Tổng quan lượt về bán kết Champions League: Vẫn mơ những điều không tưởng...

06/05/2019 10:45 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà báo Lại Văn Sâm là một người đầy lạc quan. Sau cái đêm Liverpool thua sấp mặt 0-3 ở Camp Nou, anh viết trên Facebook cá nhân, rằng anh mơ một đêm diệu kỳ ở Anfield.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay,  6/5: Trực tiếp Thanh Hóa vs Quảng Nam, Man City vs Leicester

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 6/5: Trực tiếp Thanh Hóa vs Quảng Nam, Man City vs Leicester

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp V League vòng 8. Trực tiếp Ngoại hạng Anh vòng 37. Trực tiếp bóng đá Ý vòng 35.

Không chỉ có sếp cũ của VTV3 mơ đến một cuộc lội ngược dòng kì vĩ như ở Istanbul 14 năm trước, mà không ít người hâm mộ đội bóng áo đỏ đang trông ngóng một kết cục không tưởng, nhưng có hậu đối với họ ở mùa bóng này.

Khi ký ức Istanbul là động lực

Đấy là một giấc mơ kép, từ những người khao khát Liverpool chiến đấu đến tận hơi thở cuối cùng của một mùa giải thực ra đã mở ra đầy lãng mạn đối với họ, cho tới tận cuối năm 2018, khi họ đang hơn Man City số điểm hơn 3 trận thắng, thắp lên rực rỡ giấc mơ vô địch nước Anh lần đầu tiên sau gần 3 thập kỉ đợi chờ.

Và sau cái đêm chung kết Champions League 2018 thất bại trước Real hùng mạnh của Bale và Zidane, nhiều fan của The Kop đã kỳ vọng điều tương tự không lặp lại như thế ở mùa này, khi Liverpool đã tiến vào đến bán kết, lần thứ hai liên tiếp.

Nhưng bây giờ, những giấc mơ ấy đang bị thử thách lớn, và những người yêu mến đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Anh quốc này đang sống trong những ngày đầy hồi hộp và căng thẳng, với mỗi ngày trôi qua là một ngày sống trong những cảm xúc đầy khó tả. Đấy là sự khắc khoải trước mỗi trận đấu cuối tuần của Liverpool ở Premier League, trong cuộc đấu súng với Man City.

Khi số báo này được in ra, Liverpool vừa thắng Newcastle (ở những phút cuối) để vươn lên hơn Man City, đội sẽ ra sân đêm nay với Leicester. Một kết quả có lợi cho Man City, đưa họ trở lại ngôi đầu bảng và do đó lại hơn Liverpool 1 điểm, khi giải chỉ còn đúng 1 vòng đấu vào cuối tuần này, liệu có tác động nào đó lên Liverpool, khi họ ra đúng 24 giờ sau đó để đối đầu với Barcelona, với một ngọn núi Everest về tỷ số cần phải vượt qua? Không ai biết, nhưng số phận cả mùa giải này của Liverpool tập trung chỉ trong tuần này, trên sân Anfield. Hoặc sẽ có tất cả, hoặc không gì cả, như những mùa bóng trắng tay đã qua bên dòng Mersey.

Jurgen Klopp đã tuyên bố rằng, số phận sẽ quyết định cuộc đua Premier League, và dù không vui sau kết quả lượt đi ở Camp Nou, nhưng Liverpool sẽ làm tất cả những gì có thể để tạo nên cuộc lội ngược dòng ở lượt về.

Không thể có chung kết toàn Anh?

“Remuntada” là một từ tiếng Tây Ban Nha để chỉ một “cuộc lội ngược dòng lịch sử”, cũng là từ mà ở Barcelona, người ta đã nhắc đến vài lần trước những trận đấu lớn mà Barca lật ngược được thế cờ một cách không tưởng, sau những trận thua cay đắng ở lượt đi. Chẳng hạn một cuộc remuntada với PSG vào tháng 3/2017. Bây giờ, Liverpool cũng phải làm được điều đó, không chỉ đêm mai với Barca, mà còn phải thắng Wolves và chờ đợi Man City sảy chân trên sân Brighton trong trận đấu diễn ra cùng giờ đêm Chủ nhật cuối tuần này. Khó, nhưng không phải không thể. Cánh cửa chưa hề khép lại.

Một đại diện khác của Anh ở bán kết, Tottenham, không thể mong đợi gì hơn một trận lượt về hoàn hảo trên sân Amsterdam. Đã thua 0-1 ở lượt đi ngay trên sân nhà, trong một trận đấu mà đội bóng Hà Lan đã chơi quá tuyệt vời, Tottenham phải chơi với 200% quyết tâm và sức mạnh trong một trận đấu hoàn hảo để hy vọng đi tiếp. Cũng như Liverpool, các fan của Spurs cũng đang sống những ngày đầy hồi hộp và khắc khoải, giữa hai thế giới, Premier League và Champions League. Họ đã vừa thua một trận nữa, trước Bournemouth, trận thua thứ 3 liên tiếp của họ trên cả hai mặt trận (và là trận thua thứ 5 trong 6 trận gần nhất), khiến cho mọi chuyện đều rất bấp bênh. Bấp bênh từ việc có được một vị trí trong top 4, khi sự phập phù của họ khiến cuộc đua cho vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng giờ đây đang mở ngỏ cho cả Chelsea, Arsenal và MU. Bấp bênh ở số phận của họ tại Champions League, khi trái núi trước mặt không phải là Barca với Liverpool, mà là một Ajax trẻ trung, mạnh mẽ, không sợ hãi bất cứ ai và đang háo hức trên đường đến một trận chung kết sau 23 năm.

Trong một tuần, số phận của hai đại diện còn lại của bóng đá Anh ở Champions League sẽ được định đoạt. Trước tứ kết, người ta đã nói đến một năm thành công của bóng đá Anh ở mặt trận này. Giờ đây là những dấu hỏi. Cuối năm 2018, người ta cũng nói đến chức vô địch ngoại hạng Anh cho Liverpool. Giờ cũng là dấu hỏi lớn.

Chờ một câu trả lời sau đêm mai, đêm ngày kia, và vào tối Chủ nhật tuần này.

VIDEO bàn thắng Real Madrid 3-2 Villarreal

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm