(TT&VH) - 3 CLB đóng quân trên đất Sài thành đều có hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung của 3 đội bóng này là cùng chưa thể mang một hình hài ổn định trước mùa giải mới.
Với đại diện duy nhất ở hạng Nhất là CLB TP.HCM thì đang ngổn ngang trăm mối tơ vò. Việc chuyển giao đội bóng cho phía TP.HCM quản lý những tưởng đã hoàn tất từ lâu thì cho đến giờ vẫn còn vướng mắc nhiều loại giấy tờ khiến mọi chuyện vẫn chưa thể tiến hành suôn sẻ như mong đợi.
Chưa thể chuyển giao, việc tìm nhà tài trợ cho đội bóng này cũng lâm vào bế tắc. CLB không thể tự trang trải kinh phí để duy trì đội bóng hoạt động, buộc Sở VH-TT-DL TP.HCM phải hỗ trợ chi trả tiền lương để giúp đội bóng này sớm đi vào ổn định.

Tương lai SG.XT (áo trắng) vẫn còn là dấu hỏi, nhưng cầu thủ từ nơi khác vẫn
nườm nượp đổ về đây. Ảnh: Quang Nhựt
Thế nhưng, dù đã tập trung từ đầu tuần trước, nhưng TP.HCM vẫn thiếu vắng nhiều trụ cột. Sự vắng mặt này được lý giải một cách đơn giản rằng những cầu thủ này đã không còn tin tưởng vào tương lai của đội bóng nữa. Không khí tập luyện mấy ngày qua cũng rất xìu, và tất nhiên, để duy trì kỷ luật cũng khó.
Một số cầu thủ xin giấu tên bày bỏ nỗi niềm: “Lỡ theo nghiệp này rồi nên phải tập chay để giữ phong độ, nếu có lời đề nghị của CLB nào hợp lý thì sẽ chuyển đi ngay. Ở đây cũng không rõ ngày mai ra sao, thấy hứa nhiều thay đổi tốt hơn trong mùa tới mà giờ mà vẫn im re, chưa thấy gì khá hơn xưa ”.
Ở TP.HCM lúc này, ai cũng có thể được bật đèn xanh nếu có nhu cầu ra đi, còn chuyện giữ lại để ký mới hợp đồng, CLB chẳng mấy tha thiết mà “có ký, cũng biết ký với ai cho thỏa đáng” (?). Thời gian này, khi nhiều đội bóng đã ổn định đội hình và đi vào lề lối thì với CLB TP.HCM, mọi thứ vẫn ngổn ngang trăm mối. Rõ ràng, so với những gì mà các cầu thủ được nghe về một tương lai màu hồng ở đây, cho đến lúc này, lắm người đã cảm nhận được sự mông lung trong kiểu tồn tại này.
Với 2 đội bóng còn lại ở V-League là SG.XT và N.SG, không đến nỗi như người anh em cùng thành phố, nhưng so với cùng kỳ mùa trước, tình hình chuẩn bị của cả 2 đội bóng này diễn tiến theo chiều hướng không tích cực cho lắm. Cho đến giờ, việc ông bầu của SG.XT rao bán đội bóng với cái giá “bình dân” thì ai cũng biết. Nhiều người còn hoài nghi, không biết đội bóng này bây giờ thuộc quyền bầu Thụy hay cò Đại nữa, vì dù chưa biết tương lai sẽ ra sao nhưng SG.XT vẫn có rất nhiều cầu thủ từ khắp nơi về đầu quân, cốt đá để “chào hàng” (?)
BTV Cup vừa rồi là điển hình như thế. Trong ma trận tin đồn, chẳng ai dám chắc SG.XT sẽ tồn tại ra sao trong mùa đầu tiên lên V-League khi chính bản thân người trong cuộc cũng hoài nghi về điều này.
Đến giờ, bản hợp đồng sao số nhất đến N.SG là thuyền trưởng Phạm Công Lộc. Không có kế hoạch mua sắm rầm rộ như mùa trước, vì dường như lãnh đạo đội bóng có lẽ đã thấu được hậu họa của cái cảnh đầu tư không có lãi cách đây một năm. Thế nên, họ tỏ ra rất thận trọng trong việc kéo người về đất Sài thành.
Hiện tại, dưới trướng ông Lộc cũng chỉ có hơn chục con người. N.SG không rộn ràng bạo chi như mùa giải năm ngoái mà ngược lại, danh sách thanh lý đã đến chục người. Cho đến giờ, khi các đội bóng đã dần đi vào ổn định thì N.SG vẫn chưa có thêm nhiều bản hợp đồng sao nội cỡ Quang Hải, Tài Em ở mùa trước.
Nếu vậy, để tăng chất cho đội bóng, họ buộc phải chi đậm để mang về những ngoại binh chất lượng và chờ đợi cái tài của ông Lộc thổi luồng sinh khí mới vào tập thể “con nhà giàu học dở” này.
Chưa thấy nhiều biến chuyển tích cực của bóng đá Sài thành mùa giải 2012. Và tất cả cũng chỉ dừng ở mức hy vọng.
Việt Hòa