Barca đã ném quá nhiều tiền qua cửa sổ

01/12/2014 15:30 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Barca trải qua một mùa Hè bận rộn bậc nhất trong lịch sử của họ với việc chiêu mộ tới 9 tân binh, các CĐV đã kỳ vọng rằng mọi vấn đề của đội bóng sẽ được giải quyết rốt ráo, ít nhất là về mặt lực lượng.

Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, có thể nói rằng chính sách chuyển nhượng của Barca vẫn là một dấu hỏi to đùng, đặc biệt là ở hàng thủ. Việc Thomas Vermaelen buộc phải phẫu thuật gân khoeo và có thể phải chờ thêm 5 tháng nữa để ra mắt đội bóng mới càng khiến mọi thứ thêm tồi tệ.

Trả giá vì mua sắm vội vã

Một nhiệm vụ rõ ràng cho Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta và các cộng sự trong mùa Hè vừa qua là giải quyết càng sớm càng tốt bài toán trung vệ, vốn đã ám ảnh họ nhiều năm qua. Nhưng thay vì cố gắng làm mọi thứ thật nhanh và hiệu quả, họ lại tập trung vào thương vụ Luis Suarez.

Chất lượng của Suarez là điều không phải bàn cãi nhưng tiền đạo người Uruguay không quá cần thiết với Barca, ít nhất là khi so sánh với các vị trí khác. Xét một cách công bằng, Barca đã làm tốt khi sớm thay thế Victor Valdes và Jose Manuel Pinto bằng Marc Andre-ter Stegen và Claudio Bravo.

Họ không phải là những thủ môn hàng đầu trong mắt các CĐV, nhưng chứng kiến Guillermo Ochoa, một thủ thành miễn phí, tỏa sáng tại World Cup, Ter Stegen và Bravo là hai thương vụ có thể hiểu được của Barca. Ivan Rakitic cũng vậy. Nhạc trưởng trong chức vô địch Europe League của Sevilla mùa trước là một tiền vệ xuất sắc trong khi Barca cần làm mới tuyến giữa.

Tuy nhiên, với hàng thủ, BLĐ Barca lại không có sự quyết đoán như vậy. Phải tới cuối tháng 7, họ mới đạt được thỏa thuận chiêu mộ Jeremy Mathieu từ Valencia. Barca ban đầu không chấp nhận trả giá quá cao cho một hậu vệ đã 30 tuổi như Mathieu, nhưng Valencia cũng rất kiên quyết. HLV Nuno Espirito Santo thậm chí còn điền tên Mathieu vào danh sách du đấu Peru, khiến hy vọng của Barca cứ tắt dần. Và vì thời gian cấp bách, Barca đã buộc phải “cắn răng” chấp nhận phí giải phóng hợp đồng trị giá 20 triệu euro, biến Mathieu trở thành hậu vệ ngoài 30 tuổi đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá.

Canh bạc của Barca phần nào đã có tác dụng khi Mathieu là một trong số những cầu thủ chơi ổn định nhất của họ, nhưng hậu vệ người Pháp cũng đã 3 lần dính chấn thương, một nguy cơ mà đội bóng xứ Catalunya phải chấp nhận khi chiêu mộ một cầu thủ đã ngoài 30 tuổi.

Sai lầm nối tiếp sai lầm

Nhưng vào thời điểm mua Mathieu, Barca vẫn chưa chắc liệu hậu vệ người Pháp có đáp ứng được yêu cầu hay không, và đó là lý do tại sao họ ngắm nghía một trung vệ khác. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi: Barca lại vội vàng và trả giá quá cao cho Thomas Vermaelen, một cầu thủ được cho là không cần thiết với Barca.

Vermaelen thuận chân trái như Mathieu (một sự lãng phí), và ngay cả khi ở đỉnh cao phong độ, cầu thủ người Bỉ có lẽ cũng chưa đủ khả năng để đá chính cho Barca. Hơn nữa, tiền sử chấn thương của Vermaelen trong những năm cuối ở Arsenal là cực kỳ tồi tệ. Thế nhưng, Vermaelen vẫn “ngốn” của Barca 18 triệu euro.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Barca không dùng số tiền mua Mathieu và Vermaelen (gần 40 triệu euro) để mua một trung vệ trẻ và thật sự đẳng cấp, như Mats Hummels, hay Mehdi Benatia? Đắng ngắt cho Barca là cho tới lúc này, Vermaelen vẫn chưa đá phút nào cho họ, và không loại trừ khả năng cầu thủ người Bỉ sẽ nghỉ hết mùa.

Ngay cả việc chiêu mộ hậu vệ phải Douglas vào những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng Hè cũng là một ý tưởng tồi. Barca đã có Martin Montoya dự phòng cho Dani Alves nên họ không cần Douglas.

Trên lý thuyết, Barca đã chiêu mộ đủ cầu thủ cho mỗi vị trí mà họ cần, nhưng trên thực tế, mọi thứ vẫn dường như giậm chân tại chỗ, đặc biệt là hàng thủ.

20 Với chi phí 20 triệu euro khi chuyển từ Valencia sang Barca, Jeremy Mathieu là hậu vệ ngoài 30 tuổi đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá.

14 Mùa trước, Vermaelen chỉ đá 14 trận cho Arsenal ở Premier League, do chấn thương và mất vị trí chính thức vào cặp Koscielny-Mertesacker.

51 Vermaelen từng vắng mặt trong 51 trận đấu của Arsenal, tương đương với 233 ngày, vì chấn thương gót Achilles (tháng 9/2010 cho tới tháng 4/2011).


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm