03h00 ngày 4/3, Rayo Vallecano – Barcelona (Lượt đi 2-5): Barcelona trước đòn cảm tử Kamikaze

03/03/2016 11:41 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chuỗi 34 trận bất bại của Barcelona bắt đầu từ trận thắng Rayo Vallecano trên sân Camp Nou vào tháng 10 năm ngoái. Nhưng chính đội bóng này lại mơ mộng sẽ chặn đứng nhà đương kim vô địch ngay thời điểm này.

Một lúc nào đó, Barcelona sẽ thua và chuỗi trận bất bại sẽ chấm dứt. “Thật khó để đánh bại Barca vì chúng tôi phải đối mặt với đội bóng mạnh nhất thế giới, nhưng Vallecano sẽ làm được điều đó”, Roberto Trashorras nói về mục tiêu của đội bóng chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm.

Kẻ liều mạng Paco

Barcelona không sợ đối thủ nào. Nhưng đối mặt với đội bóng liều lĩnh như Vallecano cũng không dễ chịu. Đội bóng này còn không thèm nghĩ tới nỗi sợ xuống hạng, không lo lắng khi đối mặt với những đội bóng lớn như Real hay Barcelona. Nếu có thua, đó cũng phải là trận thua kiểu bất cần.

“HLV không bao giờ thay đổi, chúng tôi sẽ chơi theo cùng một kiểu, bất kể là đối mặt Barca hay Real, điều đó tốt cho đội bóng, vì cách chơi này sẽ giúp chúng tôi thắng nhiều trận hơn”, tiền vệ Manucho tuyên ngôn về thứ bóng đá của Vallecano.

Không, chính xác hơn là của HLV Paco Jemez. Kể từ khi ông đặt chân tới sân Vallecas, đội bóng của ông chỉ kém nhà đương kim vô địch về thời lượng kiểm soát bóng (53,6%). Mục tiêu của Vallecano? “Nếu cứ chơi như vậy, chẳng có gì là không thể, với sức mạnh và sự hiệu quả, chúng tôi sẽ thắng Barcelona”, Manucho không úp mở về khả năng gây bất ngờ trước nhà đương kim vô địch. Thật ngoạn mục.

Đội bóng này không bao giờ từ bỏ lối chơi của mình, dù sự ảo tưởng đã giết họ nhiều lần hơn cả số trận thắng có được cho đến thời điểm này. Vallecano khiến truyền thông Anh cũng sợ hãi và gọi họ bằng cái tên Kamikaze: Những kẻ cảm tử số một trên sân cỏ.

“Tôi luôn đặt cược vào trái bóng và các học trò”, HLV Paco không nao núng trước tình thế khó khăn của Vallecano. Thay vì tìm mục tiêu vừa sức để kiếm điểm và buông bỏ trước Barcelona, họ làm điều ngược lại. Tìm cú hích từ trận đấu khó khăn này. “Chúng tôi cần phải thắng, đội bóng vẫn có nhiều cơ hội và sẽ không e ngại trước Barca” , Trashorras nhắc lại một lần nữa về khả năng đánh bại nhà đương kim vô địch.


Cần sự trở lại của Neymar-Suarez

Có hai mối lo lớn với Barcelona. Một là lịch thi đấu, hai là sự chững lại của các ngôi sao bắt đầu xuất hiện. Mật độ 3 trận/tuần đang bào mòn thể lực của các trụ cột. HLV Luis Enrique quay vòng liên tục, ngay cả trong một trận đấu. Như tất cả đã thấy, Neymar và Luis Suarez gặp vấn đề trước khung thành.

Bộ đôi này bắt đầu bùng nổ trong trận gặp Vallecano, để mở đầu chuỗi trận bất bại của đội bóng xứ Catalunya. Giờ thì cả hai vật vờ trước cầu môn và bỏ lỡ những cơ hội đến cả Pique nhắm mắt lại cũng có thể ghi bàn. Barcelona chỉ cậy nhờ vào tài năng của Messi, đôi tay của Bravo và Stegen, hay sự tỉnh táo của Pique thì thật đáng lo ngại.

Báo chí thân Barca kêu gào các cầu thủ tập trung. Chỉ ra những điểm yếu ở hàng phòng ngự. Nói về khả năng giành chiến thắng áp đảo không còn, thay vào đó là những trận đấu vật vã, trước bất kì đối thủ nào.

Vallecano nguy hiểm chẳng kém Las Palmas. Chơi pressing không thua Sevilla hay Malaga và chắc chắn là cầm bóng ngang ngửa Barcelona. Đó là những thứ luôn khiến đội bóng xứ Catalunya gặp khó khăn.

Bài học ở lượt đi: Javi Guerra là người mở tỉ số cho Vallecano, sau khi chơi áp sát, phản công nhanh để điểm huyệt Barcelona. Bài học gần hơn: Sevilla làm điều tương tự cách đây vài ngày. “Chúng tôi luôn tập trung và không bao giờ chủ quan để tránh mọi rắc rối đến với Barcelona”, HLV Luis Enrique không lơ là trước đối thủ.

Liệu Vallecas có phải là một trận Trân châu cảng cho Barcelona hay không, chỉ có Vallecano mới biết chính xác họ có thể mang tới điều gì cho đội bóng xứ Catalunya.

Dự đoán: 1-2

7 Vallecano đang trải qua chuỗi 7 trận bất bại ghi được 15 bàn thắng và để thua 8 bàn.

14 Barcelona chưa từng thua trên sân Vallecas của Vallecano trong suốt 14 năm qua, kể từ năm 2002.

12 Lần đầu tiên sau 12 năm, Barcelona kiểm soát bóng có 45% trước một đối thủ, và Vallecano chính là đội bóng khiến Barca phải bẽ mặt.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm