Bao giờ Iker Casillas mới chịu 'về vườn'?

11/10/2014 08:07 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - David De Gea đã sẵn sàng để trở thành người bắt chính trong khung thành Tây Ban Nha, không phải bây giờ mà từ rất lâu rồi. Nhưng khi Iker Casillas vẫn còn ở đó, cơ hội sẽ không dành cho thủ thành của Man United, như trường hợp của Victor Valdes trước đây.

Ở Zilina, Casillas đánh dấu cột mốc quan trọng với 158 lần đứng trong khung thành Tây Ban Nha. Thành tích này giúp anh trở thành cầu thủ có nhiều trận thi đấu quốc tế thứ 9 trong lịch sử bóng đá thế giới. Sự kiện này đánh dấu bằng một pha cứu thua ngoạn mục, và tiếp nối là 2 bàn thua, với một trong đó đến từ chính sai lầm của Casillas.

Kỷ lục để làm gì, khi mà Casillas đã không còn ở đỉnh cao? Từ thảm họa tại World Cup 2014 cho đến màn trình diễn trước Slovakia, “Thánh Iker” đã không còn hình ảnh của thủ môn có nhiều trận quốc tế sạch lưới nhất lịch sử (tính đến nay, Casillas có 93 trận không thủng lưới, chiếm 58,8% trong 158 trận mà anh tham dự).

Del Bosque đang có vấn đề khi ông không quyết đoán trong việc thực hiện cuộc cách mạng cho La Roja. Vị HLV từng giành Champions League, World Cup và EURO dường như vẫn ngại gạt bỏ một số công thần trong đội. Một trong số đó có Casillas. Để tình cảm chi phối quá nhiều không phải là tốt trong lĩnh vực bóng đá (và cả thể thao). Đôi khi cần có sự mạnh mẽ và quyết đoán để thành công.

Vấn đề là của Del Bosque, nhưng Casillas cũng nên cảm thấy việc mình rút lui thích hợp cho La Roja hơn là tiếp tục “tham quyền cố vị”. Ở Real Madrid, Carlo Ancelotti có thể thay thủ môn bất kỳ lúc nào. Từ sự cạnh tranh của Keylor Navas, Casillas sẽ tập trung hơn. Nhưng với La Roja, Casillas cảm nhận được mình là quyền lực tuyệt đối, không áp lực từ De Gea hay bất kỳ ai khác, và khó mà duy trì sự ổn định.

Casillas còn thiếu gì với La Roja? Không thiếu điều gì. Có rất nhiều ngôi sao khi đã gặt hái được thành công sẽ rút lui để nhường cơ hội cho lớp kế cận. Philipp Lahm mới đây là một ví dụ. Cựu đội trưởng Đức chia tay trong bối ảnh ai cũng hiểu anh còn đóng góp được rất nhiều, khi mới chỉ 30 tuổi. Nhưng Lahm hiểu rằng khát vọng của mình suy giảm sau khi đã cùng Đức chấm dứt 24 năm khát Cúp vàng, và 18 năm không một danh hiệu.

Ngay như Tây Ban Nha, sau thảm họa ở Brazil, lần lượt David Villa, Xabi Alonso và Xavi cũng chia tay. Họ mở ra cơ hội cho những người mới, để bước vào ngã rẽ mới trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Phải thừa nhận, cả 3 vẫn còn đủ sức đá tiếp, đặc biệt là Alonso. Nhưng cái thiếu của họ là khát vọng. Không có khát vọng, sẽ chẳng làm được gì.

Lòng tự trọng đưa Villa, Alonso và Xavi đến với quyết định chia tay La Roja. Bao giờ Casillas có thể học được điều đó?

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm