Tiêu điểm: Pháo Bayern Munich nổ rền, Dortmund lo lắng

09/09/2014 15:08 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Những đợt tập trung ĐTQG luôn mang lại những nỗi lo lắng không nhỏ đến các đội bóng. Nhất là khi nguy cơ dính virus FIFA luôn treo lơ lửng trên đầu các cầu thủ. Và ở loạt trận đầu tiên vòng loại EURO 2016 vừa qua, thực sự Bayern Munich và Dortmund đã được nếm trải những cảm xúc khác hẳn nhau…

Trong khi Bayern Munich có thể xoa tay hài lòng với phong độ cực cao của những ngôi sao của mình, thì Dortmund lại có lí do để mà lo lắng, khi vận đen một lần nữa đeo bám họ với chấn thương của Marco Reus.

Thomas Mueller một lần nữa trở thành người hùng của tuyển Đức với cú đúp giúp đội nhà vừa đủ giành chiến thắng 2-1 trước Scotland. Chỉ có điều, màn trình diễn tuyệt vời của Mueller lại chưa đủ để cho nhà ĐKVĐ thế giới có được vị trí đầu bảng sau lượt trận thứ nhất ở bảng D. Đức đang phải chia sẻ ngôi nhì bảng với CH Ireland, đơn giản bởi một người đồng đội của Mueller ở Bayern Munich còn đã tỏa sáng rực rỡ hơn nữa. Không ai khác đó là Lewandowski.

Tiền đạo người Ba Lan đã lập một cú poker trong chiến thắng 7-0 của đội nhà trước tân binh lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại EURO: Gibraltar. Đáng chú ý, đây cũng chính là lần đầu tiên trong sự nghiệp Lewandowski ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng/1 trận đấu cho đội tuyển Ba Lan (trước đó anh này mới chỉ có 3 lần lập cú đúp ở ĐTQG). Vừa thông nòng tại Bayern Munich, giờ lại có một cú poker ở ĐTQG, rõ ràng Lewandowski đã có lời cảnh báo đầy chết chóc đến Stuttgart – đối thủ mà anh sẽ chạm trán ở Bundesliga cuối tuần này.  

Hai ngôi sao đã thành danh kể trên không phải là những cầu thủ duy nhất trong biên chế Bayern Munich ghi bàn rạng sáng qua. Trong danh sách này còn có sự xuất hiện của tiểu tướng Hojbjerg. Tiền vệ 19 tuổi này đã ghi một bàn thắng rất quan trọng giúp Đan Mạch đưa trận đấu về vạch xuất phát sau khi bị Armenia mở tỉ số. Đây cũng chính là bước ngoặt giúp đội chủ nhà có được cú lội ngược dòng quan trọng 2-1. Sự xuất sắc của Hojbjerg đã khiến cho bàn mở tỉ số của Mkhitaryan cho Armenia trở nên vô nghĩa. Trong bối cảnh, hàng tiền vệ Bayern Munich đang có nhiều xáo trộn do chấn thương như hiện nay, thì việc Hojbjerg chơi tốt ở ĐTQG cũng sẽ giúp Pep Guardiola có thêm những sự lựa chọn về chiến thuật.

Ngược lại với việc Pep có thể xoa tay hài lòng, thì Juergen Klopp có lẽ đã có một đêm mất ngủ. Khi phải chứng khiến cậu học trò cưng Marco Reus tập tễnh rời sân ngay tại Signal Iduna Park, do chấn thương mắt cá. Những chẩn đoán ban đầu cho thấy đây không phải là một chấn thương nặng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng đây chính là vết đau khiến Reus phải vắng mặt tại World Cup 2014. Vì thế, khi chấn thương tái phát thì diễn biến thường rất khó lường. Nếu Reus phải nghỉ thi đấu thì đây sẽ là mất mát lớn của Dortmund. Nhất là khi sang tuần Champions League đã chính thức khởi tranh.

Năm ngoái, chính cơn bão chấn thương đã khiến Dortmund hoàn toàn hụt hơi trong cuộc đua với Bayern Munich. Phải chăng lần này số phận lại khắc nghiệt với họ 1 lần nữa?

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm