩa là Atletico đã giành được quyền góp mặt ở vòng bán kết Cúp C1/Champions League lần đầu tiên sau 40 năm trong khi Barcelona buộc phải rời cuộc chơi sớm hơn so với bảy mùa bóng gần đây nhất của họ.

Chẳng ai ngờ bàn thắng của Koke ngay ở phút 5 đã ấn định luôn kết quả của trận đấu trong tình huống quả bóng cứ tung tẩy từ phải sang trái rồi lại sang phải, trước khi đến chân của Koke mà thứ duy nhất của Barcelona chạm được vào bóng là cây xà của khung thành sau cú sút đầu tiên của Adrian Lopez.     

Nói như thế để thấy rằng hàng phòng ngự khá mong manh của Barcelona đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc đối phó với những đợt phản công nhanh và sắc sảo của Atletico ở trận đấu này. Nếu như không nhờ cột và xà hai lần cứu thua chỉ trong 20 phút đầu tiên của trận đấu, nếu như không nhờ thủ môn Jose Pinto xuất sắc cản phá hai cú dứt điểm của Gabi và Cristian Rodriguez trong 20 phút cuối trận thì thất bại của Barcelona sẽ còn nặng nề hơn nữa.

Ngược lại, dù Barcelona cầm bóng nhiều hơn (64% thời gian bóng lăn) và thực hiện được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm hơn (32 so với 28 của Atletico) nhưng số cơ hội thật sự nguy hiểm mà họ tạo ra được trước khung thành của thủ môn Thibaut Courtois lại không đáng kể. Đáng chú ý là trong đó có đến ba tình huống treo bóng đánh đầu và lần còn lại là pha đi bóng của Neymar đã bị Courtois xuất sắc cản phá.




                Lionel Messi (giữa) hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự vững vàng của Atletico Madrid.              


Tại sao Barcelona phải sử dụng nhiều cú tạt bóng bổng để tiếp cận khung thành của đối phương? Và tại sao Barcelona đã không thể trừng phạt Atletico vì cái tội quá phung phí cơ hội mà lẽ ra họ phải làm được? Đơn giản vì Barcelona hầu như không tạo ra được bất kỳ mối đe dọa nào trong tấn công, đơn giản vì có những lúc Barcelona không thể làm được những gì mà họ mong muốn hoặc họ không thể làm được điều đó với những ý tưởng rõ ràng.

Thế nhưng, vẫn có thể tìm ra một câu trả lời vừa ngắn gọn vừa xúc tích hơn: Hàng phòng ngự của Atletico quá vững vàng.

Trước hết, cần phải khẳng định rằng hệ thống phòng ngự của Atletico được HLV Diego Simeone tổ chức rất tốt, vận hành một cách khoa học và triệt để tuân thủ kỷ luật chiến thuật.

Thứ hai, các cầu thủ phòng ngự của Atletico không triệt hạ đối thủ bằng mọi giá và cũng không chơi quá thô bạo.  

Và cuối cùng, toàn bộ các cầu thủ có mặt trên sân đều phải có nhiệm vụ phòng thủ, ít hoặc nhiều tùy theo vị trí của họ trong sơ đồ chiến thuật.

Khi mất bóng, các cầu thủ đang tham gia tấn công hay phản công sẽ cố gắng giành lại bóng, nhưng không quá quyết liệt, và những người còn lại nhanh chóng lùi về phần sân nhà để tạo thành hệ thống phòng ngự hai tầng. Họ không cần phải tranh chấp quyền kiểm soát bóng với Barcelona và cũng không đeo bám đối thủ như hình với bóng. Nhờ vậy, các cầu thủ của Barcelona được thoải mái cầm bóng để phối hợp với nhau trong tấn công hoặc phản công.

Tuy nhiên, khi quả bóng bắt đầu vượt qua ranh giới 1/3 cuối sân của Atletico thì mọi chuyện sẽ khác. Đây chính là lúc Atletico sẽ đeo bám đối thủ rất quyết liệt và nhờ sự vượt trội về quân số nên họ thường có đến hai hoặc ba người phong tỏa cầu thủ có bóng của đối phương. Điều này rất cần thiết bởi nếu dùng một chọi một, Atletico không thể ngăn chặn được những cầu thủ siêu kỹ thuật của Barcelona như Lionel Messi, Neymar, Anders Iniesta… và không thể bóp nghẹt mọi không gian. Bằng chứng là có những lúc Messi hay Neymar đã vượt qua cả hai hoặc ba cầu thủ của Atletico để gây sóng gió cho khung thành của thủ môn Courtois.

Nhờ việc chỉ hành động thật sự ở 1/3 cuối sân nên Atletico không bị cuốn theo lối chơi của đối thủ và họ hoàn toàn chủ động trong thế trận phòng ngự. Điều đó còn khiến cho đối thủ không thể áp dụng được ý đồ “dụ rắn ra khỏi hang”.  

Tuy nhiên, do quá tập trung vào khu vực 16m50 nên đôi khi Atletico bỏ trống hai cánh và chính điều đó đã được Barcelona tận dụng để tạt bóng bổng vào trung lộ. May mà Messi, Xavi và Neymar không phải là những chuyên gia chơi bóng bổng nên các cú tạt của Daniel Alves và Alexis Sanchez đã không đạt được hiệu quả như mong đợi.

Thế đấy, với thế trận phòng ngự vững vàng như vậy của Atletico, Barcelona đã hoàn toàn bất lực trong việc săn tìm bàn thắng mà một khi không có được bàn thắng thì đương nhiên là họ phải rời cuộc chơi sớm hơn mong đợi.

Nam Khang

Thể Thao & Văn Hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm