Marseille: "Xe đạp nhỏ" Valbuena lại lăn bánh

12/01/2012 12:09 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Mathieu Valbuena, cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở Marseille thời gian gần đây, đã tiếp tục thể hiện phong độ rất ấn tượng  trong chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước Caen tại tứ kết Cúp liên đoàn Pháp.

Với cú đúp trong trận đấu này, Valbuena đã làm hài lòng các cổ động viên đội bóng phía Nam. Như vậy anh đã có được 6 bàn thắng trong 6 trận đã qua cùng Marseille. Sự xuất sắc của cầu thủ 27 tuổi này đã gây nhiều pha sóng gió cho hàng thủ đội khách. Ngay ở phút thứ 7, với pha đá phạt thần sầu, Valbuena đã ghi bàn mở tỉ số trận đấu không cho thủ môn Caen có cơ hội cản phá.


Valbuena (giữa) đang có phong độ cao - Ảnh Getty

Đến phút thứ 21, tỷ số đã là 2-0 với pha lập công của tiền đạo Loic Remy. Ở đầu hiệp 2, lại là "xe đạp nhỏ" Valbuena kết thúc những hy vọng cuối cùng của đội khách với pha vô lê ngoạn mục sau đường chuyền dọn cỗ của Lucho Gonzalez. Phát biểu về trận đấu này, Valbuena phấn khởi cho biết:  “Tôi muốn giữ được phong độ này và ghi thêm nhiều bàn thắng. Tôi rất hạnh phúc khi mình là chỗ dựa của đội bóng thời điểm này. Chúng tôi đã giành những chiến thắng quan trọng ở 2 trận đấu cúp.”

Lại thêm một lần nữa, Marseille phải dựa vào cầu thủ nhỏ bé ấy để vượt qua khó khăn. Valbuena chỉ cao 1m63, nhưng cũng như Hoàng đế Napoleon vĩ đại, người từng bảo "Chiều cao của người đàn ông tính từ đỉnh đầu đến bầu trời", anh đang là một người khổng lồ thực sự ở Velodrome. Trong 2 vòng đấu cuối cùng của lượt đi, Valbuena đóng góp 2 bàn và tung ra hai đường chuyền quyết định. Từ chỗ chỉ là một cầu thủ chạy cánh phải đơn thuần, Valbuena đã phát triển các kỹ năng cho phép anh thích ứng với tất cả các vị trí phía sau tiền đạo, thậm chí là tiệm cận đến phẩm chất của một số 10, với kỹ thuật, sự lắt léo, sức sáng tạo và khả năng xử lý những tình huống bóng chết (đá phạt góc hoặc phạt trực tiếp).

Anh đã không cao thêm được phân nào từ vài năm nay, nhưng nếu quy đổi được sự tiến bộ trong sự nghiệp ra chiều cao, thì người Marseille chắc phải xây cho anh một lối đi riêng, với mái vòm cao vời vợi trên đường hầm dẫn ra sân đấu. Không thể ngờ một cầu thủ đã từng bị đội một Bordeaux từ chối vì quá nhỏ con, khi anh tròn 18 tuổi, lại có thể chơi hay đến thế. Trong buổi đầu sự nghiệp, anh thậm chí chấp nhận ký hợp đồng với những đội bán chuyên địa phương, và chơi ở những trận đấu ở cấp độ nghiệp dư, trước khi bắt đầu chặng đường thăng tiến không ngừng cùng Marseille, chỉ 4 năm sau ngày bị Bordeaux từ chối ký hợp đồng. Mà những ngày đầu ở Velodrome cũng chẳng hề dễ dàng. "Xe đạp nhỏ", biệt danh mà các CĐV thành phố cảng gọi anh, đã mất đến 4 tháng để được lăn bánh lần đầu tiên trên Velodrome, vì chấn thương.

Ý chí chính là phẩm chất tôi luyện nên Valbuena của ngày hôm nay, vì anh luôn tâm niệm rằng nhỏ bé thậm chí còn là một... lợi thế: "Những cầu thủ nhỏ con luôn có những phẩm chất đặc biệt, và tôi phải làm cho mọi người nhận ra rằng trong số những người tí hon, tôi là người giỏi nhất".

Giải pháp cho CAN

HLV Didier Deschamps cũng cho biết: "Chúng tôi đã chơi tốt. Khởi đầu hoàn hảo và có những phương án tấn công hợp lý. Đó là lý do tại sao dù chơi trước Caen với đội hình thiếu một vài cầu thủ quan trọng, chúng tôi vẫn có thể chiến thắng. Chúng tôi đang kiểm soát tốt mọi thứ và ngóng chờ trận đấu lớn Chủ Nhật này gặp Lille. “

Chiến thắng này củng cố thêm tự tin cho Marseille khi sắp tới họ sẽ phải đối mặt với nỗi lo về hàng công. Hai anh em nhà Ayew sẽ quay trở lại Ghana chuẩn bị cho CAN 2012. Trong 8 trận gần nhất, Marseille thắng tới 7 và họ hoàn toàn muốn khẳng định cho nước Pháp biết rằng mình là đội bóng có thể thích nghi và vượt qua khó khăn nhanh nhất. Với phong độ hiện giờ của Mathieu Valbuena, có lẽ Deschamps có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm với nỗi lo về những lỗ hổng trên hàng tiền đạo. Nhưng Marseille cũng cần phải chuẩn bị những phương án dự phòng khác trong trường hợp Valbuena thấy quá tải và không thể một vai gánh vác toàn bộ trách nhiệm ghi bàn.

Yến Nhi

5 - Đó là số bàn thắng tối đa mà Valbuena ghi được trong một mùa bóng ở Ligue 1, thành tích mà anh lập được vào mùa 2009-2010. Nhưng hiện tại, chỉ qua 17 lần ra sân trong tổng số 19 vòng lượt đi, anh đã nổ súng tới 4 lần, bằng thành tích sau 32 lần ra sân mùa trước

6 - Mathieu Valbuena đã ghi 6 bàn trong 6 trận gần đây cho Marseille, chuỗi trận nổ súng dài nhất của anh kể từ khi gia nhập đội bóng này


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm