Barcelona tìm người thay Daniel Alves: 'Super Mario' cho cánh phải, tại sao không?

13/03/2015 06:29 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ phải của Villarreal, Mario Gaspar đã nằm trong tầm ngắm của Barcelona cho mùa chuyển nhượng tháng 1/2016.

Mario Gaspar là ai? Xin trả lời: Hậu vệ phải hàng đầu của La Liga mùa giải này. Cầu thủ này mang áo số 2 của Villarreal, năm nay 24 tuổi và bắt đầu khẳng định được bản thân từ mùa giải này. HLV Marcelino Garcia Toran hết lời ca ngợi tiềm năng của cầu thủ đã phục vụ đủ trong màu áo các đội tuyển trẻ quốc gia Tây Ban Nha: U18, U19, U20 và U21. Ông cho rằng anh đủ tài khoác áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Để kiểm chứng lời ông, xin mời xem lại bàn thắng mà Mario ghi trong trận gặp Real Madrid tại Bernabeu mùa này. Một mình đi bóng thoát khỏi Sergio Ramos rồi tung chân sút cháy lưới Iker Casillas. Ông Marcelino ca ngợi: “Đó là cầu thủ đã đấu lại Neymar, chống lại Gareth Bale và Cristiano Ronaldo. Còn ngôi sao nào nữa mà cậu ấy chưa giáp mặt đâu? Đó là Mario”.

Các CĐV của Barcelona chắc chắn khoái chí khi thấy Mario hạ Real Madrid, nhưng họ có thể nên tìm hiểu sâu hơn về chàng trai này. Theo Mundo Deportivo, tờ báo của Catalunya, Barcelona đã đưa Mario vào danh sách mua sắm ở kì chuyển nhượng mùa Đông 2016. Thời điểm đó, án cấm chuyển nhượng của FIFA lên Barca sẽ hết hạn, và họ đủ khả năng mang hậu vệ phải xuất sắc này về Camp Nou.

Hết mùa này, hậu vệ phải Daniel Alves sẽ rời Barcelona. Vì không được mua cầu thủ, Barca phải sử dụng các cầu thủ trẻ như Martin Montoya, đẩy Adriano sang phải hoặc thậm chí tân binh Douglas Costa. Không ai trong số này cho thấy triển vọng vươn lên đẳng cấp hàng đầu.

Như ông Marcelino nói về Mario là “biết cách tấn công, thích xâm nhập vòng cấm hơn là bám biên, và chỉ thiếu một chút sự chính xác trong dứt điểm”, mẫu hậu vệ giỏi tấn công như Mario hoàn toàn phù hợp triết lý Barca: Mario đã ghi 4 bàn mùa này, gồm 3 bàn ở Liga. Anh đã kiến tạo 3 lần.

Còn trẻ, nhưng Mario không còn non. Sau khi thi đấu ở đội trẻ Novelda và Albacete, Mario đến đội trẻ Villarreal vào năm 2007. Chỉ 1 năm sau, anh ra mắt đội 1 thời HLV Manuel Pellegrini. Mario sau đó cũng thi đấu dưới thời của Carlos Garrido và Miguel Angel Lotina, các HLV tiếp theo của Villarreal, nhưng chỉ đến khi làm việc cùng ông Marcelino Toral, cầu thủ này mới phát tiết. Từ ở hạng dưới mùa 2012-13, Mario đã thường xuyên được đá chính.

Mario gia hạn hợp đồng với Villarreal vào năm 2014 và anh hiện còn hợp đồng với Villarreal đến năm 2019. Trong cuộc phỏng vấn với Novelda vào năm 2011, Mario nói anh muốn được chơi phòng ngự, sẵn lòng tấn công khi có thể, nhưng trước hết là “phải phòng ngự, bởi đó là nhiệm vụ của một hậu vệ”.

Với những yêu cầu giản dị đó, và cái giá khoảng 5 triệu euro, Mario là điểm nóng trong các kì chuyển nhượng tới đây. Anh cùng Lukasz Piszczek của Dortmund, Serge Aurier của PSG và Fabian Johnson của Borussia Moenchengladbach, là những mục tiêu của Barca cho vị trí hậu vệ phải.

Hãy nhớ tên anh từ bây giờ: Mario Gaspar Perez Martinez.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm