Barcelona: Hãy lo lắng vì ở ghế HLV là Valverde

21/02/2019 13:03 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Hãy lường trước khả năng bị loại sớm khỏi Champions League, hãy tập suy nghĩ về tư thế của một kẻ thất bại, hãy tính đến những rủi ro mà Barcelona sẽ gặp trong phần còn lại của mùa giải. Đó là những việc mà các cule có thể tính toán vào lúc này, sau khi đội bóng của họ rời nước Pháp với màn trình diễn nghèo nàn.

Barca mơ Champions League với đôi tay Ter Stegen

Barca mơ Champions League với đôi tay Ter Stegen

Barca đã không thua trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Lyon, nhờ phong độ rất ấn tượng của thủ môn Marc-Andre ter Stegen.

“Sẽ thật sự là sự lo lắng, nếu như chúng tôi không tạo ra được một cơ hội nào, và chúng tôi nên lạc quan về điều đó”, Sergio Busquets trấn an tinh thần các cổ động viên. Đó là cách nói uyển ngữ, không có điều tồi tệ trong một trận đấu thất vọng, mà chỉ có những điều tích cực đằng sau nó. Hãy vỗ tay cho điều đó, vì họ không rơi vào trạng thái tuyệt vọng và lo âu.

Tất cả đều đồng tình với cách lập luận của Busquets, Rakitic cũng nói như vậy, HLV Ernesto Valverde, chắc chắc là người đầu tiên hài lòng với cách suy nghĩ này. Không một ai phản bác cách mà Sergio Busquets đánh giá về trận đấu, nhưng chỉ ở Camp Nou mà thôi.

Phần còn lại có cách lý giải khác, và họ chẳng nhìn thấy tín hiệu gì tốt đẹp sau 90 phút vật vã, khổ sở và bế tắc của Barcelona. Vậy thì cách nhìn đúng đắn nhất về nhà vô địch Tây Ban Nha là gì? Chúng ta hãy bắt đầu từ Luis Suarez, người có đến hơn một nghìn phút không thể ghi bàn trên sân khách tại Champions League, nhưng suy cho cùng, đó là vấn đề cá nhân của tiền đạo người Uruguay.

Tiếp theo là Leo Messi, người sút hỏng một quả phạt đền trong trận gặp Valladolid và thiếu chính xác đến tồi tệ trong tất cả các trận đấu gần đây. Anh có lẽ vẫn chưa thật sự hết đau đớn sau chấn thương từ trận hòa Valencia.

Và nếu cứ tiếp tục, người ta có thể nói về tất cả các cầu thủ với điều gì đó không hoàn hảo về khía cạnh chơi bóng của họ. Nhưng câu trả lời đúng nhất phải bắt đầu từ Ernesto Valverde, người tưởng như đã phải có sự chuẩn bị tốt hơn ở thời điểm nước rút của mùa giải, nhưng rốt cuộc, sự thận trọng đã kéo ông trở lại với vỏ ốc của mình.

Người ta muốn chất vấn ông, ý nghĩa của hàng tiền vệ là gì nếu không phải là giảm áp lực cho Leo Messi, trong khi bắt Sergi Roberto và Ivan Rakitic phòng ngự quá nhiều ở trận gặp Lyon. Người ta muốn biết, sao ông không thử một lần dũng cảm rút Luis Suarez khỏi sân, vì mỗi lần chạm bóng của anh là một lần thất vọng, và vì sao đội bóng xứ Catalunya hết lần này đến lần khác, trở nên chật vật, kiệt sức và đầy lo âu đến như thế ở giai đoạn lượt về.

Ông đã ở đây đủ lâu, đã nhìn thấy những bài học thất bại từ Luis Enrique, và tự mình trải nghiệm ở mùa trước, nhưng vẫn không thể thay đổi được Barcelona theo cách tốt hơn. Vì sao vậy Ernesto Valverde?

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm