Tuyển Đức, 54 ngày sau thất bại ở EURO 2012: Cơn giận dữ của Loew

15/08/2012 15:02 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Sau 54 ngày im lặng, quỷ sứ được giải phóng khỏi địa ngục chỉ trong 25 phút dưới hình hài một cơn giận dữ. HLV Joachim Loew đã biến cuộc họp báo trước trận gặp Argentina thành một cuộc phản kích toàn diện với tất cả những phóng viên có mặt trong khán phòng hôm ấy, chính xác hơn là những ai đã chỉ trích ông và đội tuyển Đức, sau trận thua Italia tại bán kết EURO 2012.



HLV Joachim Loew - Ảnh Getty

Con người lịch lãm ấy dường như quên đi vẻ mực thước thường thấy. Ông gằn giọng trước micro, chỉ tay thẳng vào mặt các phóng viên, và mắng họ sa sả: “Chỉ trích đã xuất hiện sau trận gặp Italia, theo nhiều cách khác nhau. Tôi sẽ chỉ chấp nhận những chỉ trích đơn thuần trên phương diện thể thao. Còn thứ khác, tôi không thèm quan tâm. Chúng tôi có một kế hoạch dài hạn, và trận thua Italia không làm chúng tôi từ bỏ con đường đã chọn”.

Một chủ đề phê phán khác của báo chí cũng đã bị ông Loew phản ứng rất gay gắt: Việc các cầu thủ không hát quốc ca. Cánh phóng viên cho rằng đó là biểu hiện của sự thiếu nhiệt tình với Tổ quốc và viện dẫn nó như một lý do giải thích cho thất bại. Đáp lại, ông Loew, vẫn trong cơn giận dữ, cho rằng đó là một lời buộc tội lố bịch: “Tranh luận kiểu này làm tôi mệt mỏi. Một hành vi gây tổn thương quá lớn đến các cầu thủ, khi buộc tội rằng họ không xứng đáng là người Đức chỉ vì họ không hát quốc ca. Nhưng tôi hiểu rõ cái trò này. Không phải bạn cứ hát là bạn sẽ chơi tốt lên. Những cầu thủ này chỉ cần nhận thức được rằng họ chơi vì màu cờ sắc áo của Đức. Không có nhiệm vụ hát quốc ca trong yêu cầu của LĐBĐ Đức”.

25 phút mắng cánh phóng viên có lẽ là chưa đủ để ông Loew giải tỏa được nỗi uất ức suốt gần hai tháng kể từ khi trở về từ Ba Lan và Ukraina. Có thể hiểu được tâm trạng hiện nay của HLV tuyển Đức: Năm 2009, họ đã từng vô địch giải U-21 châu Âu với 8 cầu thủ nhập cư trong đội hình. Trong cuộc cách mạng tấn công của bóng đá Đức nửa thập kỷ qua, thì những người nhập cư cũng đóng vai trò nòng cốt, và có một người không phải gốc Đức khác sắp đi vào lịch sử: Miroslav Klose cần thêm 4 bàn thắng nữa để cân bằng kỷ lục 68 bàn cho tuyển Đức của chân sút số một trong lịch sử Mannschaft, Gerd Mueller, và Klose là một người gốc Ba Lan!

PAN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm