Bayern Munich: Đâu rồi sự lịch lãm của Guardiola?

06/08/2015 06:23 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp một trận đấu giữa Bayern Munich và Milan ở Audi Cup, hai đội bước vào đường hầm. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi Pep xuất hiện, đừng chờ De Jong của Milan đi vào và dùng những lời lẽ khó nghe đối với tiền vệ này.

Sự tức giận của Pep là có lý do. Trước đó, De Jong đã có một cú tắc bóng quyết liệt khi khiến cho tuyển thủ U21 Đức Joshua Kimmich phải rời sân ngay phút 25. Pep cho rằng cú tắc bóng ấy là quá đáng trong một trận giao hữu.

Sự bức xúc là điều dễ hiểu, nhưng với tư cách một HLV đã 44 tuổi, Pep không cần phải "đao to búa lớn" như thế, nhất là khi mọi thứ đã xảy ra. Quan trọng hơn, nó đang làm ảnh hưởng đến danh tiếng của một HLV được đánh giá là lịch lãm bậc nhất trong giới cầm quân.

Kể từ khi được đôn lên dẫn dắt đội một Barca mùa 2008-09, Pep luôn được đánh giá cao cả về tài năng lẫn sự nhã nhặn trong cách ứng xử. Phong thái ung dung, lịch lãm đã làm nên thương hiệu của HLV từng đưa Barcelona đến với cú ăn 6 lịch sử trong năm 2009.  Trong 4 năm dẫn dắt Barca, Pep hầu như không để lại tai tiếng gì về cách ứng xử của mình.

Nhưng ở Bayern Munich, Pep dường như đang thay đổi. Điều này đã thể hiện rõ từ mùa giải năm ngoái. Ngày 03/02 năm nay, trong trận đấu giữa Bayern Munich và Schalke tại vòng 19 Bundesliga, Pep đã không ăn mừng với Robben khi cầu thủ người Hà Lan mở tỷ số trận đấu. Đáng nói hơn, ông quay sang ăn mừng với trợ lý trọng tài và khiến cho ông này phải tỏ ra miễn cưỡng ôm lại với khuôn mặt đầy khó chịu.

Chưa hết, trong cuộc họp báo mới đây nhất, Pep Guardiola cũng dùng những lời lẽ không hay đối với Bastian Schweinsteiger, người vừa rời Bayern để chuyển sang khoác áo Man United. “Khi cậu ấy không gặp chấn thương, tôi hoàn toàn tin rằng cậu ấy sẽ làm rất tốt tại Manchester United. Thật không may, suốt ba năm qua, cậu ấy không bao giờ ở tình trạng thể chất tốt nhất”. Những lời nói ấy bị cư dân mạng chỉ trích. Họ cho rằng Pep đã tỏ ra quá nhỏ nhen khi nói về một cầu thủ đã quyết tâm ra đi để tìm kiếm một thử thách khác.

Cũng trong buổi họp báo trước thềm Audi Cup này, Pep đã tỏ rõ thái độ khó chịu, thậm chí là nổi cáu. Pep nhăn nhó khi truyền thông Đức vặn vẹo ông về sự vắng mặt của Mario Goetze trong trận đấu với Wolfsburg: “Tôi không thể giải thích trong mọi cuộc họp báo rằng tại sao một cầu thủ này hay cầu thủ kia không ra sân. Chỉ có 11 người được ra sân, các cầu thủ biết điều đó và cánh báo chí cũng nên như vậy. Goetze là một trong những cầu thủ ưa thích của tôi. Mùa trước, anh ấy chơi gần như mọi trận đấu. Nhưng các cầu thủ phải cố gắng và thuyết phục tôi trên sân cỏ trong mọi trận đấu bây giờ, chứ không phải quá khứ. Họ phải thuyết phục tôi, chứ không phải các anh (báo chí)”.  

Ông cũng từ chối trả lời một vài câu hỏi của phóng viên. Đó không phải là cách ứng xử thường thấy từ Pep. Đâu rồi, sự lịch lãm của ông?

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm