02h30 ngày 23/11, Real Betis - Atletico: Nổ súng thôi Torres!

22/11/2015 13:47 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không chơi đến nỗi tệ mùa này nhưng Fernando Torres đang trải qua quãng thời gian 2 tháng “tịt ngòi” trong màu áo Atletico. Lần gần nhất anh ghi bàn xảy ra hôm 19/9 và đó cũng là bàn thắng thứ 99 của Torres cho Atletico.

Nhưng hai tháng trôi qua, Torres vẫn chưa thể ghi thêm, dù chỉ là 1 bàn, để cán mốc 100 bàn thắng trong màu áo Đỏ-trắng. Cơn khát của Torres không chỉ ảnh hưởng tới thành tích của cá nhân anh, mà còn là phong độ của Atletico. Torres nói riêng và hàng công của Atletico nói chung đang là một nỗi thất vọng lớn ở Vicente Calderon.

Hàng công Atletico quá “cùn”

Hai bản hợp đồng đắt giá được bổ sung cho hàng công Atletico mùa này, Jackson Martinez và Luciano Vietto, đơn giản là đã không đáp ứng được kỳ vọng. Vietto đã ghi bàn đầu tiên cho CLB với bàn gỡ hòa trong trận derby Madrid hồi đầu mùa nhưng sau đó phải nghỉ 6 tuần vì viêm ruột thừa. Jackson, trong khi đó, đã gặp quá nhiều khó khăn sau vụ chuyển nhượng trị giá 35 triệu bảng từ Porto.

Cộng với phong độ thiếu ổn định của Torres, hàng công của Atletico thực sự đang gây ra quá nhiều thất vọng. Trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, các tiền đạo của Diego Simeone chỉ ghi được đúng 1 bàn, đó là bàn thắng ở phút 90+3 của Antoine Griezmann giúp Atletico giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Sporting Gijon ở trận đấu gần nhất của họ.

Atletico của 'những Torres'

Atletico của 'những Torres'

Atletico đã vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp Sevilla với một chiến thắng vô cùng thuyết phục 3-0 ở vòng 2 Liga. Nhưng ngoài những vấn đề chuyên môn, trận thắng còn để lại một dấu ấn đáng nhớ khác liên quan tới cái họ Torres.

Trước đó nữa là trận hòa 0-0 với Astana của Kazakhstan ở vòng bảng Champions League, theo sau màn trình diễn đáng hổ thẹn với Deportivo (hòa 1-1, tiền vệ Tiago là người ghi bàn). Mà 3 đối thủ của Atletico là những ai? Deportivo, Gijon rồi Astana đều bị đánh giá thấp hơn nhiều so với dàn sao của Simeone.  

Đó là lý do tại sao trong Top 10 Liga mùa này, hàng công của Atletico chỉ đứng trên mỗi Villarreal (15 bàn) với 16 bàn thắng (bằng với Eibar, Valencia và Deportivo). Sở dĩ Atletico vẫn nằm trong Top 3 là bởi hàng thủ của họ đã tỏ ra rất chắc chắn với vỏn vẹn 6 bàn thua, ít hơn bất cứ đội nào khác.

Torres có thể làm được gì?

Với việc Vietto chưa có thể lực tốt nhất trong khi Jackson mới trở lại từ đội tuyển Colombia với chấn thương đầu gối, Torres gần như chắc chắn sẽ sát cánh với Griezmann đêm nay. Đó là cơ hội, nhưng cũng là áp lực với cựu tiền đạo Liverpool, Chelsea và Milan.

Atletico đang có Jackson, Griezmann, Vietto và Angel Correa trong khi Rafael Santos Borre sẽ đến Calderon vào mùa Hè, Torres đang đứng trước áp lực lớn phải thể hiện được bản thân nếu anh muốn còn tiếp tục trụ lại. Anh là huyền thoại của CLB, người đeo băng đội trưởng khi mới 19 tuổi và luôn nhận được sự ủng hộ của các CĐV. Nhưng trong bóng đá bây giờ, mọi thứ không đơn giản như thế.

Torres đã ghi hai bàn giúp Atletico loại Real Madrid khỏi Cúp nhà Vua, và dù chỉ ghi 6 bàn sau 26 trận ở giai đoạn sau mùa trước (Torres chủ yếu vào sân từ ghế dự bị), thì những đóng góp của anh cho Atletico vẫn được đánh giá rất cao, đặc biệt là hiệu suất thi đấu.

Tuy nhiên, mọi thứ lại không mấy dễ dàng với Torres mùa này. Anh chủ yếu sắm vai dự bị, và khi vào sân thì cũng chỉ là đóng vai trò hỗ trợ cho Jackson hay Griezmann. Torres phải dự bị không hẳn bởi phong độ quá xuất sắc của các chân sút còn lại (ngoại trừ Griezmann) mà bởi bản thân anh có vấn đề.

Simeone đã trao cho Torres không ít cơ hội, kể cả trong các trận đấu quan trọng, như 45 phút với Villarreal hay 64 phút trước Real Madrid, và cũng ngần đấy thời gian trước Astana, nhưng số bàn thắng của anh cho Atletico vẫn chỉ dừng lại ở con số 99.

Nhưng loạt trận dành cho ĐTQG vừa qua đã trao cho Torres cơ hội. Anh hoàn toàn khỏe mạnh so với Jackson hay Vietto đã sẵn sàng chơi bên cạnh Griezmann. Torres có lẽ sẽ không bao giờ trở lại thời đỉnh cao của ngày trước, nhưng anh vẫn có thể làm được gì đó cho Atletico. Giờ là lúc anh bắt đầu.

Đội hình dự kiến

Betis: Adan, Piccini, Westermann, Gonzalez, Varela, Petros, Xavi Torres, Joaquin, Van der Vaart, Cejudo, Ruben Castro.

Atletico: Oblak, Juanfran, Godin, Savic, Filipe Luis, Tiago, Gabi, Koke, Oliver Torres, Griezmann, Torres.

Dự đoán: 1-2


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm