'Barca phải biết cách đứng dậy'

12/04/2014 19:11 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại đau đớn của Barca trước Atletico tại Champions League đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích đối với HLV, cầu thủ và lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya.

TT&VH trích giới thiệu phân tích của những nhà báo thân Barca, về thất bại và tương lai CLB.

Josep Maria Casanovas, TBT Sport: Chiếc đũa thần của Simeone

Barca đã không chơi đúng tầm của mình. Bằng sự quyết liệt, lòng dũng cảm và tham vọng, Atletico đã nuốt chửng đối thủ. 20 phút đầu tiên là một thảm họa: 1 bàn thua và 3 lần bóng dội khung thành. Cần phải thừa nhận đội bóng của Simeone đã hay hơn và do đó, cần chúc mừng việc Atletico sau 40 năm đã trở lại là một trong 4 ông lớn của bóng đá châu Âu. Trong hai trận tứ kết, Atletico luôn ghi bàn trước, và trận lượt về, thành tích còn tốt hơn trong bối cảnh họ thiếu hai ngôi sao sáng nhất của mình là Diego Costa và Arda Turan. Chiếc đũa thần của “El Cholo” khiến Atletico mạnh hơn Barca của Tata Martino cả về chiến thuật và động lực. Đôi lúc có cảm giác Barca không chơi thực sự trong trận đấu quan trọng nhất của mùa bóng, thiếu tinh thần và thiếu tham vọng chiến thắng.   

Messi mất hút. Sự đau đớn nằm trong cách xảy ra thất bại. Barca luôn phải đuổi theo và bất lực trong việc tìm kiếm chỉ một bàn thắng mà thôi. Courtois chỉ một lần phải nỗ lực cứu thua khi đấm bóng ngay từ giầy của Neymar. Ngược lại, Pinto phải cản phá 3 cú sút có thể trở thành bàn. Messi lại biến mất, cả trận không kích hoạt, chơi vật vờ và bỏ lỡ hai cơ hội có thể làm thay đổi trận đấu. Có một con số đáng lo ngại không thể che giấu: trong 5 trận trước Atletico, Messi không ghi được một bàn nào. Việc Barca giữ bóng nhiều hơn ở hiệp hai chẳng nói nên điều gì, vì nó không biến thành bàn thắng.

Bây giờ thì sao? Bây giờ không phải lúc chặt cây đổ làm củi. Vẫn còn hai danh hiệu để phấn đấu và cần ngẩng đầu lên từ thất bại. Thứ Tư tới sẽ là chung kết Cúp Nhà vua, một trận đánh sinh tử khác, một Madrid sẽ vào sân với móng vuốt của Atletico. Và giữa nó, có một cái bẫy tại Liga, đó là Granada, đội bóng đang bị chìm, nước ngập đến cổ, buộc phải cứu mình bằng một lối chơi không khoan nhượng. Barca không thể chủ quan vì 3 điểm trong trận này là cực kỳ quan trọng... Thua tại Champions League là một đòn đau, nhưng sẽ không phải là một thảm kịch nếu Barca biết rũ bùn đứng dậy để giành hai danh hiệu còn lại.

Joan Vehils, chủ nhiệm Sport: Sẽ là bi kịch nếu Barca không được mua sắm.

Atletico vào sân với một chiến lược rõ ràng. Mỗi một cầu thủ đều biết mình cần phải làm gì và không một giây sao nhãng nhiệm vụ của mình. Họ vừa có tinh thần thi đấu đáng khen, vừa có một sự cống hiến tuyệt vời. Ngược lại, Barca chơi vật vờ, thủ môn không cho cảm giác an toàn, hàng thủ thủng lỏng tỏng, các tiền vệ không giành được quyền kiểm soát trận đấu và Messi không chơi bóng. Một sự hỗn loạn thực sự. Atletico của Simeone hơn Barca trên mọi phương diện, khát vọng, thể lực và chiến thuật. Có thể Barca vẫn giành được Liga và Cúp Nhà vua và mùa bóng sẽ không kết thúc tồi tệ như hôm nay, nhưng với án phạt của FIFA, cấm hai kỳ chuyển nhượng, tương lai CLB là cả một bi kịch.

Thất bại của Martino. Điều tốt nhất của Tata Martino đêm qua là sự chân thành. Sau trận đấu, ông thừa nhận đây là một thất bại cá nhân. Điều này đáng khen, nhưng không làm giảm tội lỗi của HLV. Từ bây giờ trở đi, vai trò của HLV càng quyết định hơn bao giờ hết. Cần phải biết cổ vũ và tạo động lực cho các cầu thủ, làm cho họ hiểu rằng nếu không nỗ lực, mùa bóng sẽ trắng tay. Tất cả phụ thuộc vào họ. Không có bàn tay đen nào cả. Nếu cứ chơi như đêm qua, họ sẽ mất tất cả. Còn nếu chơi như họ từng biết, có thể Barca vẫn giành được một danh hiệu nào đó. 

Một Barca tệ nhất trong nhiều năm

Trận thua Atletico là hình ảnh Barca tệ nhất trong nhiều năm qua, tính từ thời điểm Pep Guardiola xuất hiện. Cả trận, Barca để mất bóng tổng cộng 92 lần. Liên tục thực hiện các đường chuyền, nhưng độ chính xác xuống thấp một cách đột biến, chỉ đạt 78%. Trong đó, Neymar chỉ có 53% số đường chuyền chính xác. Busquets, ngôi sao chuyền bóng ở Champions League mùa này, cũng chỉ có độ chính xác 84%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 93% các trận trước đó.

Khang Chi (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm