Barca không thiếu gì, chỉ thiếu Alves

19/04/2017 13:55 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - “Một điều rõ ràng là nếu tôi có quyền, tôi sẽ đưa Dani Alves trở lại Barca. Anh ấy đã quyết định rời khỏi đây, nhưng với tôi, Alves là hậu vệ phải hay nhất thế giới lúc này. Barca đang nhớ anh ấy rất nhiều”, Xavi nói khi được hỏi về Alves mới đây.

1. Xavi là ai? Anh là người hiểu rõ Alves, và đặc biệt là Barca hơn bất cứ ai. Xavi nói rằng Barca đang nhớ Alves, nhưng thực ra phải là rất, rất nhớ. Tại sao một cầu thủ đã 33 tuổi và bị coi là hết thời như Alves lại được Xavi đánh giá là hậu vệ phải hay nhất thế giới lúc này? Đơn giản bởi Alves vẫn đầy tài năng và khó ai sánh được với anh lúc này, đặc biệt là ở Barca. Từ Sergi Roberto, Aleix Vidal, cho tới Mascherano, không một ai có thể giúp Barca vơi nỗi nhớ Alves.

Roberto đã khởi đầu mạnh mẽ ở vị trí hậu vệ phải nhưng chưa bao giờ cầu thủ này cảm thấy thật sự thoải mái trong vai trò trái sở trường, và sau một vài trận tệ hại, giờ anh đã được kéo vào trong đá tiền vệ trung tâm. Với Vidal, cựu cầu thủ Sevilla khởi đầu tồi tệ dù đá đúng vị trí nhưng sau đó chơi tốt dần lên và được Luis Enrique tin dùng, nhưng một chấn thương nặng đã khiến anh nghỉ dài hạn.

2. Không có Alves, HLV Luis Enrique đôi khi buộc phải mạo hiểm đá với sơ đồ 3-4-3, như trong trận thua tan nát 0-3 trước Juventus, hoặc xếp Mascherano đá hậu vệ phải (trong trận thua Malaga 0-2). Ngay cả khi đưa lại Roberto về đá hậu vệ phải như trong trận đấu với Sociedad, Barca cũng khốn khổ và chỉ thắng nhờ sự tỏa sáng của Messi. Tóm lại, dù xoay xở thế nào, Barca không còn là Barca nữa khi thiếu một hậu vệ phải như Alves.

Không phải ngẫu nhiên mà Alves là hậu vệ phải số 1 thế giới thập kỷ qua, chứ không riêng gì ở Barca. Cầu thủ người Brazil công thủ toàn diện, đặc biệt là khả năng tấn công ở mức “thượng thừa” (so với các hậu vệ cánh khác), đồng thời phối hợp cực kỳ ăn ý với Messi bên cánh phải. Đôi cánh AA (Alba-Alves) đã đóng vai trò rất lớn trong thành công của Barca dưới thời Enrique và khi một A (Alves) đã ra đi, còn A (Alba) sa sút phong độ hoặc không được tin dùng, thì đội chủ sân Camp Nou đã có một diện mạo hoàn toàn khác theo hướng tiêu cực.

Dani Alves bất ngờ tố Barca VÔ ƠN,  gọi Ronaldo là ‘kẻ ích kỷ’

Dani Alves bất ngờ tố Barca VÔ ƠN, gọi Ronaldo là ‘kẻ ích kỷ’

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, hậu vệ Dani Alves đã tố CLB cũ Barca không tôn trọng anh và tiết lộ lý do gọi Cristiano Ronaldo là ‘quá ích kỷ’.


3. Nếu Alves không rời Barca sớm, Enrique có lẽ đã không phải thay đổi cách vận hành, chủ yếu bởi sự thiếu cân bằng bên cánh phải. Bất cứ vị trí nào của Barca cũng có thể được thay thế ngoại trừ Alves, bởi cách chơi của Barca nhiều năm qua dựa quá nhiều vào sự bền bỉ của động cơ mang tên Alves bên cánh phải. Thực ra Barca đã nghĩ tới điều đó khi mua Vidal, cũng từ Sevilla như Alves, nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha còn lâu mới đạt tới đẳng cấp của Alves, kể cả khi anh có phong độ cao nhất.

Alves được sinh ra là để đá cho Barca, và ngược lại, Camp Nou là môi trường lý tưởng nhất để cầu thủ người Brazil hoàn thiện bản thân. Nhẽ ra Alves đã có thể kết thúc sự nghiệp ở Barca nếu anh được tôn trọng hơn tại Camp Nou, như cầu thủ người Brazil chia sẻ. “Tôi muốn có cảm giác được chào đón, còn nếu không, tôi sẽ ra đi. Tôi chỉ được đề nghị hợp đồng mới khi Barca bị cấm chuyển nhượng, và đó là sự thiếu tôn trọng”, Alves bày tỏ.

Và cho tới lúc này, có thể nói rằng đó là sai lầm lớn của BLĐ Barca.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm