Bình luận Nam Khang: Tự sát

16/04/2015 07:35 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Sân Dragao vừa trải qua một trong những đêm tuyệt vời tại Champions League khi chủ nhà Porto đè bẹp Bayern Munich với tỷ số 3-1 ở trận lượt đi vòng Tứ kết. Bayern chắc chắn đã góp phần vào sự sụp đổ của chính mình dù Porto luôn chọn thời điểm thích hợp để gây sức ép.

Thời điểm thích hợp chính là những lúc các cầu thủ Bayern để mất bóng mà ba trong số những tình huống đó đã dẫn đến bàn thắng cho Porto và ba tình huống khác phải nhờ đến tài nghệ của thủ môn Manuel Neuer mà đội bóng của HLV Pep Guardiola mới tránh được một thất bại nặng nề hơn nữa.

Thế nên, có thể cho rằng Bayern đã tự sát bởi nếu như họ không phạm những sai lầm sơ đẳng thì Porto khó có thể ghi được bàn thắng. Và người ta cũng có thể chia kiểu tự sát của Bayern thành hai dạng: tự sát cá nhân và tự sát tập thể. 

Tự sát cá nhân là những sai lầm cá nhân như của Xabi Alonso và Dante đã góp phần khiến Bayern bị thủng lưới đến hai lần chỉ sau 10 phút thi đấu. Cả hai nhân vật dày dạn kinh nghiệm này đã quên mất lời cảnh báo của Philipp Lahm rằng các cầu thủ của Porto đều rất nhanh, rất khỏe và có kỹ thuật cá nhân rất tốt. Do vậy, chỉ cần để cho quả bóng vượt khỏi tầm kiểm soát của mình một chút thì nguy cơ bị mất bóng là rất cao. 


Một pha bóng bất cẩn của Xabi Alonso đã khiến thủ môn Manuel Neuer phải phạm lỗi để chịu phạt đền         

Alonso thiếu cảnh giác với Jackson Martinez trong lúc Dante khá lơ đễnh trước Ricardo Quaresma. Hậu quả là họ đều để mất bóng ngay trước khu vực 16m50 của đội nhà, khiến một lần thủ môn Neuer phải lao ra cản phá phạm lỗi để chịu quả phạt đền và một lần phải vào lưới nhặt bóng.          

Cái hay là Bayern đã không sụp đổ sau hai bàn thua chóng vánh đó. Họ đã bình tĩnh lấy lại thế trận và gỡ lại được một bàn sau tình huống trung vệ Jerome Boateng dâng lên tấn công bên cánh phải và tạt bóng vào trung lộ cho Thiago Alcantara lập công. Thế nhưng, cái dở của Bayern là họ lại tiếp tục phạm sai lầm, lần này là tự sát tập thể, để cho Porto xác lập lại khoảng cách hai bàn.

Tự sát tập thể là khiếm khuyết trong cách vận hành chiến thuật. Khi có bóng, Bayern thường chuyển rất nhanh sang sơ đồ chỉ còn 2 hậu vệ (thường là sơ đồ kim tự tháp ngược 2-3-5) với hai hậu vệ cánh Juan Bernat (trái) và Rafinha (phải) dâng lên rất cao chơi như những tiền đạo cánh. Điều này đòi hỏi các cầu thủ Bayern cần phải giữ bóng thật tốt để tránh phản công. 

Thế nhưng, do các cầu thủ Porto luôn nỗ lực và nhanh chóng giành lại bóng mỗi khi để mất bóng và bản thân các cầu thủ Bayern lại giữ bóng không tốt nên không ít lần cặp trung vệ Dante - Boateng phải rất vất vả trước những pha phản công của đối thủ. Trong một lần như thế, quả bóng từ phần sân nhà đã được Alex Sandro chuyền vượt qua tầm đầu của Boateng vào đúng ngay khoảng trống giữa hai trung vệ của Bayern để cho Martinez lập công. 

Có thể truy cứu trách nhiệm cá nhân đối với Boateng khi anh không phán đoán được điểm rơi của quả bóng. Thế nhưng, đó chính là khiếm khuyết trong lối chơi của Bayern khi hàng công của họ không tạo đủ sức ép lên phần sân của Porto hoặc trong một ngày mà tỷ lệ chuyền bóng chính xác của họ chỉ đạt 86%. 

Thật đáng tiếc khi HLV Guardiola chỉ vừa mới ca ngợi hàng thủ của Bayern chính là nguyên nhân đã dẫn đến những chiến thắng trước Dortmund (1-0) và Bayern Leverkusen (0-0, 5-3 trong thi đá 11m) thì ngay lập tức hệ thống phòng ngự đó đã để thủng lưới đến ba bàn. Trong khi đó, HLV Julen Lopetegui của Porto từng tuyên bố rằng “một đội bóng chỉ sở hữu bóng 20% vẫn có thể đá bại bạn” thì ông đã làm đúng điều đó. Với thời gian kiểm soát bóng gần gấp đôi (39%), Porto đã thắng Bayern với 2 bàn cách biệt. 

Đây không phải là trận thua đậm nhất của Bayern trong mùa này. Thế nhưng, nếu như thất bại 1-4 trước Wolfsburg chẳng ảnh hưởng gì đến cơ hội giành chiếc Đĩa bạc ở Bundesliga thì trận thua 1-3 trước Porto có thể làm tan vỡ giấc mơ Champions League của họ. Dù không đánh giá thấp Porto nhưng đúng là chỉ khi nào Bayern tự sát thì đội bóng của HLV Lopetegui mới có được một đêm đáng nhớ đến thế. 

Nam Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm