Bóng đá Quảng Nam sau khi chuyển giao: Niềm tin ai “bảo hiểm”?

12/12/2010 11:50 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sau khi gắn tên với bảo hiểm Thái Sơn, bóng đá Quảng Nam đã có một nguồn kinh phí dễ thở hơn để hoạt động. Có điều, vẫn chưa khẳng định được niềm tin của người hâm mộ rằng bóng đá xứ Quảng đã được “bảo hiểm”.

Vẫn mông lung

Ngày chuyển giao, khi các nhà báo ra về thì bầu Thụy và lãnh đạo Quảng Nam mới ngồi lại ký tiếp những điều khoản về tài chính mà chỉ họ mới biết. Còn trước đó, mọi người chỉ được nghe công bố rằng theo hợp đồng, mỗi năm phía tỉnh chịu trách nhiệm hỗ trợ đội bóng 10 tỷ đồng. Còn lại, bảo hiểm Thái Sơn lo tất.


Có nghĩa, Quảng Nam vẫn phải bấm bụng để chi ra số tiền gấp đôi so với năm 2010, và gấp nhiều lần so với các năm trước. Đây có thể coi là bước đột phá trong tư duy của lãnh đạo tỉnh, nhằm giúp  đội bóng có điều kiện tốt nhất để đạt thành tích cao.


Nhiều năm trước đây, mỗi năm ngân sách tỉnh đầu tư cho Đoàn bóng đá Quảng Nam chỉ dao động trên dưới 3 tỷ đồng, riêng năm 2010 tăng lên 4,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, kinh phí này không chỉ chi cho mỗi đội hạng Nhấ,t mà còn các đội trẻ, lương cán bộ, viên chức và các khoản chi khác của đoàn.


Theo tính toán của một cán bộ Đoàn bóng đá Quảng Nam, với 4,5 tỷ đồng năm 2010, sau khi trừ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ, lương cán bộ và các khoản chi của đơn vị, ngân sách đầu tư cho đội hạng Nhất còn lại khoảng hơn 3 tỷ đồng…



 Hy vọng lần này, duyên sẽ thắm với bóng đá Quảng Nam (phải)

Song, điều mà người hâm mộ đất Quảng quan tâm là, với sự đầu tư khá lớn từ ngân sách của tỉnh từ năm 2011, số tiền mà nhà tài trợ có tăng đột biến như lời đồn đại hay không? Ông Nguyễn Đức Thụy nói về số tiền mà tỉnh hỗ trợ: “Bảo rằng 10 tỷ đồng là nhỏ cũng không phải, mà lớn cũng chưa hẳn, vì cầu thủ hiện nay giá bạc tỷ. Mua một cầu thủ như Navibank Sài Gòn mua tiền đạo Quang Hải đã mất mấy tỷ đồng”.

Điều mà người ta quan tâm nhất là sau 3 năm, khi hết thời hạn chuyển giao, đội bóng sẽ như thế nào? Cuộc hôn nhân sẽ tiếp tục, hay tan đàn xẻ nghé để rồi đội bóng lại nát hơn? Có thể thấy rất rõ về mặt “nội dung”, phía bảo hiểm Thái Sơn vẫn tính đường an toàn, khi họ nắm 2/3 cổ phần, và chỉ tiếp nhận đội 1. Còn lại, các tuyến trẻ vẫn thuộc sự quản lý của Đoàn bóng đá Quảng Nam. Riêng sân vận động và các điều kiện về cơ sở vật chất cho đội Quảng Nam, nhà tài trợ sẽ chịu trách nhiệm việc sửa chữa. Có điều, mua sắm dưới mức 50 triệu đồng thì ổn, còn trên 50 triệu thì tỉnh phải đầu tư.


Sứ mệnh của Nguyễn Mạnh Cường


Bầu Thụy có vẻ vẫn chưa tự tin cho lắm về tiền đồ của đội bóng mùa tới: “Chúng tôi sẽ bổ sung mạnh mẽ trong giai đoạn chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu của mùa giải mới. Còn kết quả thi đấu ra sao, tốp mấy thì chưa thể nói trước được vì còn phụ thuộc vào công tác chuẩn bị, lực lượng và cả sự cổ vũ của khán giả”.


Theo dự kiến, tuần tới sẽ có 3 cầu thủ ngoại và ít nhất là 5 cầu thủ nội sẽ gia nhập đội để tân HLV Nguyễn Mạnh Cường tuyển chọn, trước khi mùa giải chính thức bắt đầu. Bên cạnh lực lượng sẵn có vốn là những trụ cột của đội ở mùa giải trước (Đức Nhật, Trung Sơn, Như Thạch, Văn Việt, Đình Vinh, Tiến Thành, thủ môn Hồng Điệp), thời gian qua đội đã tuyển mộ thêm được một số cầu thủ như Thế Phong, Xuân Quyền (Tây Ninh), Văn Minh (Huda Huế), thủ môn Đức Nam (SHB Đà Nẵng), Thanh Thế (Tiền Giang).


Nhìn chung, sau khi mang tên mới, Thái Sơn-Quảng Nam vẫn chưa cho thấy là một gương mặt có chất. HLV Nguyễn Mạnh Cường dù được bầu Thụy trao toàn quyền như bầu Hiển giao “thượng phương bảo kiếm” cho Huỳnh Đức, nhưng Mạnh Cường vẫn cần rất nhiều thời gian, bởi anh chỉ mới “ăn cơm” Tam Kỳ trong thời gian rất ngắn. Nội tình Quảng Nam cũng không phải là hiền, nếu như không muốn nói là đất dữ với HLV ngoại tỉnh, không có mối quan hệ thâm tình.


Thôi thì cứ hy vọng lần này, duyên sẽ thắm với bóng đá đất Quảng.


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm