Barcelona: Trận Chung kết cuối cùng của Pinto?

14/02/2014 07:38 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chắc chắn không có nhiều thủ môn trên thế giới hài lòng với vai trò của một kẻ đóng thế. Nhưng ở Jose Manuel Pinto, Barca đã có một thủ môn như vậy, không chỉ ở khía cạnh lòng trung thành.

Kể từ khi đầu quân cho Barca từ tháng 1/2008 tới nay, Pinto chỉ được bắt ở Cúp nhà Vua hoặc khi Victor Valdes dính chấn thương. Đơn giản bởi Valdes là một tượng đài không thể thay thế và mang tính chất biểu tượng ở Camp Nou.

“Tôi tập luyện để giành một vị trí chính thức. Đó là một trong những giấc mơ của tôi. Tôi làm việc hàng ngày vì mục tiêu đó”, Pinto đã từng nói vậy nhưng anh chưa bao giờ có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng với Valdes.

Thậm chí, Pinto chưa bao giờ được bắt tám trận liên tục cho Barca. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Pinto là “kẻ đóng thế” vĩnh cửu, nhưng chưa bao giờ anh than phiền về điều đó.

Nhưng dù chỉ bắt chưa đến 80 trận sau 6 năm chơi cho Barca thì Pinto vẫn chưa để ai phải thất vọng. Ở trận Bán kết lượt về Cúp nhà Vua với Sociedad vừa qua, thủ môn 38 tuổi người TBN lại chứng tỏ giá trị của anh với Barca. Đã hơn một lần trong trận đấu này, Pinto thể hiện khả năng bắt bóng xuất sắc, và đứng vững trước áp lực rất lớn mà hàng công Sociedad tạo ra.

Thông thường, một thủ môn sẽ rất dễ mất cảm giác bóng nếu không được ra sân thường xuyên (trường hợp của Daniel Aranzubia ở Atletico mới đây là một ví dụ), nhưng Pinto là một ngoại lệ hiếm hoi. Pinto không còn giữ được sự dẻo dai nhưng bù lại, anh luôn giữ được sự tập trung trên sân cỏ, phẩm chất tối cần thiết đối với một thủ môn.

Tuy vậy, cuộc chạm trán Real Madrid ở Mestalla vào tháng Tư tới rất có thể sẽ là trận Chung kết cuối cùng của Pinto với Barca. Hợp đồng của thủ môn 38 tuổi này với Barca sẽ đáo hạn vào cuối mùa, nhưng cho tới lúc này, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn, cho dù Valdes chắc chắn sẽ rời Camp Nou vào cuối mùa.

Với những gì đã thể hiện, Pinto xứng đáng được trao một hợp đồng mới, nhưng dường như Barca đang muốn thực hiện một cuộc cách mạng ở vị trí thủ môn, sau sự ra đi của Valdes. Ter Stegen chắc chắn sẽ tới Barca và một tên tuổi nữa có thể cập bến Camp Nou trong mùa Hè này, khiến vị trí của Pinto bị đe dọa.

Pinto từng tham dự ba trận chung kết Cúp nhà Vua (2 với Atletico và 1 với Real Madrid) với kết quả là hai thắng, một thua (trước Real tại Mestalla) vào các năm 2009, 2011 và 2012. Một chiến thắng nữa tại Mestalla vào tháng Tư tới trước chính Real sẽ là món quà lớn nhất cho Pinto, một kẻ đóng thế vĩ đại nhưng không hề tầm thường.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm