Pep Guardiola: 'Đây là lần đầu tiên tôi dùng sơ đồ 5 tiền đạo'

12/03/2015 07:37 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn)- Pep Guardiola thừa nhận cách tiếp cận trận đấu của ông có phần phiêu lưu. Nhưng chính sự mạo hiểm đó của nhà cầm quân Tây Ban Nha đã mang về cho Bayern chiến thắng với tỷ số không tưởng.

Trái ngược với sự bế tắc thể hiện trên sân Lviv, Bayern đã nhanh chóng kết liễu Shakhtar Donetsk trên sân nhà Allianz Arena. Phút thứ 3 của trận cầu, Shakhtar Donetsk mất người còn đội chủ nhà được hưởng phạt đền sau tình huống Kucher đốn ngã Gotze trong vòng cấm và Thomas Mueller không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho Bayern.

Với lợi thế đó, Bayern áp đảo hoàn toàn thế trận. Những phút còn lại của trận đấu, có thêm 6 bàn thắng nữa được ghi, giúp Bayern giành chiến thắng chung cuộc 7-0 để bước vào vòng tứ kết.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola không giấu nổi niềm hạnh phúc: “Tất nhiên là chúng tôi hài lòng. Mọi chuyện dễ dàng hơn khi chúng tôi chơi hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu. Shakhtar chẳng có nổi một cơ hội rõ ràng. Xin chúc mừng đội bóng của tôi. Chúng tôi lọt vào vòng tứ kết, đó là những gì chúng tôi mong muốn”.


Video bàn thắng trận Bayern- Shakhtar Donetsk

Chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn thể hiện rõ quyết tâm đè bẹp đối thủ khi bố trí tới 5 cầu thủ tấn công gồm Ribery, Robben, Gotze, Muller và Lewandowski. Ông thừa nhận đây là cách tiếp cận mạo hiểm. Nhưng nhờ vậy, Bayern mới có được chiến thắng tưng bừng.

“Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của mình, tôi bố trí sơ đồ với 5 tiền đạo. Ở trận lượt đi, chúng tôi gặp nhiều vấn đề với hàng thủ đối phương. Vì thế, lần này tôi quyết định sử dụng 5 cầu thủ tấn công gồm Ribery, Robben, Goetze, Mueller, Lewandowski. Nhờ vậy, chúng tôi đã áp đảo trận đấu”.

“Shakhtar là đội bóng có chất lượng, đặc biệt là tấn công, tôi biết rõ điều đó. Trận đấu chỉ thực sự kết thúc sau 90 phút chứ không phải là ở phút thứ 3. Tất nhiên, chúng tôi chơi rất, rất hay. Nhưng ở Champions League, khó khăn luôn hiện hữu”.

Thuyền trưởng của Bayern cũng dành lời ngợi khen cho Badstuber. “Chúng tôi hài lòng với màn trình diễn của Badstuber. Cậu ấy trở lại sau 2 năm dính chấn thương và đã chơi rất tốt. Cậu ấy là mẫu cầu thủ có cảm nhận vị trí và không gian rất tốt trên sân cỏ với sự quan sát chặt chẽ những đường đi bóng của các đồng đội. Giờ tôi chỉ mong cậu ấy có thể gắn bó với đội bóng trong thời gian dài”.

Trong khi đó, HLV Mircea Lucescu trải qua cảm xúc hoàn toàn trái ngược. “Chúc mừng Bayern. Chúng tôi đã không thể triển khai được lối chơi của mình bởi mất người quá sớm. Chúng tôi đã thua cuộc ở mọi khía cạnh của trận cầu. Không những về chiến thuật, Bayern còn mạnh mẽ hơn chúng tôi về tinh thần. Chúng tôi chơi với 10 người, thua trận, chẳng có gì nhiều để nói về nó. Nhưng thua cuộc với tỷ số như vậy, tôi thực sự rất buồn”.

K.Đ
Theo UEFA


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm