Jerome Boateng: 'Tôi tự cười chính mình vì ngã xuống trước Messi’

25/06/2015 07:25 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) – Trung vệ Jerome Boateng của đội tuyển Đức và Bayern Munich mới đây đã tiết lộ nhiều điều thú vị liên quan tới Lionel Messi và Pep Guardiola.

Jerome Boateng mới đây đã có một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với trang tin điện tử ESPN. Ở đó, anh đã cười thoải mái khi nhắc lại khoảnh khắc Lionel Messi thực hiện động tác giả khiến anh ngã kềnh càng trong trận lượt đi Bán kết Champions League vào tháng Năm.

Boateng thậm chí đã miêu tả chi tiết ấy một cách đậm triết học. “Sự việc đó gần như chẳng hề ảnh hưởng tới tôi”, trung vệ 26 tuổi khẳng định. “Tôi đã tự cười vào bản thân. Khi bạn ngã xuống hoặc trượt chân trong mọi tình huống để rồi người ta ghi bàn thì bình thường thôi. Những gì phải xảy ra sẽ xảy ra. Nó xảy đến với tôi, nó xảy đến với những cầu thủ khác nữa, tôi không quan tâm”.

Boateng cũng thể hiện sự thừa nhận Messi: “Với tôi, anh ấy là cầu thủ hay nhất thế giới. Đó là bóng đá. Đôi khi bạn chơi tồi hoặc điều gì đó xảy ra. Tôi là một hậu vệ, sự việc không khiến tôi chết luôn hay gì cả”.

Khi được hỏi về mùa giải 2014-15 của Bayern Munich, Boateng thừa nhận anh và các đồng đội chỉ đáng nhận điểm 7/10, dù đã lọt vào bán kết cả DFB Pokal và Champions League.

Tại châu Âu, họ thua Barcelona vì sự khủng khiếp của Messi. Barcelona thắng 3-0 ở lượt đi trước khi giành thắng lợi chung cuộc với tổng tỉ số 5-3.


Boateng thoải mái nói về pha bóng bị Messi qua người

“Dĩ nhiên đó là một kết quả tồi, chúng tôi đã chơi hay trong khoảng 75 phút”, Boateng khẳng định. “Đặc biệt là bàn thứ hai của Messi thì thật là tuyệt. Sau cùng, bạn phải tiếp tục cần mẫn, mùa sau tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đội có thể vô địch Champions League. Có lúc thắng, có lúc thua, đời là thế”.

“Tôi không muốn đổ lỗi cho điều gì cả, nhưng dĩ nhiên có những nhân tố vắng mặt có sức ảnh hưởng lớn tới tập thể”, anh cho biết. “Chúng tôi thiếu David Alaba, và Arjen (Robben) và Franck (Ribery). Cũng như bạn lấy Messi, Neymar và (Andres) Iniesta khỏi Barca vậy”.

Boateng cũng lên tiếng bảo vệ Pep Guardiola, người đã mang về 2 chức vô địch Bundesliga liên tiếp trong 2 năm qua cho Bayern nhưng vẫn chịu vô vàn áp lực.

“Vớ vẩn. Có những đội mạnh như Real Madrid, Barcelona, Chelsea. Chúng tôi không phải đội duy nhất trên thế giới. 6 hay 7 năm qua, mùa nào chúng tôi cũng có mặt ở Bán kết Champions League. Mùa đầu tiên của Pep, chúng tôi giành Siêu Cúp, Club World Cup, chắc vì thế nên đến mùa thứ hai chỉ có Bundesliga thì mọi người ồ lên”.

“Với tôi, Guardiola là một trong những HLV giỏi nhất tôi từng gặp. Mọi thứ dưới thời ông ấy là về sự cần mẫn. Ông ấy rất thông minh và giỏi về chiến thuật. Ông ấy biết cách nói chuyện với chúng tôi, cách để thổi tinh thần cho chúng tôi”.

“Ông ấy là một HLV tuyệt hảo và tôi rất vui khi được tập luyện dưới sự dẫn dắt của ông ấy”, Boateng chốt lại. Trung vệ người gốc Ghana cũng lên tiếng bảo vệ cho sự khác biệt giữa Guardiola và Jupp Heynckes khi cho rằng mỗi HLV có một phương pháp khác nhau.

Vu Chân
Theo ESPNFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm