01h45 ngày 17/9, sân Allianz; Bayern Munich - Man City: Liều thuốc thử của Pep

17/09/2014 07:19 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu không tính Dortmund ở trận tranh Siêu Cúp Đức, thì ở mùa trước, Man City là CLB đầu tiên đưa ra được lời giải làm sao hạ được Bayern Munich. Đêm nay họ lại là bài test dành cho cuộc cách mạng mới của Pep Guardiola…

Vặn ngược thời gian trở lại trận đấu ngày 11/12/2013, dù khi ấy Bayern Munich đã chắc suất đi tiếp, nhưng chiến quả của Man City vẫn xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ. Họ đã làm nên cú lội ngược dòng để đời, sau khi bị đội chủ nhà dẫn trước 2 bàn chỉ sau vỏn vẹn 12 phút bóng lăn (thắng lại 3-2).

Thể hiện đi, Pep Guardiola!

Cần phải nhớ rằng: ở thời điểm đó, Bayern Munich của Pep Guardiola thực sự là độc cô cầu bại. Kể từ sau thất bại trước Dortmund, CLB xứ Bavaria thắng như chẻ tre trên mọi đấu trường. Họ như cơn cuồng phong cuốn phăng tất cả những chướng ngại vật xuất hiện trên đường.

 Bayern Munich phục hận trước Chelsea để giành Siêu Cúp Châu Âu, lập kỷ lục số trận thắng liên tiếp ở Champions League và cho các đối thủ hít khói ở Bundesliga bằng việc phá kỷ lục bất bại vốn tồn tại từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Tính chi li thì cho đến trước trận phơi áo trước Man xanh, Pep và các học trò đã có 27 trận bất bại (tính từ trận thua Dortmund), trong đó Bayern Munich còn đã toàn thắng 11 trận gần nhất.

Còn vào lúc này, Bayern Munich tuy vẫn được dẫn dắt bởi Guardiola và gần như còn nguyên vẹn bộ khung cũ, nhưng đội chủ sân Allianz chưa thực sự vào guồng như cách đây gần 1 năm. Nguyên do là bởi Pep đang thực hiện một cuộc cách tân toàn diện trong lối chơi: gò Bayern Munich chơi theo sơ đồ 3 hậu vệ. Đương nhiên, bất kì sự thay đổi nào cũng cần thời gian để thích ứng. Thế nên, Bayern Munich đang thi đấu một cách khá chật vật.

Nhà ĐKVĐ Bundesliga vẫn giành được những kết quả tương đối tốt ở giải quốc nội. Nhưng chẳng thể phủ nhận, những đối thủ của họ đều quá yếu, không xứng đáng là đối trọng. Ở trận đấu duy nhất gặp phải một cái tên cứng cựa là Dortmund, CLB của Pep đã thua tâm phục khẩu phục. Và Man City hứa hẹn sẽ giúp người ta có thể đưa ra những đánh giá cụ thể hơn về hiệu quả của cuộc cách mạng mà Guardiola đang theo đuổi.

Man City đã lớn?

Thật ra, Manchester City hiện cũng không có được trạng thái tốt nhất. Bất chấp việc không có quá nhiều xáo trộn cả về nhân sự lẫn lối chơi, nhưng nửa xanh thành Manchester đang chơi khá phập phù. Sau khi để mất Community Shield vào tay Arsenal, đội quân của Pellegrini cũng chỉ thắng được 2/4 vòng đấu đầu tiên ở Premier League và đang bị Chelsea tạo ra một khoảng cách đáng kể.

Phong độ ấy khiến người ta một lần nữa nghi ngại về thực lực của Man City. Liệu CLB này sau chức vô địch giải Ngoại hạng lần thứ 2 trong kỷ nguyên của những ông chủ Arab đã thực sự trở thành một thế lực của bóng đá Anh? Hay rốt cuộc The Citizen vẫn chỉ là một gã trọc phú thiếu bản lĩnh?

Tất nhiên, cái gọi là bản lĩnh và đẳng cấp không tự nhiên mà sinh ra. Nó là sản phẩm của 1 quá trình tích lũy, trui rèn. Những trận đấu với những tên tuổi hàng đầu thế giới như Bayern Munich là cơ hội để Man City khẳng định sự trưởng thành, hoặc chí ít là có cho mình những bài học giá trị. Ở mùa giải năm ngoái, đội bóng của Pellegrini đã thể hiện một bước tiến dài của bản thân từ thất bại toàn diện tại Etihad cho đến cú phục hận tại Allianz.

Nhưng lúc đó, kết quả ấy vẫn là một điều bất ngờ với chính Pellegrini. Nó thể hiện ở chỗ, ông thầy người Chile không tính được rằng chỉ cần ghi thêm 1 bàn là Man City còn sẽ đoạt ngôi đầu bảng của Bayern Munich. Còn đêm nay, hẳn ông thầy người Chile sẽ chẳng còn ngạc nhiên, nếu đội nhà có thể làm được điều gì đó trước ông kẹ của bóng đá Đức.

Dự đoán: 1-1

1 Trận thắng Stuttgart 2-0 hồi cuối tuần mới là lần đầu tiên Bayern Munich giữ sạch lưới ở mùa giải năm nay.

1 Trận đấu lượt về ở vòng bảng mùa trước là lần đầu tiên trong sự nghiệp Pep Guardiola để thua 1 đội bóng Anh ở Cúp Châu Âu (tính trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV). Đó cũng là lần đầu tiên Pellegrini thắng được Guardiola.

3 Đây là lần thứ 3 Manchester City và Bayern Munich nằm chung bảng đấu ở Champions League. Ở 2 lần trước đó (mùa 2011-2012 và 2013-2014), mỗi CLB đều thắng 1 lượt trận.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm