Dortmund thất bại trước Zenit: Chiếc vé không hi vọng

21/03/2014 07:46 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Với lợi thế thắng 4-2 ở lượt đi, thày trò Juergen Klopp vẫn thẳng tiến vào vòng tứ kết, dù để thua Zenit St.Petersburg với tỉ số 1-2 ở trận lượt về. Chỉ có điều, tấm vé thông hành mà Dortmund có được lại là chiếc vé nhuốm màu tuyệt vọng.

Trước trận đấu, Lewandowski đã tuyên bố rằng Dortmund không muốn tiếp tục nhận thất bại trên sân nhà. Nhưng rốt cuộc điều ấy vẫn cứ xảy ra. Dortmund đã để cho đối thủ thuộc diện yếu nhất vòng knock-out đánh bại ngay tại Signal Iduna Park. Và đấy thực sự là một hồi chuông báo động dành cho gã khồng lồ vùng Ruhr.

Từ đương kim á quân...

Vặn đồng hồ trở lại cách đây 1 năm, đoàn quân của Juergen Klopp đang gây ấn tượng cực mạnh ở Champions League. Sau khi bất ngờ đứng đầu bảng tử thần, xếp trên cả ông kẹ Real Madrid lẫn đại gia Manchester City, Dortmund tiếp tục thể hiện sức mạnh tuyệt vời ở vòng knock-out, khi dễ dàng vượt qua đại diện Đông Âu Shakhtar Donetsk 5-2 sau 2 lượt trận. Bất chấp việc khi ấy Shakhtar Donetsk không phải là 1 đội bóng dễ bắt nạt, khi khiến ĐKVĐ Chelsea phải rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng.

Ở thời điểm đấy, Dortmund khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ bởi sự ngổ ngáo và lối chơi cống hiến, ở tốc độ cực cao của mình. Dortmund đã khoác lên mình hình ảnh trẻ trung, căng tràn sức sống cũng như khát khao chinh phục. Để rồi họ đã tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác và đi một mạch đến trận đấu cuối cùng và chỉ chịu thua Bayern Munich quá mạnh mẽ ở ngưỡng cửa thiên đường, một cách rất sít sao.

Có thể nói, lúc đó Dortmund và bầu không khí cuồng nhiệt đến vô tận ở Signal Iduna Park  thực sự là nỗi thèm muốn, là hình mẫu của bất kì CLB nào. Thế nhưng, chỉ sau 1 năm, tập thể từng là sự ngưỡng mộ của tất cả ấy lại đã biến mất, thay vào đó là một đám tàn quân.

...đến một đội quân rã đám

Có lẽ ngay cả các CĐV của Zenit cũng không dám mơ mộng về một chiến thắng của đội nhà ngay trên đất Đức. Đơn giản bởi đội bóng của họ đang ở tận cùng của sự khủng hoảng. 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường Zenit chỉ thắng 1. Việc CLB Nga lập chiến tích trở thành đội đầu tiên có mặt ở vòng knock-out chỉ với  vỏn vẹn 6 điểm, là bằng chứng rõ nhất cho thấy năng lực hạn chế của Zenit. Chẳng những thế, Zenit còn đang trong cảnh rắn mất đầu. Ấy vậy mà, trước một đối thủ như vậy, Dortmund vẫn  bất lực giương cờ trắng. Nếu không phải là Zenit hoặc Dortmund không có 1 trận xuất thần trên sân khách thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Vẫn màu áo ấy, vẫn HLV ấy và phần lớn những con người ấy, nhưng chẳng ai còn nhận ra Dortmund ở mùa giải năm ngoái. Ngược lại, Dortmund giống như một ngọn đèn sắp hết dầu, lay lắt trước gió. Hình ảnh tràn đầy nhựa sống biến mất, thay bằng một bệnh viện di dộng. Hình ảnh các ngôi sao có thừa nhiệt huyết chiến đấu nhường chỗ cho một phong độ phập phù, ẻo lả. Trên thực tế, những gì diễn ra ở Dortmund cũng là dễ hiểu.

Khó có thể trông chờ nhiều hơn ở một người đang đếm từng ngày để chuyển sang một đội bóng mới như Lewandowski (không chỉ chơi khá mờ nhạt ở lượt về, tiền đạo người Ba Lan này còn dính một thẻ vàng không cần thiết và bị treo giò ở trận tứ kết lượt đi). Cũng chẳng thể kì vọng các ngôi sao còn lại của Dortmund sẽ chơi tốt, khi mà số đông cũng đang bị chèo kéo và không chắc về tương lai. Trong  môi trường bấp bênh như thế thì phần còn lại của CLB cũng khó có thể thi đấu tốt. Ở khía cạnh nào đó, Dortmund giống như một tập thể đang chờ ngày rã đám. Klopp sẽ cần thời gian để xây dựng lại đội bóng với những nhân tố mới. Vì thế, dù Dortmund đã có mặt ở tứ kết, nhưng rõ ràng cơ hội đi tiếp là rất mờ mịt, như chính tiền đồ của đội bóng này vậy!

2 Thất bại trước Zenit đã là trận thua thứ 2 của Dortmund trên sân nhà ở Champions League mùa này. Cách đây 1 năm, họ toàn thắng tất cả các trận sân nhà ở Champions League.

3 Đây đã là lần thứ 3, Dortmund phải nhận 2 thất bại liên tiếp trên sân nhà mùa này. Từ mùa 2009/2010 đến 2012/2013 cũng chỉ có đúng 2 lần Dortmund bị thua sân nhà liên tiếp 2 trận.

8 Cùng với Manchester United, Dortmund bị nhà cái William Hill đánh giá là ít cơ hội vô địch nhất trong số 8 cái tên có mặt ở tứ kết (tỉ lệ đặt 1 ăn 16).

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm