02h45 ngày 18/2, Shakhtar Donetsk - Bayern Munich: Nơi bóng đá chỉ là thứ yếu

17/02/2015 14:44 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Pep Guardiola từng nhận định Shakhtar Donetsk là đối thủ khó chơi và quá xa lạ đối với Bayern Munich của ông.

Tuy nhiên, nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu dễ dàng của nhà ĐKVĐ nước Đức. Đơn giản bởi với Shakhtar Donetsk cũng như người Ukraine bóng đá không phải là mối quan tâm lớn nhất.

Shakhtar không thể tập trung vào bóng đá

Theo tờ Guardian (Anh), đề tài được nhắc đến nhiều nhất trong phòng thay đồ của Shakhtar Donetsk hiện tại không phải là xe cộ hay các cô chân dài nóng bỏng (chủ đề thường thấy của giới quần đùi áo số), và thậm chí không phải là bóng đá. Thứ duy nhất khiến các cầu thủ Shakhtar Donetsk quan tâm đó là cuộc đàm phán ngừng bắn tại miền Đông Ukraine giữa các bên liên quan.

Donetsk, nơi CLB Shakhtar Donetsk đặt trụ sở chính, là trung tâm, là nơi khơi nguồn cho cuộc nội chiến ở Ukraine. Vì thế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi đội bóng này không thể tập trung vào chuyên môn. Nói như thủ thành số 1 Andrei Pyatov: “Nếu mỗi ngày không còn người phải ngã xuống, chúng tôi mới có thể tập trung vào trận đấu. Hàng ngày bạn phải nghe tin tức về những cuộc tấn công, nó sẽ tác động tiêu cực đến bạn, cho dù bạn cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp hay giấu nó đi”.



HLV Lucescu vẫn gắn bó với Shakhtar Donetsk trong thời điểm khó khăn

Trên thực tế, cuộc nội chiến tại Ukraine đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Shakhtar Donetsk. Sân Donbass đã bị tàn phá bởi một cuộc pháo kích. Còn thầy trò HLV Lucescu đã phải sống trong cảnh ăn nhờ, ở đợ suốt từ tháng 6 năm ngoái, kể từ khi các cầu thủ Brazil trong đội hình Shakhtar Donetsk không đồng ý trở về Donetsk. Ngay cả cuộc tiếp đón Bayern Munich đêm nay cũng phải chuyển đến Lviv, một thành phố cách Donetsk cả nghìn km về phía Tây.

Không có cửa cho chủ nhà

Trong bối cảnh rối ren ấy, Shakhtar Donetsk khó có thể làm nên điều thần kì trước gã khổng lồ Bayern Munich. Chỉ riêng việc đội bóng này vẫn giữ được bộ khung tham dự trận đấu này cũng đã có thể xem là một thành công. Lần lượt HLV Lucescu hay tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League, Luiz Adriano, đều đã khước từ những cơ hội chuyển đến một bến đỗ mới, để ở lại CLB.



Bayern vừa giành chiến thắng 8-0 trước Hamburg ở Bundesliga

Ngay cả ở thời điểm Shakhtar Donetsk sung mãn và ổn định nhất thì có lẽ Bayern Munich vẫn ở một thế giới hoàn toàn khác với CLB Ukraine cả về thực lực, lẫn đẳng cấp. Đoàn quân của Pep Guardiola vừa có một màn biểu dương sức mạnh không thể tuyệt vời hơn ngay trước thềm cuộc đối đấu với Shakhtar Donetsk: đại thắng Hamburg 8-0. Đó chính là trân thắng đậm nhất của CLB xứ Bavaria tại giải quốc nội kể từ năm 1984.

Màn trình diễn hoàn hảo ấy cho thấy sau những cú khởi đầu chuệch choạc sau kì nghỉ Đông, Bayern Munich đã dần lấy lại được sức mạnh và phong độ của mình. Đấy rõ ràng là một lợi thế lớn của họ so với đội chủ nhà, khi mà Shakhtar Donetsk vẫn chưa đá bất kỳ trận chính thức nào kể từ sau lượt đấu cuối cùng tại vòng bảng Champions League trước Porto hồi tháng 12 năm ngoái. Do đó, đừng ngạc nhiên nếu sau đêm nay Bayern Munich sẽ rời Ukraine với tấm vé thông hành vào tứ két gần như đã được cầm chắc trong tay, ngay cả khi phía trước vẫn còn trận lượt về.

Lực lượng

+ Shakhtar Donetsk: Vắng Taras Stepanenko (treo giò).

+ Bayern Munich: Mất Philipp Lahm, Javi Martinez và Thiago Alcantara (chấn thương). Khả năng ra sân của Xabi Alonso còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

+ Shakhtar Donetsk: Pyatov - Srna, Kucher, Rakytskyy, V. Shevchuk - Douglas Costa, Fernando, Fred, Taison - Alex Teixeira - Luiz Adriano

+ Bayern Munich: Neuer - Rafinha, J. Boateng, Dante, Juan Bernat - M. Goetze, Schweinsteiger, Alaba - Robben, Ribery - T. Mueller.

Dự đoán: 1-3

Đức Phan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm