Schalke, phía trước là thảm họa

23/03/2015 19:35 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trận quyết đấu giữa Schalke và Leverkusen có ý nghĩa rất quan trọng đến chiếc vé dự Champions League của cả 2 CLB. Khi mà, trước khi diễn ra cuộc đọ sức ở vòng 26 này, Leverkusen chiếm vị trí thứ 4, còn Schalke bám đuổi ngay phía sau với chỉ 3 điểm ít hơn...

Nói một cách khác, "cuộc gặp thượng đỉnh" tại sân Veltins này thực sự là một trận cầu mang ý nghĩa 6 điểm với cả 2 đội bóng. Nếu Schalke giành chiến thắng, họ sẽ bắt kịp đối thủ về mặt điểm số. Ngược lại, nếu 3 điểm thuộc về Leverkusen, họ sẽ gia tăng khoảng cách đáng kể đối với đoàn quân của Di Matteo.

Và thật không may cho Schalke, khi dù được chơi trên sân nhà, họ vẫn chịu gục ngã trước những vị khách Leverkusen. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Bellarabi ghi cho Leverkusen ở phút 35 sau một pha xử lý bất ngờ và đầy quyết đoán ở góc hẹp. Công bằng mà nói về mặt thế trận và cơ hội, Schalke cũng không hề thua kém so với đối thủ. Nhưng điều quan trọng là Leverkusen lại may mắn có được cú đấm mang tính chất định đoạt số phận trận đấu.

"Sai một li đi một dặm", thất bại tai hại ngay trên thánh địa của mình đã đẩy Schalke vào tình thế hết sức khó khăn. Khoảng cách giữa họ và Top 4 đã bị nới rộng ra sau vòng này. Cách biệt 6 điểm ở thời điểm mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu nữa là kết thúc là một con số khá đáng kể. Đặc biệt là với một CLB vốn chưa bao giờ có được sự ổn định ở mùa giải năm nay như Schalke (trong 6 vòng đấu gần nhất, Schalke chỉ thắng được đúng 1 trận). Vào lúc này, Schalke cần đến một điều kì diệu để cứu vãn cơ hội tham dự Champions League mùa sau. Nếu phép màu ấy không đến thì đó sẽ là một thảm họa đối với CLB thành Gelsenkirchen.

Sane và các đồng đội đã vấp ngã trước Leverkusen

Dù được Forbes đánh giá là CLB bóng đá có giá trị lớn thứ 12 trên thế giới, nhưng trên thực tế Schalke đang ngập trong nợ. Số nợ mà Schalke đang phải gánh được đánh giá rơi vào khoảng 170 triệu euro. Đấy là một con số khổng lồ, nếu biết rằng doanh thu một năm của CLB này cũng chỉ trên dưới 200 triệu euro.

Vì thế, việc giành vé tham dự một giải đấu vừa danh giá vừa có giá trị cực lớn về kinh tế như Champions League là một yêu cầu gần như bắt buộc với Schalke. Nếu không làm được điều đó, doanh thu của đội bóng này chắc chắn sẽ bị giảm đáng kể. Và với áp lực nợ nần hiện tại thì nó chẳng khác nào một hành động rút ống thở đối với "bệnh nhân" Schalke. Khi ấy, BLĐ đội bóng và HLV Di Matteo chắc chắn sẽ chẳng có sự lựa chọn nào khác là phải chia tay những tài năng trẻ đầy hứa hẹn như Draxler, Max Meyer hay Sane... để cứu vãn tình thế. Chỉ có điều, như vậy cũng đồng nghĩa một Schalke trẻ trung, giàu sức sống sẽ không còn tồn tại nữa. Bây giờ mỗi trận đấu với Di Matteo và các học trò đều là một trận chung kết sống còn. Bởi phía trước họ đã là một thảm họa đợi sẵn..

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm