Atletico Madrid: Trên đôi vai của Koke

11/03/2014 19:03 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một đội bóng nghèo trong lòng một thành phố xa hoa như Atletico Madrid luôn phải học sống cam chịu. Họ đã lần lượt mất đi những cầu thủ tốt nhất của mình: Raul Gonzalez, Fernando “Kun” Aguero và Radamel Falcao…

May mắn cho Atletico khi hệ thống đào tạo trẻ của họ vẫn vận hành tốt để tạo ra những thế hệ kế cận, những người sẽ lấp vào chỗ trống mà các ngôi sao bỏ lại. Thế hệ hiện tại của họ có hậu vệ trẻ tài năng Javier Manquillo (19 tuổi), tiền vệ “thần đồng” Oliver Torres (19 tuổi) và đặc biệt là Koke (22 tuổi). Mùa giải trước, Koke là tiền vệ kiến tạo số 1 CLB và số 6 của La Liga với 10 đường chuyền thành bàn. 10 pha kiến tạo cũng chính xác là những gì Koke đã làm được sau 26 trận mùa này, chỉ kém Cesc Fabregas.

Koke và Diego Costa chính là lý do cho một Atletico bùng nổ đầu mùa giải. Một người là nhà kiến thiết tài hoa, một “Xavi mới” như báo chí ca tụng, còn người kia là một tiền đạo nguy hiểm, có tốc độ và di chuyển rất khó lường. Koke là một phần quan trọng trong sơ đồ của Diego Simeone. Anh đảm nhiệm việc triển khai phản công nhanh mỗi khi Atletico giành được bóng và thực hiện các pha đá phạt cố định. Khả năng căng ngang và tạt cánh của Koke là rất tốt. Không những vậy, cầu thủ 22 tuổi cũng rất chịu khó lui về phòng ngự.

Koke chính là cầu thủ chơi nổi bật nhất trong cả 2 lượt trận derby Madrid ở Liga, không chỉ trong những tình huống tấn công (kiến tạo bàn thắng duy nhất ở lượt đi, ghi bàn ở lượt về) mà anh còn là một mắt xích trong hệ thống phòng ngự của Simeone. Một nghệ sĩ trong các pha phát động tấn công nhưng cũng là một người chơi lăn xả theo đúng chuẩn mực của Simeone đối với một tiền vệ. Và điểm mạnh của cầu thủ người Madrid là anh không cần nhiều bóng để gây ra nguy hiểm cho đối phương. Mỗi trận đấu Koke chỉ thực hiện chừng 40 đường chuyền nhưng luôn nguy hiểm khi có không gian để tổ chức một pha phản công nhanh. Anh dùng tốc độ bứt xuống trước khi đưa bóng vào, chọc khe hay trong một số trường hợp là sút xa.

Arsenal, Bayern Munich và Barcelona đều theo đuổi Koke. HLV David Moyes của Man United còn đích thân đến Vicente Calderon để “xem giò” cầu thủ này. Zenit St Petersburg thậm chí sẵn sàng nâng lương gấp 3 cho Koke. Atletico đã thành công bước đầu khi giữ chân viên ngọc của mình với hợp đồng tới năm 2018 nhưng tương lai có thể anh cũng sẽ ra đi. Bởi thần tượng và người dẫn đường của Koke là Fernando Torres. Torres cũng yêu mến Atletico và đã được trao băng đội trưởng khi còn tuổi teen nhưng Torres đã rời Calderon bởi tầm vóc bé nhỏ của đội không đủ cho anh bay nhảy. Koke có lẽ cũng đã bắt đầu cảm nhận được sự tù túng ấy.

“Atletico không đá thô bạo”

Koke vừa đáp lại những cáo buộc của HLV Carlo Ancelotti rằng Atletico là một đội bóng bạo lực. Anh khẳng định: “Chúng tôi không hề chơi thô bạo. Dù Atletico luôn vào cuộc với quyết tâm cao độ và ý chí sắt thép nhưng chúng tôi không cố gây chấn thương cho đối phương. Nếu phía Real Madrid nghĩ thế thì chúng tôi sẽ tôn trọng họ”.

Koke cũng nói về cơ hội dự World Cup 2014: “Sẽ rất phức tạp bởi TBN có nhiều cầu thủ giỏi. Tôi đang có một mùa giải tuyệt vời và hi vọng tôi sẽ có cơ hội, nhưng quyết định thuộc về HLV. Tôi sẽ cố chơi tốt nhất trong những tháng còn lại, mong là cả đội sẽ ủng hộ tôi”.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm