Ronaldo, Messi cùng bị loại ở vòng 1/8 Cúp C1: Cuộc chuyển giao 'quyền lực' bắt đầu

11/03/2021 14:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Không Messi, không Ronaldo, lần đầu tiên sau 16 năm, vòng tứ kết cúp C1 chứng kiến sự vắng mặt cùng lúc của hai siêu sao tấn công lừng lẫy nhất thế giới bao năm qua. Thay thế họ là Kylian Mbappe và Erling Haaland, những trung phong trẻ tài năng nhất hiện tại.

Bóng đá hôm nay 11/3: Fernandes ra điều kiện với MU. Barcelona tạm biệt Champions League

Bóng đá hôm nay 11/3: Fernandes ra điều kiện với MU. Barcelona tạm biệt Champions League

Bóng đá hôm nay, 11/3: Bruno Fernandes ra điều kiện với MU. Barcelona bị loại khỏi Champions League. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá.

Messi gọi, Ronaldo trả lời. Ronaldo gọi, Messi trả lời. Chúng ta đã quen với những màn so tài “kinh điển” của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trong hàng chục năm qua khi cả hai “thi nhau” tỏa sáng rực rỡ ở cúp C1.

Rất, rất nhiều những bàn thắng đã được ghi. Bao nhiêu cột mốc lịch sử đã bị xô đổ và những đỉnh cao mới được xác lập. Bao nhiêu kỷ lục mới ra đời. Tất cả đều in dấu giày Ronaldo và Messi.

9 chiếc cúp C1 (4 cho Messi, 5 cho Ronaldo) đã là của họ. Báo chí đã tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực vì những chiến công kì vĩ họ lập ra suốt 16 năm qua.

Nhưng cuối cùng tấm màn nhung một lần nữa khép lại, khi Ronaldo và Messi cùng theo chân đội bóng của họ dừng bước từ vòng 1/8 cúp C1 như lần đầu tiên hồi 2005.

Chú thích ảnh
Ronaldo trên đường rút lui vào lịch sử

Nhưng cuộc chia tay sớm cùng lúc lần này của họ rất khác. 16 năm trước Messi khi ấy mới là chàng trai 18 còn Ronaldo mới ở tuổi 20. Cuộc chia tay sớm từ vòng 1/8 cúp C1 của họ năm ấy chỉ là bước khởi đầu cho sự nghiệp thành công rực rỡ mới chớm nở của mỗi người. Phần còn lại là lịch sử.

16 năm sau, Ronaldo và Messi lại “rủ nhau” rời cúp C1 ngay sau vòng 1/8 nhưng cuộc chia tay sớm cùng lúc của họ lần này rất có thể sẽ là hồi kết cho sự nghiệp lừng lẫy vinh quang mà cả hai đã tạo dựng hơn 1 thập niên qua hoặc là một kết cục gần như thế.

Chú thích ảnh
 Messi đang chìm dần vào bóng tối

Chàng trai Messi 18 tuổi năm nào giờ là lão tướng 34 còn thanh niên Ronaldo tuổi 20 ngày ấy giờ đã là ông già 36. Đẳng cấp siêu sao của họ vẫn còn đó nhưng thời gian in dấu lên những bước chạy khiến họ mệt mỏi và chậm chạp hơn xưa.

Những người yêu mến Messi và Ronaldo không muốn họ dừng lại, không muốn một cuộc chia tay sớm thế này và mong nhìn thấy họ trở lại tiếp tục những cuộc chinh phục mới.

Nhưng ai cũng hiểu, dù Messi ra đi hay vẫn ở lại Barca mùa tới, dù Ronaldo có rời Juventus hay chưa, một kỷ nguyên vàng son rực rỡ đã và đang khép lại để nhường chỗ cho một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn được mở ra, kỷ nguyên mang tên Mbappe và Haaland, như một sự chuyển giao thế hệ tự nhiên và tất yếu, vốn là vòng quay muôn thuở của bóng đá hay bất kỳ môn thể thao nào.

Cũng trẻ trung và đầy triển vọng như Messi và Ronaldo 16 năm về trước, Mbappe (22 tuổi) và Haaland (20) đã và đang khẳng định vị thế của họ như là những trung phong săn bàn hàng đầu thế giới thuộc thế hệ mới.

Chú thích ảnh
Giờ là thời của Haaland

Khi Messi nỗ lực đến kiệt cùng cũng chỉ ghi nổi mỗi trận 1 bàn thắng vào lưới PSG, Mbappe đã ở đó, che mờ đàn anh huyền thoại với 4 lần phá lưới Barca qua 2 lượt trận để tiễn Messi rời cúp C1 sớm.

Khi Ronaldo gần như “vô hình”, không ghi nổi bàn nào trong thất bại của Juventus trước Porto, Haaland nhẹ nhàng lập 2 cú đúp trong 2 lượt trận, giúp Dortmund hạ gục Sevilla để vào tứ kết.

Chú thích ảnh
Và Mbappe

Những màn trình diễn tương phản của hai lão tướng huyền thoại và 2 sát thủ trẻ tuổi là những minh chứng điển hình cho một cuộc chuyển giao “quyền lực” đã và đang đến gần của bóng đá thế giới.

Ronaldo và Messi đang từng bước rút lui vào lịch sử, bỏ lại sau lưng tất cả những hào quang chói lọi của một thời. Giờ là buổi bình minh của Mbappe và Haaland, những cỗ máy săn bàn mới, trẻ trung, mạnh mẽ, đầy khát khao và triển vọng.

Như là dòng chảy tất yếu của thời gian. Hôm qua là quá khứ của hôm nay. Khi ngày mai đến, hôm nay lại trở thành quá khứ. Có thể mùa sau, thậm chí một vài mùa sau nữa, chúng ta vẫn còn thấy Ronaldo và Messi sải bước ở cúp C1 và có thể họ vẫn ghi bàn nhưng chắc chắn họ đang dần chìm khuất vào bóng tối.

Nhưng người hâm mộ có lẽ không phải chờ đợi lâu để chứng kiến những sự tiếp nối. Mbappe và Haaland đang ở đây, ngay lúc này và cả trong những tháng ngày sắp tới, rực rỡ và tràn đầy năng lượng, cho những cuộc chinh phục những đỉnh cao mới, trong kỷ nguyên vừa mới được mở ra của họ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm