Bayern khởi đầu nhọc nhằn: Guardiola vẫn đánh vật với tiki-taka

24/08/2014 14:07 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola từng tuyên bố rằng các học trò đã quen với triết lý của mình nhưng ở trận mở màn Bundesliga, Bayern của ông vẫn thi đấu như gà mắc tóc và phải rất chật vật mới vượt qua được Wolfsburg.

Nếu Arjen Robben không tỏa sáng, góp dấu giày trong cả 2 bàn thắng, chưa chắc Bayern đã có thể giữ lại Allianz Arena dù chỉ một điểm.

Người hùng Robben

Phút 36, ngôi sao người Hà Lan có một pha đi bóng đẳng cấp bên cánh phải rồi chuyền như đặt để Thomas Mueller ghi bàn mở tỷ số. Ở tình huống này, sự tinh quái cùng kỹ thuật hoàn hảo của Robben đã khiến Luiz Gustavo, từng chơi bóng hơn hai mùa tại Bayern, cũng hoàn toàn bất ngờ. Khi hiệp hai mới bắt đầu được khoảng 2 phút, Robben đã nâng đôi cách biệt với một pha độc diễn rồi dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm.

Vào thời điểm nhiều đồng đội vẫn chưa nóng máy, gần như một mình Robben đã châm ngòi cho các đợt tấn công của Bayern. Tiền đạo cánh phải này đã có 5 quả tạt, 3 đường chuyền thuận lợi và ngay cả trong việc dứt điểm, cũng có tới 5 cú sút, đều nhiều nhất đội. Thành tích này càng đáng nể khi Robben vẫn chưa có thể lực tốt nhất sau một kỳ World Cup khó nhọc.Trước trận đấu, huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola thậm chí còn không có ý định cho Robben ra sân.

Màn trình diễn xuất sắc này một lần nữa cho thấy Robben là hung thần của Wolfsburg. Ngay trong trận đầu tiên tại Bundesliga (mùa 2009-10), Robben đã chọc thủng lưới “Bầy sói” 2 lần. Sau 5 mùa thi đấu tại Đức, Robben đã ghi 7 bàn và có 5 pha kiến tạo chỉ trong 9 trận đấu với Wolfsburg. “Cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Robben có lẽ là cầu thủ tấn công quan trọng nhất của chúng tôi”, ông Guardiola ca ngợi học trò.

Tiki-taka vẫn lạc nhịp

Tuy nhiên, việc Robben một mình gánh cả hàng công cho thấy lối chơi tập thể của Bayern đang có vấn đề.Trong triết lý của Guardiola, bóng phải được luân chuyển liên tục chứ không phải trao cho một cá nhân độc diễn. Bộ não của câu lạc bộ phải là một tiền vệ trung tâm có khả năng điều tiết, phân phối bóng chứ không phải một cầu thủ chạy cánh giỏi đột phá. Tất cả những gì diễn ra ở trận gặp Wolfsburg hoàn toàn trái ngược với triết lý của Guardiola.

Cụ thể hơn, Bayern chỉ kiểm soát bóng chưa đến 60% trong khi con số trung bình ở mùa trước là 66%. Các đợt tấn công diễn ra rời rạc, thiếu ý tưởng và cả độ chính xác. Chỉ có 4 cầu thủ Bayern chuyền bóng chính xác trên 85% trong khi mùa trước, có tới 9 người. Cũng do sự chuệch choạc này, Bayern đã để Wolfsburg tung ra 9 pha dứt điểm, ghi 1 bàn. Ở phút 80, nếu bóng không đập trúng xà ngang và Junior Malanda không quá vụng về, sút ra ngoài từ cự ly...50 cm, Bayern đã phải ôm hận.

Sự sa sút của Bayern một phần do vắng nhiều trụ cột nhưng phần khác bắt nguồn từ sơ đồ 3-4-3 mới lạ của Guardiola. Ở hệ thống mới, nhiều cầu thủ phải đá trái sở trường nên kém hiệu quả hơn hẳn. Chẳng hạn, Philipp Lahm phải đá… trung vệ, chơi hơi lệch phải. Ở vị trí mới, Lahm tỏ ra thất thế do thể hình nhỏ, cả trận chỉ 2 lần giải nguy thành công, bằng 1/3 của Dante và 1/4 của Holger Badstuber. Mặt khác, những kỹ năng tấn công xuất sắc của Lahm cũng bị triệt tiêu do không được dâng cao.

Nói chung, chiến thuật mới của Guardiola vẫn còn rất nhiều vấn đề, từ khâu nhân sự tới cách vận hành. Guardiola sẽ phải sớm điều chỉnh bởi việc phụ thuộc vào một cá nhân luôn ẩn chứa nhiều rủi ro. Còn nhớ năm 2011, Bayern từng thất bại cay đắng do Robben chấn thương liên miên và năm 2012, 3 lần về nhì do ngôi sao người Hà Lan bất ngờ sa sút. Bayern khẳng định sẽ không bao giờ sa thải Guardiola nhưng chính vị HLV này cũng tự thừa nhận: “Tôi biết sẽ phải ra đi nếu không giành được danh hiệu”.

4 Chỉ có 4 cầu thủ đá chính của Bayern chuyền bóng chính xác trên 85% trong khi con số này ở mùa trước là 9.

0 Sau 3 trận chính thức tại Bayern ( ở Siêu cúp, cúp Quốc gia và Bundesliga), Lewandowski đã góp 2 pha kiến tạo nhưng chưa ghi được bàn thắng nào.

3 Trong cả 3 trận đấu chính thức vừa qua, Bayern đều bị thủng lưới (2 bàn trước Dortmund, 1 bàn trước Wolfsburg và Preussen Munster).


Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm