01h00 ngày 23/9, Bayern Munich – Wolfsburg: Trả nợ 'bầy sói'

22/09/2015 06:10 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải trước, trận thua đậm nhất của Bayern Munich tại đấu trường quốc nội chính là trước Wolfsburg. Rất có thể, năm nay, Die Roten sẽ trả đủ món nợ này...

Đó là ngày 30/1/2015, ở vòng 18 Bundesliga 2014-15. Sau 293 ngày bất bại, Bayern Munich để thua lần đầu tiên. Đội đã quật ngã họ là Wolfsburg. Dù dĩ nhiên sau đó Bayern vẫn tiếp tục đứng đầu bảng và thẳng tiến đến ngôi vô địch, nhưng đó là khoảng thời gian mà Pep Guardiola đã bị “bêu” trước dư luận còn Wolfsburg được tung hô đến cực đỉnh.

Thời thế đổi thay

Nhìn lại trận đấu ấy, có lẽ, việc chỉ trích Guardiola thậm tệ của một số bộ phận cổ động viên Bayern Munich là không thực sự hợp lý. CLB xứ Bavaria khi ấy mất rất nhiều trụ cột, còn Wolfsburg thì dường như đã đạt đỉnh phong độ trong mùa giải.

Đó là trận đấu mà Kevin De Bruyne và Bas Dost đã gây “sốt” tại châu Âu. Cả hai sau đó được thổi lên như những ngôi sao tương lai của ĐT Bỉ và ĐT Hà Lan. Dĩ nhiên, rồi thì chỉ một trong hai chứng minh được rằng anh ta thực sự là một cầu thủ đẳng cấp, đó là De Bruyne. Nhưng De Bruyne cũng đã dứt áo ra đi, tới Manchester City tại Anh.

Mất De Bruyne sẽ khiến cho sức mạnh tấn công của Wolfsburg suy giảm, bất chấp việc họ đã có người thay thế là Julian Draxler. Dù đang có nhiều dấu hiệu hòa nhập tích cực, nhưng quả thực Draxler vẫn chưa thể thực sự khỏa lấp nỗi nhớ mang tên De Bruyne trong lòng CĐV Wolfsburg.

Ở chiều ngược lại, giờ đây Pep Guardiola đã có một đội hình giàu chiều sâu hơn, bất chấp bão chấn thương vẫn hoành hành. Vắng “Robbery”, nhưng giờ ông đã có trong tay Douglas Costa, Kingsley Coman. Tuyến giữa có Xabi Alonso, Arturo Vidal, Thiago Alcantara đều đạt phong độ cao. Trong khi đó, Thomas Mueller vẫn là một người khổng lồ.

Chiến thuật nào cho Guardiola?

Từ đầu mùa giải đến giờ, Guardiola đã thực sự chứng minh rằng, ông không phải HLV chỉ biết dựa dẫm vào một vài ngôi sao và một lối đá nhất định như thời gian dẫn dắt Barcelona. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang thực sự biến Bayern trở thành một cỗ máy đa diện, khó lường và nguy hiểm từng giây phút.

Trong khoảng... 5 sơ đồ mà Bayern đã vận hành từ đầu mùa, điểm chung có thể nhắc tới là 3 tiền đạo (1 trung phong và 2 cầu thủ chạy cánh). Robert Lewandowski vẫn cho thấy anh là một chân sút toàn diện, cừ khôi. Trong khi đó, Costa độc chiếm cánh trái. Cánh phải có thể sẽ thuộc về Thomas Mueller, sau khi anh được nghỉ một trận cuối tuần qua.

Và nếu xem xét chiến thuật của Guardiola, có lẽ phải nhìn từ dưới lên. Với việc Wolfsburg sử dụng cặp tiền đạo Bas Dost – Max Kruse, nhiều khả năng một sơ đồ 3 hậu vệ sẽ được sử dụng. Còn lại 4 vị trí, nhiều khả năng Guardiola sẽ xếp hình kim cương để tận dụng khả năng của các cầu thủ. Xabi Alonso sẽ là người đá thấp nhất, Philipp Lahm lệch phải, Thiago và Vidal chia nhau 2 vị trí còn lại.

Sơ đồ này sẽ đối phó được với khả năng Draxler thường di chuyển bó vào trung lộ như một thói quen. Daniel Cagligiuri – chân chạy đầy tốc độ bên cánh phải của Wolfsburg – sẽ phải đối mặt với David Alaba lợi hại.

Cũng không loại trừ khả năng Pep kéo Lahm xuống hàng hậu vệ để xoay chuyển sơ đồ thành 4-3-3. Mẫu sơ đồ này giúp Bayern tấn công mạnh mẽ hơn, chủ yếu trong những thế trận họ quyết định chủ động cầm bóng thay vì phản công nhanh.

Bayern Munich hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội “trả đũa” Wolfsburg về trận thua đậm mùa trước.

Đội hình dự kiến:

Bayern Munich: Neuer - Boateng, Alaba, Lahm, Bernat - Alonso - Vidal, Thiago, Mueller, Costa - Lewandowski

Wolfsburg: Benaglio - Traesch, Naldo, Dante, Rodriguez - Guilavogui, Gustavo - Caligiuri, Kruse, Draxler - Dost

Dự đoán: 3-1


Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm