Roma với Pep Guardiola: Trường học và cái nôi của những chiến công

21/10/2014 14:12 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Bayern Munich làm khách ở Olimpico rạng sáng mai tại Champions League, gặp Roma, HLV Pep Guardiola biết rõ mình phải đến đâu.

Một nơi quen thuộc. Ông đã vào phòng thay đồ của đội nhà lẫn đội khách. Ông đã chơi bóng trên sân. Ông đã đi dưới những khán đài ăn mừng chiếc cúp giành được. Danh hiệu ấy, ông giành 1 lần khi làm cầu thủ, 2 lần khi làm HLV. Danh hiệu ông quyết tâm giành một lần nữa mùa giải này.

Ở đây, 5 năm trước, Guardiola cắt ngắn màn khởi động của Barcelona trước trận chung kết Champions League với Man United. Ông lùa cầu thủ vào phòng, cho họ xem một đoạn video. Một chiếc trực thăng bay trên bầu trời đấu trường cổ Colosseum, Giáo đường St Peter và sân Olimpico. Cảnh quay, nhạc nền lấy từ bộ phim “Gladiator” từng giành giải Oscar, của đạo diễn Ridley Scott; và sau đó, được ghép cảnh với cầu thủ Barcelona, gồm cả bị chấn thương lẫn treo giò, không đá được trận chung kết. Đoạn phim kể lại mùa giải của CLB, cả tốt lẫn tệ, những khó khăn họ đã trải qua để có mặt ở trận chung kết vào một đêm tháng Năm. Đoạn phim kết thúc với thông điệp: Chúng ta là một. Trên sân, sau đó, Barca quả thật là một tập thể vô địch. Họ thắng 2-0.

Chợt tự hỏi rằng, Pep Guardiola liệu có cho cầu thủ Bayern xem một bộ phim tương tự trước khi đấu với Roma rạng sáng mai? Đây chỉ là trận đấu tại vòng bảng mà thôi.

Làm lại sau án treo giò

Nhưng lại là dịp đặc biệt của Pep. Kí ức sẽ quay về, tái hiện quãng đời cầu thủ lẫn HLV. Khi các cầu thủ Roma bước qua, ông biết họ sẽ quay ra chào các CĐV ở Curva Sud. 12 năm đã qua từ khi Pep đặt chân xuống sân bay Fiumicino kí hợp đồng với đội bóng vừa tước bỏ danh hiệu của Juventus. Ông đến sau án treo giò 4 tháng, vì không vượt qua cuộc kiểm tra doping sau trận Brescia gặp Piacenza ngày 21/10/2001. Thật không công bằng. Pep phản đối án cấm kịch liệt, không ngừng khẳng định mình vô tội. Quyết định rời Brescia không đáng ngạc nhiên.




Pep (trái) chỉ thi đấu 229 phút cho Roma.

Người khuyến khích Pep đến Roma là HLV kì cựu Carlo Mazzone. Ông phát hiện tài năng của Francesco Totti. Ông là người Roma, đến từ Trastevere, từng dẫn đắt Giallorossi vào giữa thập kỉ 90. Ông kể với báo Il Massaggero mình đã nói thế này: “Pep, tôi ủng hộ cậu. Nếu thật sự không muốn ở lại, cậu phải đến Roma, vì Roma là đội dành cho cậu”.

Mazzone là một Romanista. Nhưng hơn cả, ông là người của bóng đá. Ông hiểu đẳng cấp của Pep. “Sân Olimpico sẽ được xem một Ago Di Bartolomei mới, cầu thủ biết đọc trận đấu nhanh như kể một câu chuyện cười. Đừng để Peppe lừa bạn. Cậu ta không chậm. Cậu ấy chỉ giả vờ chậm mà thôi”.

Tuy nhiên, Fabio Capello không để tâm lắm. Ông thấy Pep chậm. Capello muốn Edgar Davids về CLB. Nhưng Chủ tịch Franco Sensi thích Guardiola. Ông đã cố mua anh từ Barcelona với giá 300 triệu peseta vào năm 1998, và vẫn luôn nể sợ cầu thủ này. Nhưng Capello thích một gã mạnh như sấm chớp, cơ bắp và giàu thể lực như Emerson, Damiano Tomassi, Lima và Olivier Dacourt.


Pep đã vô địch Champions League tại Olimpico, trên cương vị HLV Barcelona.

Roma đã dạy Pep nhiều điều

Được chơi chỉ 229 phút, đá chính 2 lần và chỉ 1 lần đá trọn trận, không làm Pep buồn. Với ông, Italy là một cuộc đánh đổi. Nhà báo Matteo Pinci kể rằng Pep đã nói với các nhà báo trước trận giao hữu đầu mùa giải ở Bilbao: “Chúng ta nói về bóng đá sau nhé. Đầu tiên, hãy cho tôi biết cách làm món pasta alla carbonara”. Franco Baldini, Tổng giám đốc Roma khuyên Pep nên thuê một căn nhà ở trung tâm thành phố thay vì ở quận Eur hay Casal Palocco thuộc ngoại ô, cho gần sân tập. Pep nghe theo lời khuyên, đã thuê một căn hộ ở dưới Pantheon chỉ 1-2 dãy phố.

“Cậu ấy cư xử rất phải phép”, Capello kể với nhà báo Guillem Balague trong cuốn tiểu sử về Guardiola. “Cậu ta không bao giờ yêu cầu tôi giải thích lý do phải ngồi dự bị”. Pep ở đấy để học hỏi Capello, bị ám ảnh bởi phương pháp huấn luyện của ông, lưu ý cả giọng điệu Capello nói trong các buổi họp đội và trong phòng thay đổ, cách ông cư xử trong các trận đấu. “Cậu ta sẵn sàng trở thành một HLV”, cựu tiền đạo Roma Marco Delvecchio kể lại trên La Repubblica. “Nếu ngồi cạnh cậu ta trên ghế dự bị, bạn sẽ thấy cậu ta luôn biết cách can thiệp lúc đội bóng chơi tồi. Cậu ta có ý tưởng bóng đá rõ ràng. Pep biết cách trận đấu mở ra”.


Con đường thành công của Guardiola có dấu ấn Roma.

Trên sân tập, Guardiola được lòng cầu thủ trẻ. Daniele De Rossi tin rằng anh sẽ không có cơ hội ra mắt Roma sớm nếu Pep không trở về Brescia, để được làm việc cùng HLV Mazzone, nơi Pep chơi bóng cùng Roberto Baggio và Luca Toni.

“Anh ấy đạt được thỏa thuận rời CLB và HLV nói: “Được, Guardiola nghỉ từ ngày mai. Nên tôi sẽ được chơi. Nếu anh ấy không ra đi, anh ấy sẽ vẫn được ra sân”, De Rossi nói với tờ SoFoot của Pháp. “Tôi biết Roma không phải nơi phù hợp với Guardiola, và anh ấy bị mất phương hướng. Anh đến từ một nền bóng đá khác hẳn về tinh thần, nên khó hòa nhập ở nơi coi trọng kết quả hơn là cố chơi cho thật đẹp. Bất chấp, anh cố gắng cùng những cầu thủ trẻ như tôi và Alberto Aquilani để truyền đạt ý tưởng bóng đá, nguyên tắc của anh ấy. Thậm chí sau đó, chúng xuất hiện ở Barcelona”.

Đỗ Hiếu
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm