(TT&VH) - Thật khó tin khi đội bóng được coi là đại gia mới nổi này lại đang sống trong giai đoạn “đói kém”.
Tài khoản của đoàn bóng đá Quảng Nam vẫn bị “âm”, khi chưa thanh toán được số chi phí khoảng 2 tỷ đồng còn tồn đọng của mùa giải trước. Không có tiền, kế hoạch tuyển quân vô cùng lúng túng, dù không ít cầu thủ đánh tiếng xin đầu quân cho đội.
Việc tìm kiếm ngoại binh chất lượng đã khó, nay càng nan giải hơn vì bài toán “đầu tiên”. Ngay cả một số chi phí để duy trì hoạt động của đoàn bóng đá như tiền điện, điện thoại, tiền nước… cũng không có để chi trả.
Đúng là cám cảnh! Tất cả nguồn cơn bắt đầu từ việc cả bầu Thụy lẫn những người có trách nhiệm với bóng đá Quảng Nam đều có mục đích riêng của mình. Sau khi đổ cả đống tiền nhưng không nên việc lớn, kết thúc mùa giải 2010, bầu Thụy yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam phải đặt chỉ tiêu lên hạng ngay mùa giải 2011. Ông chủ này hứa sẽ chi 70 tỷ đồng, phía tỉnh chịu 30 tỷ để thực hiện tham vọng “hóa rồng”.

Chỉ trong vòng chưa đến 1 năm, ở đội bóng Quảng Nam đã có quá nhiều sự thay đổi theo những chiều hướng hoàn toàn trái ngược
Tuy nhiên, phía Quảng Nam chưa muốn đặt tất cả số phận của mình cho ông chủ 2 đội bóng. Vì vậy, họ chỉ chấp nhận chỉ tiêu trụ hạng ở mùa giải 2011. Thế là, bầu Thụy đã tuyên bố tập đoàn Xuân Thành chỉ thực hiện phương án ghép tên thay vì tiếp nhận đội bóng, mà đại diện là Công ty Xi măng Thạnh Mỹ .
Số tiền tài trợ, theo đó cũng chỉ dừng lại ở con số 15 tỷ đồng. Phần kinh phí hoạt động còn lại sẽ do lãnh đạo tỉnh và đoàn bóng đá Quảng Nam lo (cỡ 10 tỷ đồng).
Mặc dù 2 bên đã nhất trí phương án trên, nhưng cho đến nay, tình hình vẫn đang ngưng trệ. Theo kế hoạch, ngày 20/10 tới, đội bóng sẽ tập trung trở lại, nhưng đến thời điểm này, tài khoản của đoàn bóng đá vẫn trống trơn. Đại diện đoàn bóng đá đã nhiều lần đốc thúc phía nhà tài trợ chuyển tiền, nhưng đến thời điểm này vẫn chỉ nhận được sự im lặng.
Thế mới biết, các đội bóng miền Trung để thực sự hóa rồng không phải hô là được. Tất cả những gì đang diễn ra ở Quảng Nam lâu nay thực ra mới chỉ là cái danh. Còn cái thực, hay nói cách khác, những cơ sở để tin rằng đội bóng này đã phát triển đột biến vẫn chưa thấy.
Không cẩn thận đội bóng này lại nát hơn!
Tài khoản của đoàn bóng đá Quảng Nam vẫn bị “âm”, khi chưa thanh toán được số chi phí khoảng 2 tỷ đồng còn tồn đọng của mùa giải trước. Không có tiền, kế hoạch tuyển quân vô cùng lúng túng, dù không ít cầu thủ đánh tiếng xin đầu quân cho đội.
Việc tìm kiếm ngoại binh chất lượng đã khó, nay càng nan giải hơn vì bài toán “đầu tiên”. Ngay cả một số chi phí để duy trì hoạt động của đoàn bóng đá như tiền điện, điện thoại, tiền nước… cũng không có để chi trả.
Đúng là cám cảnh! Tất cả nguồn cơn bắt đầu từ việc cả bầu Thụy lẫn những người có trách nhiệm với bóng đá Quảng Nam đều có mục đích riêng của mình. Sau khi đổ cả đống tiền nhưng không nên việc lớn, kết thúc mùa giải 2010, bầu Thụy yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam phải đặt chỉ tiêu lên hạng ngay mùa giải 2011. Ông chủ này hứa sẽ chi 70 tỷ đồng, phía tỉnh chịu 30 tỷ để thực hiện tham vọng “hóa rồng”.

Chỉ trong vòng chưa đến 1 năm, ở đội bóng Quảng Nam đã có quá nhiều sự thay đổi theo những chiều hướng hoàn toàn trái ngược
Số tiền tài trợ, theo đó cũng chỉ dừng lại ở con số 15 tỷ đồng. Phần kinh phí hoạt động còn lại sẽ do lãnh đạo tỉnh và đoàn bóng đá Quảng Nam lo (cỡ 10 tỷ đồng).
Mặc dù 2 bên đã nhất trí phương án trên, nhưng cho đến nay, tình hình vẫn đang ngưng trệ. Theo kế hoạch, ngày 20/10 tới, đội bóng sẽ tập trung trở lại, nhưng đến thời điểm này, tài khoản của đoàn bóng đá vẫn trống trơn. Đại diện đoàn bóng đá đã nhiều lần đốc thúc phía nhà tài trợ chuyển tiền, nhưng đến thời điểm này vẫn chỉ nhận được sự im lặng.
Thế mới biết, các đội bóng miền Trung để thực sự hóa rồng không phải hô là được. Tất cả những gì đang diễn ra ở Quảng Nam lâu nay thực ra mới chỉ là cái danh. Còn cái thực, hay nói cách khác, những cơ sở để tin rằng đội bóng này đã phát triển đột biến vẫn chưa thấy.
Không cẩn thận đội bóng này lại nát hơn!
HỮU QUÝ