HLV Leverkusen thừa nhận sai lầm khiến trọng tài giận dỗi rời sân

22/02/2016 12:37 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Roger Schmidt của Bayer Leverkusen thừa nhận rằng ông đã sai khi không tuân theo quyết định của trọng tài ở trận thua Borussia Dortmund tối qua.

Phút thứ 64, Stefan Kiessling của đội chủ nhà phạm lỗi với Sven Bender. Trọng tài cho phép các cầu thủ Dortmund đá phạt nhanh. Tận dụng pha đá phạt này, đội khách đã có bàn thắng mở tỷ số do công của tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang.

Tình huống dẫn đến bàn thắng của Aubameyang:


Không hài lòng với quyết định của trọng tài, HLV Schmidt của Leverkusen đã phản ứng và có những hành động thể hiện thái độ với trọng tài Felix. Sau đó, ông đã bị trọng tài đuổi lên khán đài. Thế nhưng, HLV của Leverkusen đã không tuân theo. Ông một mực ở lại dưới sân để chỉ đạo học trò. Vì thế, trọng tài Felix đã quyết định cho dừng trận đấu và đi vào đường hầm.

Trận đấu được tiếp tục sau khoảng 10 phút bị gián đoạn và Dortmund đã bảo vệ được lợi thế cho tới khi tiếng còi cuối cùng cất lên.


HLV Schmidt (phải) và trọng tài Felix

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Schmidt phân trần: “Tôi quá cố chấp và hành động theo cảm xúc, và xét ở khía cạnh này, tôi đã khiến đội bóng của mình thua trận. Tôi xin lỗi. Chúng tôi bị dẫn trước bởi một bàn thắng sai luật và tôi đã chỉ ra điều đó với trọng tài thứ tư. Tôi chỉ muốn biết tại sao tôi bị đuổi và tôi đã cố gắng để thảo luận điều đó với trọng tài, nhưng nó không xảy ra. Tất nhiên tôi có lỗi, nhưng ước gì trọng tài có thể giải thích một lần tại sao tôi phải lên khán đài”.

Cận cảnh tình huống trọng tài Felix giận dỗi rời sân:


Quyết định hủy bỏ trận đấu rồi rời sân của trọng tài Felix là rất hi hữu, thậm chí là lần đầu tiên xảy ra ở Bundesliga. Nhưng theo đánh giá của cựu trọng tài người Anh Graham Poll, đồng nghiệp của ông đã làm đúng trong tình huống này.

Cựu trọng tài Poll viết trên Daily Mail: “Trong trường hợp trọng tài Felix chẳng còn cách nào để đuổi Roger Schmidt lên khán đài, thì ông ấy tuyệt đối đúng khi tạm dừng trận đấu và đưa các cầu thủ rời sân.

Lý tưởng nhất trong tình huống này là trọng tài có thể thuyết phục HLV rời sân mà không làm ảnh hưởng tới cầu thủ và tiếp tục trận đấu, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Trong sự nghiệp cầm còi của mình, tôi từng phải nhờ cậy tới một cảnh sát giúp tôi thuyết phục Neil Warnock của Sheffield United rời sân sau khi tôi truất quyền thi đấu của anh ta trong trận derby Yorkshire với Leeds”.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm