Alvaro Morata, trở về Bernabeu để... trừng phạt Real Madrid

12/05/2015 16:55 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đứa con bị ruồng bỏ trở về nhà. Alvaro Morata sẽ trở lại Bernabeu đêm nay nhưng không phải để tái hợp Real Madrid mà để chống lại đội bóng đã ruồng bỏ anh.

Cựu tiền đạo Madrid chính là người mở tỷ số cho Juventus ở trận bán kết lượt đi. Anh không ăn mừng vì muốn tôn trọng đội bóng cũ. Với Real, Morata có thể không là gì. Nhưng ở Juve lúc này anh đã được coi là một phần quan trọng.

Nhưng cho dù có thế, Alvaro vẫn bảo anh không nuôi dưỡng trong lòng mình mối hận thù với ai. Đơn giản bây giờ anh xác định mình là cầu thủ Juve và anh chơi với sự chuyên nghiệp cao nhất. “Tôi biết ơn Ancelotti vì ông đã cho tôi rất nhiều cơ hội thi đấu, thậm chí tạo cơ hội cho tôi chơi ít phút ở chung kết Champions League.

Tôi không phải chứng tỏ điều gì với ai. Bây giờ tôi là cầu thủ Juve và muốn làm những gì tốt nhất cho đội bóng của tôi”. Morata gia nhập Juventus mùa Hè trước với phí chuyển nhượng 22 triệu euro nhưng Real đã cài điều khoản mua lại anh với giá 30 triệu euro vào cuối mùa này hoặc 35 triệu euro vào cuối mùa sau.

Ai cũng thấy chàng trai trẻ thay đổi thế nào sau khi chuyển hộ khẩu từ Bernabeu tới Turin. Ở Real, Morata không là gì giữa những Ronaldo, Benzema, Bale. Họ nổi tiếng hơn anh nhiều. Đắt giá gấp nhiều lần anh. Và họ dĩ nhiên mới là những lựa chọn đầu tiên nằm trong kế hoạch của Ancelotti cho đội hình xuất phát.

Từ trên sân tới trong phòng thay đổi của Madrid, Morata luôn cảm thấy mình “lép vế” trước các Galaticos. Ở Turin là một câu chuyện khác. Chủ nghĩa tập thể bao trùm. Sự bình đẳng lên ngôi. Chính Morata đã thốt lên vừa ngạc nhiên vừa thích thúc với văn hóa bóng đá mà anh cảm nhận được ở Juve sau quãng thời gian chưa phải là dài thi đấu ở đây.

 “Ở đây mọi cầu thủ đều được đối xử như nhau. Không có khái niệm những ngôi sao và phần còn lại. Juve giống như một gia đình mà ở đó mỗi cầu thủ là một thành viên”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm