Benzema lập hat-trick vào lưới Chelsea: Hãy gọi anh là King Karim!

07/04/2022 11:18 GMT+7 | Real Madrid

King Karim - Nhà Vua Karim, đó là những mỹ từ báo giới Tây Ban Nha dành cho tiền đạo người Pháp sau khi chứng kiến phong độ chói sáng trong cả mùa giải của cầu thủ này.​​​​​​ Hat-trick vào lưới Chelsea là minh chứng mới nhất.

Chelsea 1-3 Real Madrid: Benzema lập hat-trick, Real đặt một chân vào bán kết

Chelsea 1-3 Real Madrid: Benzema lập hat-trick, Real đặt một chân vào bán kết

Chelsea 1-3 Real Madrid, hay đúng hơn là Chelsea 1-3 Karim Benzema. Ngôi sao người Pháp đã lập một hat-trick giúp Real Madrid đánh sập Stamford Bridge, và mở toang cánh cửa vào bán kết Cúp C1

 

Cúp C1: Tứ kết lượt đi

* 02h00, 7/4: Chelsea vs Real Madrid (FPT)

VIDEO CLIP Chelsea vs Real Madrid

Soi kèo, nhận định Chelsea vs Real Madrid

* 02h00, 7/4: Villarreal vs Bayern Munich (FPT)

VIDEO CLIP Villarreal vs Bayern Munich

Soi kèo, nhận định Villarreal vs Bayern Munich

 

 

 

 

Benzema đã lập hat-trick ở trận đấu lượt về Vòng 16 Đội với Paris Saint-Germain, giúp Los Blancos lọt vào Tứ Kết. Nay thì tiền đạo người Pháp lại lập hat-trick nữa trong trận Tứ Kết lượt đi với Chelsea, giúp Kền Kền Trắng thắng 3-1 ngay trên sân khách và có cơ hội lớn để vào Bán Kết.

Trong lịch sử Champions League chỉ có 3 người lập hat-trick 2 trận liên tiếp và Benzema là người thứ 4. Nhưng 2 cú hat-trick liên tiếp của Benzema mang ý nghĩa quan trọng hơn những lần lập 2 hat-trick liên tiếp của Ronaldo hay Messi. Trong danh sách những người lập nhiều hat-trick nhất ở giải đấu danh giá nhất Châu Âu cấp câu lạc bộ, Messi và Ronaldo đều có 8 hat-trick, Lewandowski có 5 hat-trick và xếp ngay sau là Benzema với 4 hat-trick.

Sau khi Cristiano Ronaldo rời khỏi Real Madrid vào năm 2018, tiền đạo người Pháp, năm nay đã 34 tuổi, trở thành cây săn bàn số 1 của đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha. Mùa giải này, anh chơi hay hơn bao giờ hết và là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả Bóng Vàng Châu Âu. Với 24 bàn sau 26 trận ở La Liga, Benzema cũng đang xếp thứ hai trong danh sách Chiếc Giày Vàng Châu Âu sau Lewandowski với 31 bàn ở Bundesliga.

Gọi Karim Benzema là Mr. Champions League cũng không sai. Những khoảnh khắc thần thánh Champions League luôn thuộc về Đội Trưởng của Real Madrid.

Trong trận chung kết UEFA Champions League năm 2018, Benzema chính là người cướp được bóng trong chân thủ môn Loris Karius tội nghiệp và ghi bàn mở tỷ số, giúp Real Madrid đánh bại Liverpool với tỷ số chung cuộc 3-1 để lên ngôi Vô Địch. Trong trận đấu Tứ Kết lượt đi với Nhà Đương Kim Vô Địch UEFA Champions League, Benzema lại cướp bóng sau đường chuyền hỏng của thủ môn Edouard Mendy và ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách. Từ Karius của Liverpool năm xưa cho đến Mendy ngày hôm nay, số phận đã chọn Benzema để làm người nhận quà.

Lịch sử cứ lặp đi lặp lại. Đẳng cấp và kinh nghiệm. Năm nay qua năm khác, Benzema cho giới mộ điệu trái bóng tròn toàn thế giới thấy rằng, một tiền đạo đẳng cấp thế giới là như thế nào! Cách anh di chuyển, phối hợp một chạm tinh tế, cách anh dứt điểm, những đóng góp vô cùng lớn của anh cho Real Madrid đã nói lên tất cả. Những màn trình diễn khó tin ở mùa giải này làm các Fan của Los Blancos vui sướng đến nghẹt thở.

kết quả bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, ket qua bong da, ket qua bong da hom nay, kết quả bóng đá Cúp C1, kết quả Cúp C1, Chelsea vs Real Madrid, KQBD Cúp C1, Benzema
Benzema ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid

Trước khi ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 ở phút 46, Benzema đã có 2 bàn thắng giúp Real Madrid dẫn trước Chelsea 2-0 ở phút 21 và phút 24, đều từ những quả đánh đầu. Hai cú đánh đầu tuyệt mỹ. Cú đánh đầu đầu tiên thể hiện bản năng sát thủ. Cú đánh đầu thứ hai được đánh giá là hoàn hảo.

