Bayern Munich 7-0 Shakhtar Donetsk: Bayern chiến thắng như thế nào?

12/03/2015 20:21 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - 7-0. Một chiến thắng hủy diệt. Một thế trận áp đảo. Bayern Munich trên trên chân hoàn toàn Shakhtar Donetsk, tạo được lợi thế quân số chỉ sau 3 phút khi hiệp 1 bắt đầu. Bayern đích thực chưa được nhận diện. Đơn giản vì Shakhtar đã không đặt họ dưới bất kỳ áp lực, thử thách nào trong suốt 90 phút. Chúng ta cùng nhìn lại cuộc "đi dạo" của Munich ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

1. Chiến thắng dễ dàng không giúp ích gì cho Bayern Munich

Mùa trước Bayern bị Real Madrid loại ở bán kết Champions League trong đó có thất bại tan nát 4-0 ngay trên sân nhà. Họ không muốn chuyện tương tự lặp lại mùa này. Bundesliga thì họ coi như đã có Đĩa bạc vì hiện hơn đội theo sát nhất là Wolfsburg tới 11 điểm trước 10 vòng còn lại. Họ muốn chiến thắng ở Champions League thay vì thất bại mùa thứ hai liên tiếp.

Mục tiêu của họ là chơi trận chung kết ở Berlin vào tháng 6. Cảm giác lo lắng xuất hiện trong nội bộ Bayern vài ngày trước khi đá lượt về vòng 1/8 Champions League với Shakhtar Donetsk. Chỉ cần đội bóng Ukraine ghi được một bàn thắng trước, giấc mơ đá chung kết Champions League của Munich có thể tan biến ngay tại Allianz Arena. Nhưng điều đó đã không xảy ra.


Bayern thắng hủy diệt trước Shakhtar Donetsk

Trận hòa 0-0 ở lượt đi đặt Bayern dưới sức ép phải thắng. Guardiola tung tất cả các ngôi sao tấn công sẵn có vào sân và Bayern tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ cần 3 phút khác biệt được tạo ra. Arjen Robben, Franck Ribery, Mario Gotze phối hợp với nhau. Olexandr Kucher phạm lỗi trong vòng cấm.

Thẻ đỏ cho cầu thủ Donetsk, thẻ đỏ nhanh nhất trong lịch sử Champions League và trọng tài William Collum chỉ tay vào chấm 11m. Thomas Mueller không mắc sai lầm nào từ chấm 11m, mở màn cho cơn mưa bàn thắng mà đội bóng Đức dội lên đầu Shakhtar sau đó. 7-0. Một cuộc đi dạo của Munich. Họ không chịu bất cứ thách thức nào từ đội bóng Ukraine

Cũng chính vì Bayern thắng dễ đến thế nên người ta đã không thấy một Munich đích thực. Người ta vẫn không rõ khi nào và liệu Munich có cần thể hiện bộ mặt thật của họ hay không. Đội bóng của Pep vẫn là một trong những ứng viên vô địch. Và họ một lần nữa cho thấy một khi họ đã vào guồng thì không đối thủ nào có thể chặn được họ. 

2. Bayern tấn công đầy mới mẻ

Đêm qua người ta lại thấy một Bayern siêu tấn công. Một Bayern với đội hình tấn công không ngừng thay đổi, không ngừng cải tiến. Trước Shakhtar Donetsk, Guardiola bố trí Lewandowski, Ribery, Goetze, Mueller và Robben đá chính trên hàng công và ở trung tuyến. Schweinsteiger đá thấp nhất trong hàng tiền vệ.

Rafinha và David Alaba chơi như các hậu vệ cánh. Người ta thấy Lewandowski xuất hiện ở cánh trái rồi ở trung tâm. Cho tới khi anh rời sân, Robben thiên về tổ chức trận đấu nhiều hơn ở cánh phải, tổ chức các pha tấn công xâm nhập vòng cấm để kết liễu đối thủ. Đó là minh chứng cho sự mới mẻ trong lối chơi tấn công của Munich.


Đội bóng Đức tấn công đầy mới mẻ

Robben nhận bóng từ nửa sân của Shakhtar Donetsk, chuyền cho Ribery. Ribery chuyền cho Goetze trong vòng cấm. Một khi cỗ máy Bayern Munich đã vào guồng thì hệ thống thi đấu của họ hoạt động cực nhuyễn xung quanh Schweinsteiger. 88% các đường chuyền của anh đến đúng địa chỉ. Schweinsteiger giống như trục xoay giữa trong lối chơi của Munich.

Có chút lo lắng cho Guardiola khi Robben và Ribery dính chấn thương phải rời sân. Nhưng cả hai dự kiến sẽ bình phục kịp thời để góp mặt ở tứ kết.

3. Shakhtar, những giấc mơ tan vỡ

Trận hòa 2-2 ở Charkiw khiến hy vọng bảo vệ danh hiệu VĐQG của Shakhtar tan biến. Bây giờ họ kém Dynamo Kiev đầu bảng 7 điểm. Khi hy vọng VĐQG không còn, đội bóng Ukraine đặt cược vào Champions League.

Như Mirea Lucescu nói, họ tin mình có thể tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử giải đấu khi đối đầu với Bayern. Cuối cùng điều kỳ diệu không xảy ra. Cú tắc bóng không đúng lúc của Kucher đã chôn vùi mọi giấc mơ và cơ hội. Liệu chúng ta có thể nói gì về một đội bóng dưới cơ đối thủ của họ đêm qua?

Một đội bóng chỉ còn đá với 10 người sau 3 phút đầu hiệp 1. Không có gì nhiều để nói. Shakhtar đã bị Bayern áp đảo, tràn ngập. Một đội chỉ biết vào lưới nhặt bóng mang lên đặt ở vạch giữa sân để giao bóng trở lại. Họ có lỗi không? Thật khó đổ lỗi cho họ. Đơn giản Bayern quá mạnh mà thôi.

HT
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm