(TT&VH) - Vào các ngày diễn ra trận đấu tại Olympiastadion, lực lượng cảnh sát ở Berlin được huy động với số lượng đông đảo nhằm bảo đảm an ninh ở khắp mọi nơi. Tại mỗi ga tàu điện, từng tốp cảnh sát mặc đồng phục được trang bị công cụ hỗ trợ luôn hiện diện để đề phòng những tình huống bất trắc. Trên các chuyến tàu lặc lè đưa hàng nghìn cổ động viên đến sân, cảnh sát cũng có mặt ở từng toa để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra.
Lực lượng an ninh tập trung đông đảo hơn cả tại Quảng trường Olympic, ở lối dẫn vào Olympiastadion. Ở đó xuất hiện cả những đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố và chống bạo động, với những máy móc và phương tiện chuyên dụng rất “hoành tráng”. Nhất cử nhất động của các nhóm cổ động viên, đặc biệt những người có thái độ không bình thường, đều lọt vào tầm mắt theo dõi của các nhân viên an ninh.
Tại lối vào, các cổ động viên xếp hàng trước khoảng 50 cổng soát vé điện tử ở Olympiastadion. Sau khi quét mã vạch trên vé vào máy và cửa tự động mở ra, các cổ động viên còn được nhân viên an ninh kiểm tra kỹ lưỡng trước khi vào bên trong khán đài. Với những người mang theo máy ảnh kích thước lớn hoặc những đồ vật có khả năng gây ra thương tích cho người khác, họ được yêu cầu gửi lại ở những chiếc tủ gửi đồ đặt gần lối vào. Mặc dù có sức chứa gần gấp đôi sân vận động Mỹ Đình nhưng ở Olympiastadion tuyệt đối không có cảnh cổ đông viên chen lấn, xô đẩy, thậm chí không bị soát vé và kiểm tra an ninh như ở các trận đấu tại AFF Suzuki Cup 2010 vừa qua. Ngoài việc có văn hóa xếp hàng, tôn trọng và nhường nhịn lẫn nhau của các cổ động viên, những nhân viên an ninh của Đức cũng tỏ ra đặc biệt thận trọng đến từng chi tiết, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, thảm họa lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Đông Hà