Quả đánh đầu ghi bàn đầu tiên đến từ một pha bật tường 1-2 của Benzema và Vini Jr. Cầu thủ chạy cánh người Brazil tạt bóng để Benzema dứt điểm bằng đầu thượng thừa, ghi bàn mở tỷ số. Tiền đạo người Pháp cho thấy anh là một trong những tiền đạo toàn diện bậc nhất Châu Âu. Từ phối hợp một chạm với đồng đội, băng lên chọn khoảng trống đến dứt điểm bằng đầu. Miễn chê!

Đây đã là pha phối hợp thành bàn thứ 5 kể từ đầu mùa của bộ đôi Benzema và Vini Jr. ở UEFA Champions League mùa này.

Chỉ 3 phút sau bàn thắng đầu tiên, người xem lại tiếp tục choáng ngợp với bàn thắng bằng đầu thứ hai đầy nhạy cảm của Benzema. Người tạt bóng từ bên cánh phải lần này là lão tướng Modrić. Benzema thêm lần nữa đánh đầu, không mạnh như lần trước nhưng rất hiểm, bóng đi vào góc chết làm bó tay thủ môn của Chelsea.

Show diễn là của Benzema. Sân khấu UEFA Champions League là của anh. Benzema là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử các Cúp Châu Âu lập hat-trick vào lưới Chelsea. Thêm 3 bàn nữa, Benzema đã có 11 bàn sau 8 trận ở Champions Legaue. Với hat-trick trong trận này, Số 9 đã có 37 bàn sau 36 trận mùa này. Một hiệu suất ghi bàn quá cao dù anh đã 34 tuổi! Xin ngả mũ thán phục King Karim!

Chiến thắng 3-1 của đội từng 13 lần Vô Địch Cúp C1/UEFA Champions League có công lớn của Carlo Ancelotti.

Vừa khỏi Covid-19 và vẫn kịp ra sân chỉ đạo trận đấu này, chiến lược gia người Ý đã có một quyết định chính xác khi đưa Valverde vào sân. Việc Valverde chơi như một tiền vệ phải đã hỗ trợ rất nhiều cho bộ ba Kroos, Casemiro và Modric trong việc tranh chấp, thu hồi bóng. Với một sơ đồ chiến thuật gần như 4-4-2, Kền Kền Trắng đã chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh và những đợt phản công của Los Blancos luôn mang tính sát thương cao. Valverde đã chơi vô cùng năng nổ, đã chạy không biết mệt từ đầu đến cuối trận, cho đến khi phải rời sân do bị chuột rút ở phút 86 và được thay bằng Ceballos.

Trước khi trận đấu này diễn ra, Carletto đã nói rằng trong 2 trận Bán Kết UEFA Champions League mùa giải năm ngoái, Real Madrid đã thua Chelsea về yếu tố thể lực. The Blues đã chơi rất mạnh mẽ trong hai trận đấu đó, đã chuyển trạng thái rất tốt và đã đánh bại Los Blancos. Trận Tứ Kết năm nay, Ancelotti đã khắc phục được điểm yếu đó và đội bóng của ông đã thắng xứng đáng.

Sau trận đấu, nói về vai trò của Valverde, Ancelotti nói rằng Azpilicueta rất nguy hiểm với những pha lên bóng bên phía cánh trái và ông cần Valverde để kiềm tỏa cầu thủ này. Valverde đã chơi như một cầu thủ chạy cánh phải và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đội chủ nhà chỉ chơi tốt trong khoảng 10 phút đầu tiên khi Kanté chơi đúng đẳng cấp và thực sự là một ông chủ ở giữa sân. Những chấn thương ở háng và đầu gối, cùng với đó là 2 lần liên tiếp mắc Covid-19 đã làm tiền vệ người Pháp sa sút phong độ nhiều sao với mùa giải trước. Sau vài phút đầu chơi tốt, Kanté có phần mờ nhạt, bị thay bởi Kovačić đầu hiệp 2 và hàng tiền vệ đội chủ nhà không còn làm chủ được cuộc chơi. Các học trò của Thomas Tuchel phải đưa bóng ra hai biên khá nhiều, trông chờ vào những quả tạt.

Hàng phòng ngự The Blues chơi cũng không tốt. Christensen thường xuyên thua trong những pha đua tốc độ với Vini Jr và bị thay ra đầu hiệp 2. Thiago Silva cũng chơi như mơ ngủ. Mendy thì phạm sai lầm nghiêm trọng vào phút đầu tiên của hiệp 2, biếu không cho Benzema bàn thắng thứ 3 ở vào thời điểm Thomas Tuchel vừa tung Kovačić và Ziyech vào sân hòng lật ngược tình thế.

Từ đầu mùa, cả Chelsea và Real Madrid chỉ để thủng lưới có 5 bàn và đều ghi được 17 bàn ở Champions League. Thế mà riêng trận này, Chelsea để thua thêm 3 bàn nữa! Sau trận thua tới 1-4 trước Brentford ở Premier League cuối tuần vừa rồi, thêm một lần nữa, hàng phòng ngự trứ danh của The Blues có một trận đấu thảm họa. Có vẻ như, sau khi Roman Abramovich không còn là ông chủ Chelsea, thầy trò Thomas Tuchel ít nhiều bị ảnh hưởng tâm lý và đánh rơi phong độ đúng vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải.

Bàn gỡ 1-2 của Kai Havertz ở phút 40, cũng từ một quả đánh đầu, là điểm sáng duy nhất của Chelsea trong hiệp 1. Reece James ngoặt bóng bên cánh phải, loại bỏ Vini Jr., trả bóng về tuyến hai. Jorginho treo bóng để Havertz dũng cảm băng vào, vượt qua Carvajal đánh đầu tung lưới Courtois.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel thừa nhận đây là một thất bại nặng nề. Chiến lược gia người Đức nói rằng hiệp 1 trận đấu này là hiệp đấu tồi nhất của ông kể từ khi đến nắm quyền ở sân Stamford Bridge. Ở đẳng cấp cao thế này, Chelsea không thể chơi như vậy. Đội bóng chơi kém hơn nhiều so với cách họ thường chơi. Hàng phòng ngự sơ hở. Vị trí chuyền bóng, thời điểm chuyền bóng, cách thức chuyền bóng. Cường độ tấn công, khát khao chiến thắng. Tất cả mọi thứ đều tệ.

Hiệp 2, sau khi có một số sự thay đổi về nhân sự, Chelsea đã chơi tốt hơn, đã tung ra tới 16 cú dứt điểm. Nhưng việc bị dẫn trước tới 1-3 phần nào đã ảnh hưởng tới tâm lý các cầu thủ.

Bản hợp đồng trị giá 100 triệu Bảng Lukaku được tung vào sân. Tiền đạo người Bỉ có 2 cú đánh đầu nguy hiểm nhưng đều không chính xác. Đặc biệt, cú đánh đầu ở phút 69 của Lukaku đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Cả trung vệ vào thay Militão bị chấn thương phải rời sân là Nacho và Alaba đều đã không kèm Lukaku trong tình huống này và thiếu chút nữa Real Madrid đã phải trả giá.

Chiến thắng của Los Blancos có công lớn của cựu thủ thành Chelsea Courtois. Phút 50, thủ môn người Bỉ bay người không tưởng đẩy bóng chịu phạt góc sau cú sút căng như kẻ chỉ của Azpilicueta vào góc chữ A. Đến phút 83, Courtois lại xuất sắc cản phá cú sút căng từ ngoài vòng cấm của Reece James.

Thủ thành người Bỉ nói rằng không cần quan tâm đến kết quả, anh luôn ra sân với tâm thế của thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Trận đấu này đã chứng minh Courtois không nói suông.

Pha dứt điểm nhanh vọt xà ở phút 90+2 của Ziyech sau tình huống làm tường của Lukaku đã tước đi cơ hội cuối cùng rút ngắn tỷ số của đại diện Premier League.

Bằng đẳng cấp và kinh nghiệm, vị thế của đội bóng từng 13 lần Vô Địch Cúp C1, Real Madrid đã thắng Chelsea 3-1 ngay trên sân khách ở Tứ Kết lượt đi UEFA Champions League. Nhà Đương Kim Vô Địch gần như đã bị loại.

Trận lượt về giữa Real Madrid và Chelsea sẽ diễn ra trên sân Santiago Bernabeu vào ngày 13/4 tức là sau đây chưa đến một tuần. Với việc thắng tới 3-1 ngay trên sân khách cùng sự chói sáng của Karim Benzema, Real Madrid coi như đã đặt một chân vào Bán Kết UEFA Champions League. 

Đội hình ra sân

Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Azpilicueta; Mount, Pulisic, Havertz

Ghi bàn: Havertz 40’

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, Valverde

Ghi bàn: Benzema 20’, 24’, 46’

Nguyễn Tuấn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm