Dortmund nhọc nhằn vào bán kết Cúp QG Đức: Giới hạn chịu đựng của Dortmund?

13/02/2014 20:23 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV của Dortmund cũng như HLV Klopp hẳn đã phải khá lo lắng, khi trận đấu tại Commerzbank cứ lặng lẽ trôi về những phút cuối trong sự bế tắc của đội bóng áo vàng. Nhưng rất may sự có mặt đúng lúc đúng chỗ của Aubameyang ở phút 83 đã giúp Dortmund có được bàn thắng duy nhất của trận đấu để tiến vào bán kết Cúp QG Đức.

Pha salto ăn mừng quen thuộc sau đó của chân sút người Gabon có thể khiến những người hâm mộ đội bóng vùng Ruhr vỡ òa trong hạnh phúc. Nhưng nó cũng không đủ để làm quên đi một sự thực là Juergen Klopp cần một Dortmund khác trong giai đoạn cuối của mùa giải.

Dortmund chỉ đá tốt 70 phút

Vị thuyền trưởng của CLB áo vàng-đen đã thẳng thắn thừa nhận như thế trong cuộc họp báo sau trận đấu. Thực vậy, 20 phút đầu hiệp 2 là khoảng thời gian người ta không thể nhận ra Dortmund, khi họ hoàn toàn lép vế trước đội chủ nhà, dù trước đó các học trò của ông Klopp đã có 45 phút đầu tiên khá ấn tượng.

Nên biết rằng, đây không phải là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, Dortmund tỏ ra thất thường như thế ngay trong cùng 1 trận đấu. Điển hình như trận thua 0-1 trước Arsenal tại Signal Iduna Park ở vòng bảng Champions League, cũng là một trận đấu mà Dortmund đã chơi 45 phút đầu tiên hoàn toàn lấn lướt đối thủ. Nhưng lại bất ngờ chùng xuống trong nửa đầu hiệp 2, để rồi phải trả giá bằng một trận thua đã đẩy Dortmund vào tình cảnh suýt phải chia tay Champions League ngay từ vòng bảng.

Tại Bundesliga cũng vậy, chỉ trong 4 vòng đấu gần đây đã có tới 2 trận đội chủ sân Signal Iduna Park để mất điểm sau khi đã có bàn mở tỉ số từ rất sớm. Rõ ràng, những gì xảy ra với Dortmund không chỉ đơn giản là một hiện tượng nhất thời, mà nó là một vấn đề đã đeo bám CLB này một cách có hệ thống.

Hệ quả của sự quá tải?

Câu hỏi đặt ra là tại sao Dortmund lại thể hiện sự 2 mặt ngay trong cùng một trận đấu? Dường như sự suy giảm về thể lực và sức bền đã khiến đội bóng này không thể duy trì phong độ cao trong suốt cả 90 phút. Trên thực tế, đây không phải là một giả thuyết vô căn cứ. Bởi lối đá pressing liên tục ở tốc độ cao mà HLV Klopp áp dụng cho Dortmund là rất tốn sức. Gần như trong mọi trận đấu, các cầu thủ Dortmund luôn là nhưng người có quãng đường di chuyển áp đảo đối thủ.

Sự quá tải của Dortmund còn thể hiện ở chỗ: các học trò của Klopp liên tục dính chấn thương. Thống kê cho thấy đã có tới 17 lần cầu thủ thuộc đội hình chính của CLB này phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tuần vì vấn đề chấn thương. Con số này là nhiều hơn bất kì đội bóng nào khác tại Bundesliga. Dĩ nhiên, không phải tự nhiên hay do đen đủi mà các cầu thủ áo vàng-đen trở nên mẫn cảm đặc biệt với chấn thương. Nó có lẽ đơn giản chỉ là do cơ thể của họ đã ở tận cùng của sự chịu đựng.

Khác với Bayern Munich, với lực lượng trong tay hạn chế, Klopp không thể xoay vòng cầu thủ như Guardiola vẫn làm. Điều này càng khiến nền tảng thể lực của các cầu thủ Dortmund bị bào mòn.  Đây sẽ là điểm yếu chết người mà đoàn quân của Klopp cần phải sớm khắc phục, nếu không muốn trải qua một mùa giải trắng tay. Nhất là khi trong những trận đấu knock-out khắc nghiệt ở Cúp QG Đức hay Champions League thì bất kì sai lầm nào cũng phải trả giá rất đắt. Chắc chắn, ở đó sẽ không có chỗ để cho một đội bóng chỉ chơi tốt trong 70 phút mà có thể thành công.

0 Lewandowski vẫn chưa thể có được bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của mình vào lưới E.Frankfurt. Tiền đạo người Ba Lan sẽ có cơ hội cuối cùng làm điều đó trong màu áo Dortmund ở trận đấu tại Bundesliga vào cuối tuần này.

4 Với chiến thắng 1-0 trước E.Frankfurt, Dortmund đã có trận đấu thứ 4 liên tiếp giữ trắng lưới tại Cúp QG Đức mùa giải năm nay.

1 Bàn thắng trong trận đấu với E.Frankfurt đã là pha làm bàn thứ 14 của tân binh Aubameyang cho Dortmund ở mùa giải năm nay, trong đó có 2 bàn thắng ở Cúp QG.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm