Với Di Francesco, Roma không còn ngán Barca

04/04/2018 15:39 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải Edin Dzeko hay Radja Nainggolan, mà Eusebio Di Francesco mới là ngôi sao lớn nhất của AS Roma thời điểm này, dù ông dẫn CLB thủ đô Rome chưa lâu.

Di Francesco đang mang đến một Roma rất khác trước đây, và “Bầy sói” đầy tự tin đối đầu với Barca.

Di Francesco và hành trình trở về nhà

Một cơn gió thổi mạnh, những chiếc lá vàng bên cạnh bức tường cũ kỹ của sân Enzo Ricci quấn lấy bước chân Eusebio Di Francesco. Hôm ấy là một ngày mùa Thu 2016. Thời điểm ấy, Di Francesco là một người hùng ở Sassuolo, thị trấn nổi tiếng với gốm xứ và gạch (người ta bảo rằng, 80% số gạch ở Italy được sản xuất tại Sassuolo, thuộc tỉnh Modena). Di Francesco giúp CLB Sassuolo giành vị trí thứ 6 Serie A 2015-16. Khi những chiếc lá vàng quấn lấy bước chân Eusebio, ông đang nghĩ đến kịch bản cho các trận đấu ở Europa League.

“Tương lai? Tôi chỉ quan tâm đến công việc hiện tại, đến mỗi cuối tuần cần phải làm điều gì”, Di Francesco trả lời một nhà báo trong lúc đang đi bộ. Nhưng trong thâm tâm, Di Francesco muốn đến một đội bóng lớn hơn, để thực hiện những cuộc phiêu lưu mà ông mong đợi. Giấc mơ của Di Francesco trở thành hiện thực vào ngày 12/6/2017, khi ông nhận được lời mời từ AS Roma. Sau khi không thể giữ chân Luciano Spalletti - người bị mê hoặc bởi Inter, Roma chọn Di Francesco.

Barcelona - Roma (1h45, 5/4): Roma sẽ khiến Barca 'toát mồ hôi'

Barcelona - Roma (1h45, 5/4): Roma sẽ khiến Barca 'toát mồ hôi'

AS Roma, đội bóng đến từ Italy, không phải là món mì ống dễ chế biến với Barcelona, nếu như họ không thể làm chủ công thức chiến thắng của mình tại Camp Nou.

Khi Di Francesco ra mắt ở trung tâm Trigoria, nhiều tifosi Roma chào đón ông. Họ, những người yêu Roma, đã được thấy dấu ấn của Di Francesco ở Sassuolo. Hơn nữa, ông là một người rất hiểu và có chất Roma trong tư duy bóng đá của mình. Di Francesco từng có 4 mùa giải khoác áo Roma, và là thành viên đội hình giành Scudetto 2000-01.

Lớn lên từ những cái véo tai đau điếng

Sự nghiệp bóng đá và cuộc đời Di Francesco là một câu chuyện đầy thú vị. Eusebio là con trai thứ 3 của ông Arnaldo Di Francesco. Khi vừa sinh, ông Arnaldo và vợ thống nhất đặt tên con là Luca. Nhưng rồi Arnaldo thần tượng huyền thoại Eusebio, người Bồ Đào Nha, nên muốn đổi tên cho cậu thứ ba. Giữa ông và vợ đã có tranh cãi gay gắt. Khi sinh con đầu lòng, ông Arnaldo, vốn mê xe đạp, muốn đặt tên Fausto (theo tên huyền thoại xe đạp Fausto Coppi, 1919-1960). Nhưng người vợ không đồng ý, nên cậu cả được đặt tên Maurizio.

Lần này, Arnaldo quyết không nhượng bộ vợ. Ông quyết chọn tên Eusebio, và Luca là tên đệm. Ngay từ nhỏ, Eusebio đã rất thích xe đạp, nhờ anh trai. Maurizio đạp xe rất cừ khi còn nhỏ, và đi đâu cũng dẫn em theo. Eusebio cũng đạp xe cực giỏi. Rồi Maurizio chuyển sang chơi bóng, khi Eusebio lên 9 tuổi. “Eusebio cũng chuyển sang chơi bóng. Bởi vì, nó là em trai tốt, luôn theo cùng tôi”. Maurizio cũng thừa nhận, “Eusebio giỏi hơn tôi rất nhiều. Sau này, nó cũng giỏi hơn tôi ở khía cạnh tiếp xúc với những cô gái”.

Eusebio và anh trai đam mê chơi bóng đến mức quên cả về nhà, hoặc đôi khi bỏ bê học hành. Hai anh em cùng đá với bạn bè ở mảnh đất cách nhà không xa. “Chúng tôi đá bóng hơn 4 tiếng đồng hồ là bình thường. Bố mẹ gọi cũng không về. Thế nên, thường thì anh em tôi rời sân bằng việc bố mẹ nhéo tai đau điếng, kéo về đến tận nhà. Sau những lần về nhà bằng tai, chúng tôi không bất ngờ khi Eusebio được người ta mang đi đào tạo bóng đá bài bản”.

Người thay đổi Roma

Sẽ không có sự trở về của Di Francesco, nếu không có tân Giám đốc Thể thao Monchi. Sau khi một tay kiến tạo Sevilla, Monchi chọn Roma để tìm kiếm trải nghiệm mới, và thay đổi bản thân. Khi làm việc với các quan chức Roma, Monchi cho rằng Di Francesco là người phù hợp nhất. “Các tiêu chuẩn mà chúng tôi đặt ra là một HLV người Italy, hiểu rõ về Serie A và Roma. Eusebio đã tạo dấu ấn đậm nét ở Sassuolo, và tôi tin không một vị GĐTT nào mà không để mắt đến ông ấy”.

Di Francesco là một người theo trường phái Zemanian. Ông chịu ảnh hưởng rất lớn từ nhà cầm quân huyền thoại Zdenek Zeman. “Tôi nợ Zeman rất nhiều, về văn hóa lẫn thể thao, về cách làm việc, sự cống hiến, đức tính tôn trọng, cùng các quy tắc”. Từ kinh nghiệm học được từ Zeman, Di Francesco đang xây dựng một Roma khác rất nhiều trước đây. Roma đang chơi thứ bóng đá với những áp lực dữ dội từ giữa sân, những đường bóng sắc nét, và các pha tấn công trực diện.

Các tifosi rất lâu mới được thấy một Roma chơi bóng hừng hực như hiện nay. Một đội bóng với những chiến binh đầy khát vọng. “Đây là Roma đích thực”, Monchi tự hào. Ông và Di Francesco nói chuyện với nhau mỗi ngày, để phân tích điểm mạnh, yếu của từng cầu thủ, cũng như nhận định về đối phương.

“Thật không dễ để làm tổn thương Barca. Họ rất mạnh, và Messi đang có phong độ cao. Nhưng Eusebio có những ý tưởng tuyệt vời”, Monchi lạc quan. Ở vòng bảng, Roma đã chơi tuyệt hay trước Chelsea và Atletico, rồi họ loại tiếp Shakhtar Donetsk ở vòng 1/8. Với những gì đã thể hiện, Roma có quyền mơ mộng vào một bất ngờ trước Barca, ngay tại Camp Nou.

Kostas Manolas: Không có cách nào ngăn chặn Messi

Trước trận đấu với Barcelona, hậu vệ Kostas Manolas thừa nhận trên tờ Il Giornale: “Chính Pep Guardiola từng nói là chẳng có cách nào ngăn chặn được Messi. Ngay cả nếu bạn có thể làm gì đó để phong tỏa và ngăn cản anh ấy, thì 10 người còn lại sẽ gây tổn thương cho bạn. Dĩ nhiên, Barcelona sẽ hoàn toàn khác nếu vắng Messi, nên để đối phó với họ, Roma phải chơi với 200% sức lực”.

Trong lần gần nhất hành quân đến Camp Nou hồi tháng 11/2015, Roma thảm bại 1-6 trong trận đấu Messi lập cú đúp. Nhưng Manolas tin rằng kịch bản ấy sẽ không lặp lại. “Roma đã tiếp cận sai lầm ở trận ấy khi đẩy quá cao đội hình và để cho họ dễ dàng chiếm được khoảng trống. Giờ chúng tôi không đến đó với nỗi sợ thủng lưới nhiều nữa. Chúng tôi tôn trọng Barca, nhưng cũng ý thức được sức mạnh của mình”.

Ngọc Huy

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm