Benitez rời Italy như một kẻ trốn chạy

02/06/2015 08:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Rafa Benitez vẫn còn chiếm được tình yêu ở Liverpool. Những gì ông có ở Chelsea cũng là một thành quả nhưng ở Italy, khi Serie A vẫn là một sân chơi nghiệt ngã, Benitez ra đi không khác gì một kẻ trốn chạy.

Nếu thắng trong trận chiến với Lazio, Napoli sẽ giành tấm vé dự Champpions League mùa tới. Nhưng ngay cả khi có lợi thế sân nhà, nơi các CĐV sẵn sàng biến San Paolo thành chảo lửa, đội quân của Benitez vẫn thua. Tỷ số 2-4 nói lên một thất bại toàn diện của Napoli trước đại diện Thủ đô.

Vậy là từ một mùa bóng đầy tham vọng, Napoli thất bại ở mọi đấu trường. Họ dừng bước ở bán kết Europa League trước một đội bóng gần như vô danh, bị Juve hạ ở cúp Italy và cũng đánh mất luôn tấm vé dự Champions League dù nhiều thời điểm ở mùa giải này, Napoli là đội chắc chắn giành tấm vé ấy nhất.

“Benitez là một biểu tượng thất bại”, một CĐV Napoli đã hét lên như thế sau trận thua đau đớn trước Lazio. Bất chấp mùa trước đó, Benitez giúp Napoli giành cúp Italy và Siêu cúp Italy năm nay thì với các “Partenopei”, sự đi xuống của Napoli là một điều không thể chấp nhận được.

Ở thời điểm ấy, Benitez nói lời chia tay Napoli trước lời mời gọi từ Real Madrid. Ông ra đi như một kẻ trốn chạy, bỏ lại những công trình dang dở ở San Paolo. “Thất bại 2-4 trước Lazio chính là thực trạng điển hình nhất cho Napoli trong những năm gần đây. Họ không có một kết cấu bền vững dưới thời Benitez. Nhìn Napoli thi đấu, ai cũng có thể nhận ra đội bóng không có phương án B. Napoli chơi quá đơn giản và nó không thể giúp họ chinh phục những mục tiêu đặt ra”, trích từ bài viết của kí giả Kris Voakes đăng trên trang Goal.

Đúng là với Napoli, những đóng góp của Benitez vẫn còn hạn chế. Vị Chủ tịch Aurelio De Laurentiis luôn là một người khó tính và thiếu kiên nhẫn. Ông đã tin vào Benitez với những thành công bước đầu trong mùa bóng đầu tiên. Nhưng với những gì đã xảy ra trong mùa bóng này, De Laurentiis đã không thể hài lòng. Chính vì vậy, quyết định chia tay Napoli của Benitez nhanh chóng tìm được sự đồng thuận giữa các thành viên trong BLĐ đội bóng.

“Tôi có cảm giác như ông ấy muốn tới Real Madrid thật nhanh thì đúng hơn. Rõ ràng ông ấy đang muốn chạy khỏi chúng tôi mà”, Christian Lucarini, một CĐV của Napoli nói sau trận đấu với Lazio. Rõ ràng, nếu Valencia giúp Benitez khẳng định thương hiệu, nếu Liverpool đưa Benitez tới đỉnh cao châu Âu, nếu Chelsea tôn sùng ông như người chữa cháy tài ba thì ở Napoli, Benitez ra đi mà không để lại được tình yêu và sự tiếc nuối. Với tất cả những gì mà Napoli đã trải qua, không ai có thể hài lòng với nhà cầm quân này.

Bây giờ, Benitez sẽ tới Real Madrid để bắt đầu một hành trình mới. Ở Madrid, có những ngôi sao, ở Madrid, có cả một phòng truyền thống đầy ắp những danh hiệu cao quý. Câu hỏi lại được đặt ra cho ông: Liệu ở chốn phồn hoa này, thành công có đến với Benitez nữa?

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm