Schalke lại thua Real Madrid: Trong thất bại, đã thấy hy vọng

19/02/2015 20:46 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Không đội bóng nào hài lòng với thất bại 0-2 trên sân nhà, nhưng một khi đã thua Real Madrid 1-6 mùa trước, Schalke vẫn cảm thấy được an ủi phần nào.

Thua trắng trên sân nhà nhưng thầy trò huấn luyện viên Roberto Di Matteo vẫn nhận được những tràng vỗ tay từ cổ động viên Gelsenkirchen. Công bằng mà nói, người hâm mộ Schalke đã ghi nhận những dấu hiệu tích cực của đội bóng sau thất bại 0-2 trước Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Nếu chỉ nhìn vào tỷ số thì rõ ràng, hy vọng đi tiếp vào vòng tứ kết của Schalke đã tắt. Nhưng nếu so sánh với thảm bại 1-6 cũng ở vòng đấu này, cũng tại Gelsenkirchen và cũng trước chính đối thủ này mùa trước thì rõ ràng, đội bóng Đức đã nhìn thấy không ít tín hiệu khả quan.

Các tiền đạo của Real Madrid có rất ít khoảng trống để hoạt động

Một năm trước, bộ ba tấn công Cristiano Ronaldo - Karim Benzema - Gareth Bale đã biến hàng thủ của Schalke thành những gã hề. Nhưng rạng sáng nay, với việc sử dụng tới 3 trung vệ trong sơ đồ 5-3-2, huấn luyện viên Di Matteo đã hạn chế tối đa khoảng không dành cho các cầu thủ Real Madrid.

Matija Nastasic đến từ Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua giúp Di Matteo có thể chơi với ba trung vệ. Bình thường Schalke vận hành sơ đồ 3-5-2 nhưng khi cần phong toả các mũi nhọn tấn công của đối phương, Di Matteo có thể chuyển về sơ đồ 5-3-2.

Trung vệ Joel Matip hẳn chưa thể quên được việc anh đã bị Ronaldo "tra tấn" như thế nào 12 tháng trước. Nhưng rạng sáng nay, anh đã vững vàng hơn bên cạnh đội trưởng Benedikt Hoewedes và đồng đội mới Nastasic, trong một thế trận phòng ngự sâu, có tổ chức chặt chẽ của Schalke.

HLV Roberto Di Matteo đã mang lại sự thay đổi đáng kể cho Schalke

Kể từ khi huấn luyện viên Di Matteo, người đã giúp Chelsea vô địch Champions League năm 2012 nhờ lối chơi phòng ngự tiêu cực, đến Gelsenkirchen tháng 10/2014, Schalke đã có sự thay đổi. Họ chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn lượt về, cả ở Bundesliga lẫn Champions League.

Không chỉ dừng lại ở hàng thủ mà hàng công của Schalke cũng có nhiều tiến bộ. Mỗi khi có bóng, các tiền vệ và tiền đạo đã mạnh dạn tấn công. Chân sút Eric Maxim Choupo-Moting không hề e ngại phô diễn khả năng trước đội bóng xuất sắc nhất hành tinh, ở giải đấu hàng đầu thế giới.

Trước khi Cristiano Ronaldo mở tỷ số, Klaas-Jan Huntelaar đã có cơ hội làm điều đó, song tận dụng không thành công. Và khi chân sút người Hà Lan phải rời sân ở phút 33 vì chấn thương, Schalke đã giới thiệu một gương mặt đầy sáng giá: Felix Platte, 19 tuổi và chưa từng xuất hiện tại Champions League.

Phút 74, Platte suýt chút nữa đã ghi tên mình vào lịch sử Schalke với cú dứt điểm một chạm cực mạnh từ ngoài vòng cấm, đưa bóng dội xà ngang ra ngoài khi Iker Casillas đã chôn chân đứng nhìn.

Hàng thủ Schalke đã phong toả khá tốt các chân sút của Real Madrid

Bốn phút sau, hy vọng đi tiếp vào tứ kết của Schalke tiêu tan khi Marcelo tung ra một cú "nã đại bác" cũng từ ngoài vòng cấm, đưa bóng chạm mép dưới xà ngang bay vào lưới. Trái bóng từ chân Marcelo chỉ đi thấp hơn trái bóng từ cú sút của Platte vài centimet, nhưng lại tạo ra sự khác biệt.

Sau một năm, đội giành quyền vào tứ kết Champions League vẫn sẽ là Real Madrid, nhưng khoảng cách giữa họ và Schalke đã được rút ngắn. Schalke chỉ thua 0-2 thay vì 1-6 ở lượt đi trên sân nhà, và sẽ khó mà thua với tổng tỷ số 2-9.

Chứng kiến màn trình diễn của thầy trò Roberto Di Matteo, cổ động viên Gelsenkirchen có thể vỗ tay tán thưởng. Từ trong thất bại, những mầm xanh hy vọng đã le lói.

Đông Hà
Theo UEFA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm