01h45 ngày 14/6, Gibraltar - Đức (lượt đi 0-4): Khi lính cứu hỏa gặp nhà vô địch thế giới...

13/06/2015 11:09 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy chính là viễn cảnh về trận đấu giữa Gibraltar và Đức diễn ra đêm nay. Bởi về bản chất, Gibraltar là một đội bóng nghiệp dư. Họ thậm chí còn chưa được FIFA công nhận thành viên, nên chưa có tên trên BXH. Và thành phần đội bóng này thay vì những cầu thủ chuyên nghiệp lại chỉ gồm những anh chàng cảnh sát, lính cứu hỏa, hải quan hay công nhân cảng... đá bóng.

Với sự chênh lệch một trời một vực như vậy thì có thể khẳng định rằng chiến thắng là thứ đã chắc chắn nằm trong túi của thầy trò HLV Joachim Loew. Mục tiêu của Gibraltar chắc chắn không gì ngoài việc hạn chế bàn thua càng ít càng tốt. Vấn đề nằm ở chỗ nhà đương kim vô địch thế giới sẽ thể hiện bộ mặt như thế nào.

Trước trận lượt đi giữa 2 đội hồi tháng 11 năm ngoái, Jack Sargent, hậu vệ của Gibraltar, đã hài hước nói rằng: "Mọi người nói rằng nếu nhận ít hơn 7 bàn thua, chứng tỏ chúng tôi giỏi hơn... Brazil". Và quả thực, Gibraltar đã... "giỏi hơn Brazil", họ chỉ để thủng lưới 4 bàn trước những đôi chân dát vàng của Die Mannschaft. Đấy là một trận đấu mà đội tuyển Đức đã chơi không tốt, còn Gibraltar đã thi đấu đầy nỗ lực. Kết quả là thày trò Joachim Loew đã phải nhận không ít lời chỉ trích, mỉa mai từ báo giới Đức. Tờ Bild còn giật một cái title đầy cạnh khóe là: “Phản lưới! Cám ơn, Gibraltar”.

Chắc chắn lần này, Joachim Loew không muốn lại tiếp tục có một màn trình diễn nhạt nhòa nữa. Nhất là khi đội bóng của ông vừa chịu phơi áo 1-2 trước đội tuyển Mỹ ngay trên sân nhà ở trận giao hữu cách đây ít ngày. Trên thực tế, kể từ sau World Cup 2014, chưa bao giờ nhà ĐKVĐ thế giới chơi thứ bóng đá tưng bừng, cuốn hút như vốn có.

Việc Die Mannschaft chỉ đứng thứ 3 sau 5 lượt trận đầu tiên ở vòng bảng chính là hậu quả nhãn tiền của phong độ đáng thất vọng ấy. Trước đó, trong giai đoạn từ 2010-2014 người Đức luôn thi đấu rất tưng bừng và luôn là đội tuyển có thành tích tốt nhất ở các vòng loại World Cup hay EURO.

Sự đi xuống ấy chỉ có thể lí giải bằng việc động lực thi đấu của các ngôi sao đội tuyển Đức đã có phần suy giảm, sau khi bước lên đỉnh thế giới. Hi vọng rằng, đêm nay Joachim Loew sẽ có thể đánh thức gã khổng lồ đang ngủ quên trong men say chiến thắng, để các CĐV của Die Mannschaft có thể tận hưởng một bữa tiệc đầu tiên kể từ sau World Cup 2014. Ngược lại, nếu ngay cả trước những anh lính cứu hỏa mà cỗ xe tăng lợi hại vẫn chưa thể trở lại thì quả thật là nguy thật rồi.

Đội hình dự kiến:

Gibraltar: Robba - J. Chipolina, Sergeant, R. Casciaro, R. Chipolina, Garcia - Bardon, Payas, Walker - Priestley, L. Casciaro

Đức: Weidenfeller - Rudy, Mustafi, J. Boateng, Hector - B. Schweinsteiger, Khedira - Bellarabi, Oezil, Schürrle - M. Goetze.

Dự đoán: 0-7


Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm