02h45 ngày 18/2, Gent – Wolfsburg: Bầy sói run chân

17/02/2016 13:41 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chuỗi thời gian tương đối ổn định ở đầu mùa giải, thầy trò Dieter Hecking đã trở thành CLB thất thường nhất nước Đức mùa này. Dường như tất cả chỉ vì một nỗi nhớ mang tên Kevin De Bruyne.

Chính xác hơn thì mọi thứ bắt đầu từ ngày 23/9, khi Wolfsburg để thua Bayern Munich tới 1-5. Đáng nói hơn, đó là trận đấu mà Robert Lewandowski đã ghi cả 5 bàn, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị đầu hiệp hai.

Kể từ đó tới nay, đội bóng áo xanh lá cây đã thể hiện bộ mặt vô cùng khó hiểu. Họ không thể giữ mạch bất bại quá trận đấu thứ ba, liên tiếp thua trong những trận cầu quan trọng, nhưng thỉnh thoảng lại có thể gây bất ngờ (đánh bại Manchester United vào tháng 12/2015).

Trong 2 trận gần nhất tại Bundesliga, họ đã dễ dàng thua Schalke 04 tới 3 bàn trắng, nhưng lại đánh bại thuyết phục Ingolstadt với lối chơi rất hiệu quả.

Một điểm dễ nhận thấy là ở thời điểm hiện tại, Wolfsburg đang dựa rất nhiều vào đôi chân của Max Kruse. Không ít đối thủ đã nhận ra điều này. Việc cầu thủ hộ công của Wolfsburg bị kèm chặt không còn là hình ảnh quá mới mẻ.

Nếu Kruse không thể thoải mái, những cái tên xung quanh anh lập tức cuống như gà mắc tóc. Daniel Caligiuri, Vierinha và cả Julian Draxler đều chơi khá thất thường. Trong khi đó, với việc Bas Dost sụt giảm phong độ và chấn thương, Wolfsburg đã mất đi một họng pháo hiệu quả ở mùa trước.

Đối mặt với họ là một CLB non nớt về kinh nghiệm dự Champions League – Gent. Đến từ nước Bỉ, Gent sở hữu nhiều cái tên vô cùng tiềm năng và không biết sợ hãi. Trong 3 trận gần nhất tại Champions League, họ đã thắng cả 3 để giành quyền bước vào vòng loại trực tiếp.

Chắc chắn Wolfsburg sẽ không thể chủ quan trước Gent, nhất là khi họ sẽ thiếu vắng sự phục vụ của đội trưởng Naldo và tiền vệ trụ Joshua Guilavogui. Đây sẽ là một tổn thất không nhỏ, nhất là khi chân sút tốt nhất của Gent là Laurent Depoitre có sở trường không chiến mạnh mẽ. Robin Knoche nhiều khả năng sẽ thay Naldo đá cặp với Dante, nhưng cả Knoche và Dante đều có thể không phải đối thủ của Depoitre khi bóng bổng.

Nếu phải chờ đợi một cái tên tỏa sáng trong trận đấu này, đó rất có thể sẽ là Draxler. Sau 4 trận kể từ kỳ nghỉ Đông, Draxler đã ghi 2 bàn thắng. Điềm xấu cho Wolfsburg là trong 2 trận Draxler không ghi bàn, họ đều đã thất bại.

Đội hình dự kiến:

- Gent: Sels, Rafinha, Mitrovic, Nielsen, Dejaegere, Neto, Kums, Milicevic, Foket, Simon, Depoitre.

- Wolfsburg: Casteels, Jung, Knoche, Dante, Rodriguez, Gustavo, Traesch, Vierinha, Draxler, Caligiuri, Kruse.

Dự đoán: 1-1


Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm