Liệu Ribery có thể trở lại phong độ đỉnh cao?

09/12/2015 07:35 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận thua đầu tiên sau 15 vòng tại Bundesliga, cũng là lần đầu tiên để thủng lưới 3 bàn kể từ sau khi thua Barcelona tại Champions League mùa giải trước, Bayern Munich đã đón một tin vui giữa những nỗi buồn: Franck Ribery.

Phút thứ 75 của trận đấu, trọng tài bàn giơ cao tấm bảng điện tử để báo hiệu: Lần đầu tiên sau 9 tháng, Bayern Munich chứng kiến cầu thủ mang áo số 7 của họ vào sân.

Chỉ sáu phút sau, Franck Ribery đã cho thấy vì sao anh lại được coi là một trong những cầu thủ hay nhất thập niên qua. Sau một pha rê dắt nhanh như điện, Ribery phối hợp hoàn hảo với Thomas Mueller và Arturo Vidal để sút tung lưới Yann Sommer, mang về bàn gỡ duy nhất cho Bayern trước Borussia Moenchengladbach.

Nói rằng Ribery đã bị lãng quên trong thời gian dưỡng thương thì thật không phải. Nhưng sự thực là ban tuyển trạch của Bayern đã làm quá tốt khi đưa về Douglas Costa và Kingsley Coman ở mùa Hè qua để khỏa lấp nỗi nhớ tiền vệ người Pháp. Nhưng điều quan trọng là Ribery đã trở lại rất đúng lúc. Anh đến ở thời điểm Guardiola cần anh hơn ai hết.

Bởi thời điểm Ribery bước vào sân cũng là thời điểm mà Bayern bắt đầu có cầu thủ chạy cánh tấn công thứ hai, sau Coman. Coman đã xuất sắc làm chao đảo hàng thủ đối phương cả trận, nhưng sau cùng, kinh nghiệm, sự non nớt và cả sự cô độc của anh là không đủ để mang đến sức tấn công dồi dào cho Bayern.

Ribery vào sân để trở thành mũi công thứ hai cho CLB áo đỏ, trong một ngày mà trung lộ đầy bóng áo trắng không thể là hướng tấn công. Gần như ngay lập tức, anh để lại dấu ấn của đẳng cấp, của người đã từng khiến Cristiano Ronaldo và Lionel Messi bị đặt dấu hỏi trong các cuộc trao giải cá nhân vào năm 2013.

Nhìn vào tương lai gần, không chỉ Bayern mà còn có một tập thể nữa đang rất cần Ribery: ĐTQG Pháp. Với những scandal hiện tại, khả năng Mathieu Valbuena có thể mất phong độ hoặc thậm chí là mất suất tuyển rất có thể sẽ xảy ra. "Những chú gà Gallois" rất cần một mũi nhọn, một ngôi sao cầm trịch hàng công từ hành lang cánh.

Nhưng liệu Ribery sẽ còn là niềm tin đến bao giờ nữa? Ở tuổi 32, anh đã không còn đủ trẻ để nhanh chóng hồi phục và quên đi những chấn thương đầu gối, mắt cá chân. Những cầu thủ dựa vào tốc độ như Ribery luôn hãi sợ nỗi lo tuổi ba mươi.

“Gã mặt sẹo” sẽ còn cố gắng được đến chừng nào? Thật khó đoán định. Pep Guardiola thậm chí đã tỏ ý muốn giúp anh kéo dài sự nghiệp bằng cách chuyển vào giữa sân, chơi như một “số 9 ảo”. Nhưng thật khó để tưởng tượng một con người hùng hục, nóng nảy như Ribery chơi trong vai trò đòi hỏi sự điềm đạm ấy.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm