Góc Hồng Ngọc: Thời thống trị của bóng đá Đức?

02/06/2013 07:33 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi rất nhiều người tin rằng các CLB Đức đã đến thời kỳ thống trị châu Âu, nhà báo Hồng Ngọc khẳng định với Cà phê thể thao rằng còn… khuya mới đến thời kỳ đó.

* Cà phê thể thao: Cả thế giới đang trầm trồ về bóng đá Đức, khi trận chung kết Champions’ League là một trận đấu nội bộ của bóng đá Đức. Hồng Ngọc có cho rằng bóng đá Đức xứng đáng với những lời trầm trồ đó?

- Hồng Ngọc: Cả hai đội chơi trận chung kết đều xứng đáng với sự trầm trồ đó. Họ đã vượt qua hai CLB vốn được xem là lớn nhất thế giới ở vòng bán kết, thậm chí Bayern đã hủy diệt đội bóng mà vài năm nay được coi như đội bóng xuất sắc nhất mọi thời đại. Thứ bóng đá mà hai đội trình diễn cũng rất xuất sắc: tốc độ, phóng khoáng, chính xác, và giàu thể lực. Đó là sự kết hợp giữa phong cách kỹ thuật kiểu Tây Ban Nha với bóng đá tốc độ và thể lực kiểu Anh, và tính tổ chức cao kiểu Ý. Tuy không phải là màn trình diễn kỹ thuật đỉnh cao kiểu Real hay Barca, nhưng trận chung kết đủ để làm thỏa mãn những người yêu bóng đá đỉnh cao.

* Ý của Cà phê thể thao là bóng đá Đức nói chung. Người ta đang nói rất nhiều về bóng đá Đức với nền tảng tài chính vững chắc ở cấp CLB, những sân vận động chật kín khán giả lúc nào cũng cổ vũ nhiệt tình, và hệ thống đào tạo trẻ đang cho ra những tài năng nổi trội.

- Đoạn cuối World Cup 2010, sau khi đội Đức bị loại, tôi viết bài “Chúc mừng bóng đá Đức!” cũng trên TT&VH, tôi đã ca ngợi họ về 2 trong số 3 điều kể trên, là nền tảng tài chính vững chắc và các tài năng trẻ. Điểm nữa là thứ bóng đá cống hiến mà bóng đá Đức đang theo đuổi, và đó chính là nguồn cội của những khán đài cuồng nhiệt và thứ bóng đá tốc độ đã hủy diệt Barca và Real ở bán kết mùa này. Không có nền bóng đá hàng đầu nào ở châu Âu có nền tài chính lành mạnh như bóng đá Đức. Chúng ta cũng nói nhiều đến lò đào tạo La Masia của Barcelona, và trước đó là trung tâm huấn luyện quốc gia của bóng đá Pháp, nhưng chỉ đến nước Đức gần đây mới coi đào tạo là chiến lược của cả nền bóng đá quốc gia.

* Vậy là đã đến thời các CLB Đức thống trị châu Âu?

- Tôi tin rằng đội tuyển Đức sẽ gặt hái thành quả này. Nhưng với tư cách là các câu lạc bộ thì... còn khuya. Vì anh đào tạo cầu thủ giỏi nhưng có thể lại chỉ làm mạnh cho… CLB nước ngoài giàu có hơn. Ở Đức hiện nay thì chỉ có Bayern có sức mạnh tài chính đủ để đua tranh với các CLB hàng đầu châu Âu. Và bất ổn của bóng đá Đức là Bayern quá mạnh so với phần còn lại, đến mức mà bất kỳ một cầu thủ hàng đầu nào nổi lên ở Bundesliga đều khó cưỡng lại được trước sức hút từ Bayern. Nên các đội bóng không phải Bayern không thể nuôi dưỡng được một đội hình mạnh nhất có thể để cùng tiến lên.

* Dortmund đã bán Sahin, Kagawa nhưng vẫn vào đến trận chung kết Champions’ League mùa này?

- Champions’ League là một hành trình ngắn và có nhiều yếu tố may rủi. Chúng ta đã thấy Dortmund từ địa vị nhà vô địch hai năm liên tiếp ở Bundesliga trở thành đối á quân chịu cách biệt lớn nhất trước nhà vô địch Bundesliga ở mùa này, chính là Bayern. Và họ sẽ ra sao khi mất thêm Gotze, và có thể cả Lewandowski, Hummels mùa tới? Đó là sự tụt hậu rõ ràng.


Đã đến thời thống trị của bóng đá Đức? - Ảnh Getty

Tại Champions League mùa này, đơn giản là Dortmund có them kinh nghiệm cho thứ bóng đá hảo hạng mà họ đã trình diễn từ hai mùa trước đó. Mà ở vòng đấu loại trực tiếp mùa này, họ cũng chỉ gặp đối thủ rắn mặt thật sự là Real ở bán kết, và trận thắng đậm bất ngờ ở lượt đi đã trao cho họ một lợi thế quá lớn. Trước đó, họ vượt qua vòng tứ kết nhờ bàn thắng bù giờ trong tư thế việt vị. Nếu Malaga vào bán kết, thì người ta đã nói về sự thống trị của các CLB Tây Ban Nha chứ không phải đang nói về sự thống trị của các CLB Đức như hiện tại.

Cả Tây Ban Nha và Anh đều đã từng có 3 đội cùng vào bán kết Champions’ League, còn bóng đá Đức thì chưa. Và đây là lần đầu tiên Đức có hai đội lọt vào trận chung kết, trong khi điều này đã… cũ với người Anh, Ý và nhất là Tây Ban Nha rồi.

* Nếu Dortmund mất thêm ba cầu thủ mà tôi vừa nói ở trên, ai trong chúng ta dám đặt cược vào việc họ tiếp tục lọt vào trận chung kết Champions’ League mùa tới? Hoặc đặt cược vào CLB Đức nào khác không phải Bayern vào trận chung kết mùa tới? Vậy bóng đá Đức lấy CLB nào ra để thống trị châu Âu?

- Chỉ có Bayern thôi! Nhưng vĩ đại như dải thiên hà Real hay Barca của Guardiola còn không thể bảo vệ chức vô địch Champions’ League thì ai dám chắc Bayern sẽ làm được điều đó?

* Vậy rốt cục là anh vẫn xem nhẹ Bundesliga?

- Không, tôi không xem nhẹ. Một dân tộc lớn như dân tộc Đức, họ tập trung làm cái gì thì sẽ đạt thành tựu lớn với cái đó. Mùa giải rồi khi có chuyện Việt Nam gặp khó với bản quyền truyền hình Premier League, tôi đã nói với hơn một người rằng những người làm truyền hình nếu có viễn kiến thì nên quay sang mua bản quyền Bundesliga, rồi họ sẽ sớm đạt vị trí của Premier League như trong tâm trí của khán giả Việt Nam hiện tại. Và cách mà bóng đá Đức đã làm trong 10 năm qua là đáng ngưỡng mộ. Nhưng không có thành tựu gì đến nhanh chóng và dễ dàng cả. Mở rộng kinh doanh cần có thời gian, ngay cả khi đội bóng đá chơi một thứ bóng đá hấp dẫn và đạt thành tích. Và nhất là tạo dựng lịch sử cho một CLB càng cần có thời gian, chứ không phải là hiện tượng nhất thời. Porto vô địch Champions’ League năm 2004 nhưng chẳng ai coi họ là ứng cử viên hàng đầu ở mùa giải kế tiếp cả. Cho dù Porto có lịch sử hào hùng ở Bồ Đào Nha.

Bóng đá Đức đã trở lại là một thế lực cạnh tranh ở Champions’ League là một thực tế, chứ đừng vội coi họ là một thế lực thống trị. Tin tôi đi, cần ít nhất 5 mùa giải nữa mới có một trận nội chiến Bundesliga ở chung kết Champions’ League!

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm