Ibrahimovic: ‘Tôi nên bị treo giò 40 trận’

10/09/2014 09:03 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic đã bông đùa rằng anh nên bị treo giò 40 trận sau khi bị cáo buộc đã đánh cùi chỏ vào David Alaba trong trận hòa 1-1 giữa Thụy Điển với Áo hôm thứ Hai.

Phút 20 trận đấu giữa Áo và Thụy Điển tại vòng loại EURO 2012, Alaba đã ngã vật xuống sân sau khi cùi chỏ của Ibra va vào mặt của hậu vệ đang khoác áo Bayern Munich. Tuy nhiên, Ibra đã không bị trừng phạt mà chỉ có một quả đá phạt cho Áo. Chân sút của PSG chỉ bị phạt thẻ vàng ít phút sau đó vì pha phạm lỗi với Martin Harnik.

Tuy vậy, hậu vệ Aleksandar Dragovic của Áo cho rằng Ibra lẽ ra phải bị trừng phạt ngay từ pha chơi xấu đầu tiên với Alaba. Dragovic thậm chí còn cho rằng trọng tài Pavel Kralovec sợ không dám đuổi Ibra.


“Ibra lẽ ra phải bị đuổi khỏi sân vì pha phạm lỗi đó, nhưng trọng tài lại sợ”, Dragovic phát biểu sau trận.

Trong khi đó, HLV Marcel Koller của đội tuyển Áo cho biết: “Tôi đã nhìn tình huống này trên TV. Thật sự thì tôi không nhìn rõ Ibra đã làm gì, nhưng đầu của Alaba đã bị bật ra phía sau, điều không phải tự nhiên xảy ra. Do đó, phải có một chuyện gì đã xảy ra”.

Về phía Ibra, khi được hỏi về sự cố này, thủ quân của Thụy Điển bông đùa: “Tôi nên bị treo giò 40 trận mới phải”.

Tuy nhiên, Ibra đã nói với các phóng viên Thụy Điển rằng anh không hề có ý định tấn công đối thủ.

“Trọng tài đã nhìn thấy Alaba hai lần tấn công tôi, và lần thứ 3, tất cả những gì tôi cố gắng làm là che bóng trước sự truy cản của anh ta. Alaba chỉ cao 1,5 đến 1,6 mét nên rõ ràng là mặt của anh ấy đúng tầm khuỷu tay của tôi”, Ibra thanh minh. Tuy vậy, chiều cao thực tế của Alaba là 1,8 mét.

V.M
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm