Atletico Madrid: Trò chơi của Cerezo và phận lão tướng

03/01/2019 15:20 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Có vẻ như một chiến dịch thanh lọc các cựu binh đang được khởi xướng ở Atletico Madrid, khi những trụ cột như Filipe Luis, Juanfran và Diego Godin không tìm thấy tiếng nói chung với ban lãnh đạo đội bóng.

Atletico Madrid: Đại loạn ở Metropolitano

Atletico Madrid: Đại loạn ở Metropolitano

Wanda Metropolitano đang trải qua những giây phút lạ thường ở mùa bóng này. Diego Simeone, lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân biết cách xỏ xiên Real Madrid, Thamas Partey tiết lộ đôi khi anh không hạnh phúc ở đây, và Saul Niguez thì phải chơi như một hậu vệ phải khi cơn bão chấn thường quét ngang qua sân đấu này.

Chủ tịch Enrique Cerezo hiểu được tình thế khó chịu của các ngôi sao đội bóng, HLV Diego Simeone cũng vậy, nhưng không ai trong số hai người này nhìn thấy một tương lai xa hơn với các công thần của đội bóng áo sọc đỏ trắng, những người không chỉ là biểu tượng, là những chiến binh mà còn là những ông chủ trong phòng thay đồ, với tiếng nói có trọng lượng.

Trót lưỡi đầu môi

Dự án thể thao mới ở Wanda Metropolitano, có vẻ như chỉ tập trung vào Antoine Griezmann và bỏ quên những người đã theo Diego Simeone trong những ngày đầu tiên của ông ở thủ đô Madrid. Rất nhiều những vấn đề về tiền bạc nảy sinh và thật đáng tiếc, nó không chỉ tới từ Thomas Partey hay Jan Oblak, mà còn đến từ những người đã lăn lộn với HLV người Argentina suốt hơn 7 năm qua, từ mùa Giáng sinh năm 2011.

Diego Godin, đội trưởng của nhóm chiến binh quả cảm, 32 tuổi, và anh đã khước từ rất nhiều lời mời gọi từ khắp cựu lục địa, với những đề nghị hấp dẫn về lương bổng để ở lại đây và chiến đấu cho mục tiêu của El Cholo, nhưng 6 tháng trước khi bản hợp đồng với câu lạc bộ của cuộc đời kết thúc, anh thấy mình ở bên ngoài sân đấu lớn lao Wanda Metropolitano, và dường như trở thành người thừa thãi nhất ở đây.

Một cảm giác thất vọng dâng lên, trung vệ người Uruguay thấy như bị phản bội một cách đau đớn. Và ở Madrid người ta nói rằng, mọi chuyện bắt đầu từ mùa Hè năm vừa rồi, khi Diego Godin nhận lời đề nghị từ M.U với mức lương cao gấp 3 hiện tại trong vòng 3 năm ở Old Trafford.

Jose Mourinho là lý do quá dễ dàng để từ chối, vì đó không phải là mẫu HLV mà Diego Godin yêu thích, nhưng cùng lúc đó, phản ứng của Atletico Madrid thật đáng tin cậy. Giám đốc điều hành Miguel Algel Gil Marin bước tới vỗ vào vai anh và nói về bản hợp đồng mới, với mức lương lớn hơn đang chờ đợi phía trước.

Nhưng 6 tháng kể từ lúc đó, lời hứa của Gil Marin dường như đã tan vào không khí, mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ trong khi hợp đồng đã đi đến đoạn cuối cùng, Diego Godin cũng không được nhận mức lương tương xứng với đóng góp và sự trung thành của anh, giống như Antoine Griezmann hay Diego Costa.

Diego Godin, và chị gái Lucia, người thay mặt anh giải quyết mọi vấn đề, chưa từng được nghe bất cứ điều gì khác về kế hoạch kéo dài thời gian chơi bóng của anh ở Wanda Metropolitano, ngoài những lời than vãn từ ban lãnh đạo rằng, quỹ lương của CLB đã tới hạn, và họ không thể nâng mức lương hiện tại của anh lên cao hơn nữa, cho đến khi mùa bóng 2019-20 khởi tranh.

Chiến dịch thanh lọc cựu binh

Juanfran 33 tuổi. Filipe Luis, cũng đã ở tuổi 33, và với những cầu thủ lớn tuổi như vậy mà nhận mức lương quá cao, có vẻ như không phải là hợp lý trong suy nghĩ của Chủ tịch Enrique Cerezo. Đội bóng này đang trong tiến trình trẻ hóa, và trọng tâm của nó đặt vào Antoine Griezmann, biểu tượng thể thao mới của Atletico Madrid, người mới 27 tuổi, và là thủ lĩnh trong lối chơi của Rojiblancos nhiều năm tới.

Bên cạnh tiền đạo người Pháp có Koke, có Saul Niguez, có Angel Correa, có Rodri, hay tân binh Kalinic, những người trẻ trung và có khả năng biến tham vọng của ban lãnh đạo đội bóng thành hiện thực hơn là những cái tên như Filipe Luis hay Juanfran, những cựu binh có mặt đầy đủ trong 7 danh hiệu mà Atletico Madrid giành được dưới thời Diego Simeone.

Hoặc Enrique Cerezo đang chơi trò thử thách sự kiên nhẫn với các công thần, khi mọi thứ đi đến chỗ tuyệt vọng, họ sẽ chấp nhận giảm mức lương hiện tại, và đồng ý kí vào những bản hợp đồng ngắn hạn. Hoặc ông âm thầm tìm cách đẩy họ ra khỏi Wanda Metropolitano mà không cần phải bận tâm tới tình yêu mà những trụ cột dành cho đội bóng.

Nhưng mỉa mai ở chỗ, ông vẫn muốn những người này thực hiện tham vọng lớn lao giành chức vô địch Champions League ngay mùa bóng này, sau trận chung kết được tổ chức ở chính Wanda Metropolitano vào cuối tháng 5.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm