Arbeloa và ký ức ra mắt Real 10 năm trước

17/10/2014 08:41 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng vào ngày Lionel Messi ra mắt ở Barcelona, một cầu thủ khác của Real Madrid cũng thi đấu trận đầu tiên dưới màu áo trắng. Anh là Alvaro Arbeloa.

Họ rất khác nhau, từ vị trí thi đấu cho tới tiếng tăm. 10 năm qua, Messi đã chuyển mình từ một tài năng trẻ thành ngôi sao số một thế giới, còn Arbeloa vẫn chỉ là một cầu thủ hạng khá. Messi khoác áo Barca suốt một thập kỷ qua, còn Arbeloa lưu lạc qua Deportivo La Coruna, Liverpool trước khi trở lại Real năm 2009. Messi vẫn đang là trái tim của đội tuyển Argentina, trong khi Arbeloa đã vắng mặt ở đội tuyển Tây Ban Nha hơn một năm qua,…

Nhưng kỷ niệm vẫn là kỷ niệm, với những ký ức khó quên. Trận đầu tiên của Arbeloa trong màu áo trắng là chuyến làm khách đến sân Villamarín của Real Betis, và anh được vào sân ở hiệp hai. Ở trận đấu ấy, bàn thắng của Ronaldo (béo) đã giúp Real Madrid ra về với một điểm.

“Cảm ơn tất cả vì cột mốc ấy. Vào ngày 16/10/2004, tôi đã hoàn tất giấc mơ của mình. Hãy để tôi kể lại nhé”, anh đã mở đầu như thế trên trang mạng xã hội của mình.

“Tôi thực sự ngạc nhiên khi được Real Madrid gọi lên vào ngày đó, bởi ở thời điểm ấy, tôi còn đang chơi cho Castilla (đội B của Real). Đó là một chuyển biến lớn chỉ trong vài giờ”, Arbeloa nhớ lại. Thật vậy, từ việc tới Las Palmas để đá với Vecindario ở Segunda B, Arbeloa đã bắt tàu điện để tới Seville cùng đội một. “Ở khách sạn, họ chụp ảnh tôi và Javi Garcia (tiền vệ này khi đó cũng được đôn lên đội một khi mới 17 tuổi) trong màu áo mới, chỉ còn thiếu những con rồng Ađía"” anh đùa.

“Chúng tôi bị dẫn trước một bàn, và Betis khi đó khá mạnh. Mejía bị thẻ vàng và Garcia Remón đã quyết định đưa tôi vào thay anh ấy. Và thế là tôi đã ra mắt Real Madrid. Tôi không mấy lo lắng vì tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để nghĩ về việc mình sẽ được thi đấu. Chúng tôi gỡ hòa nhờ bàn thắng của Ronaldo, và tôi thực sự phấn khởi. Tôi rất nhớ mình đã đánh gót cho Zidane, và đội trưởng (Raul Gonzalez) đã nhìn như thể chiếu đèn vào tôi rồi nhắc rằng: đá đơn giản thôi”, Arbeloa hồi tưởng.

Arbeloa bây giờ đã 31 tuổi, và bây giờ anh chỉ còn là dự bị cho tài năng trẻ Daniel Carvajal. Nhưng dù sao, khoác áo Real đã là một vinh dự đối với bất cứ cầu thủ nào, và những ký ức về lần đầu tiên bao giờ cũng thật ngọt ngào.

T.C (theo Marca)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm