Real Madrid: Điệu valse giã từ ở Bernabeu?

14/02/2018 16:50 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những ảo mộng hão huyền là thực tế tàn nhẫn. Real Madrid, ở phía sau tấm áo choàng của một nhà vô địch, là bộ dạng run rẩy của những người đang không biết tấn bi kịch của họ sẽ kết thúc theo cách nào.

 

Bernabeu, cách đây 3 tuần, nhà vô địch hùng mạnh của thủ đô Madrid, những người vừa thâu tóm nốt chiếc cúp còn lại (FIFA Club World Cup) trong hành trình vĩ đại của mùa bóng 2017, đã bị đội bóng nhỏ bé Leganes hất cẳng ở Cúp nhà Vua một cách đầy đớn đau. Không một lời nào có thể bào chữa cho thất bại có thể làm tổn thương bất cứ Madridista nào. Và người ta buộc phải chấp nhận rằng, Real Madrid chẳng thể khiêu vũ tại Champions League với những đôi chân lóng ngóng và sự sợ hãi đang xâm chiếm tâm trí lúc này.

Sự yếu đuối của biểu tượng

Thứ làm nên giá trị của Real Madrid ở cựu lục địa xuyên suốt thế kỉ qua, như đã biết, chính là 12 chiếc cúp C1/Champions League lộng lẫy trong lịch sử. Ở đây, đội bóng áo trắng có Di Stefano, có Zinedine Zidane, và hiện tại là Cristiano Ronaldo, những người đã thắp sáng bầu trời Madrid bằng tài năng và phẩm chất của những ngôi sao xuất chúng trong thế hệ của mình.

Tự thân những chức vô địch, những ngôi sao, và khả năng thống trị bóng đá thế giới đã đặt Dải thiên hà vào một vị thế khác so với phần còn lại của châu Âu. Không đội bóng nào có thể tiến gần đến vị thế của họ kể cả đó là AC Milan, Bayern Munich, hay đại kình địch Barcelona với thiên tài Leo Messi và triết lý bóng đá thay đổi tất cả mà Johan Cruyff đã ươm mầm suốt 3 thập kỉ qua.

"Chúng tôi đã giành được tất cả với HLV giỏi nhất thế giới, người là tượng trưng cho chủ nghĩa Madrid, Zinedine Zidane", Chủ tịch Florentino Perez, người đã đặt huyền thoại người Pháp vào vị trí tốt nhất ở Bernabeu, và đưa Real Madrid chiếm lấy ngai vàng quyền lực của châu Âu hai mùa bóng qua, nói về Zidane với niềm tự hào lớn. Ông ước ao một Pep Guardiola ở Bernabeu, và đã có được điều đó với sự dũng cảm, sau khi sa thải Rafa Benitez trong mùa bóng hỗn loạn 2016.

Ông còn có Cristiano Ronaldo, chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng áo trắng, và cả đấu trường Champions League. Là đại diện tiêu biểu cho DNA Real: Tài năng và hoài bão. Nhưng cả hai biểu tượng đó không thể cứu vãn được một đội bóng đang trên đà sụp đổ nhanh hơn cả những gì người ta có thể tưởng tượng, với những ngôi sao đang ở thời kì sung sức và độ chín của sự nghiệp như Toni Kroos, Casemiro, Ronaldo, Marcelo, Isco, Marco Asensio hay Sergio Ramos.

Nhưng những ngôi sao đã đi xuyên qua lịch sử của Champions League đó, đã không còn mang đến sự sợ hãi cho các đối thủ nữa. Những chiến thắng trước Borussia Dortmund yếu đuối hay APOEL Nicosia đã tạo ra tấm màn nhung hào nhoáng che mờ tầm nhìn của tất cả, và khiến những người Madrid tin rằng, DNA Champions League có thể giúp họ vượt qua tất cả, cho đến khi Tottenham giật bỏ ảo mộng đó tại Wembley.

Cristiano Ronaldo: Biểu tượng cho quyết tâm vươn lên số 1

Cristiano Ronaldo: Biểu tượng cho quyết tâm vươn lên số 1

Cầu thủ vĩ đại, xuất sắc, kiếm tiền giỏi không thiếu. Nhưng hiếm ai làm gì cũng quyết giành vị trí số 1 như Cristiano Ronaldo.

 

Giã từ ở Bernabeu

"Paris St Germain quá mạnh ở thời điểm này. Nhưng đây là thời khắc của Real, ở đấu trường yêu thích của họ, với những ngôi sao phi thường như Cristiano Ronaldo", David Beckham, người trải qua 4 năm không đi đến đâu ở Bernabeu, vẫn tin vào chiến thắng của đội bóng áo trắng. Cựu tiền vệ người Anh, cũng giống như bất kì người nào từng gắn bó với Real Madrid như Jupp Heynkes hay Carlo Ancelotti đều tin rằng một đội bóng giàu có và ít truyền thống tại Champions League như Paris St Germain không thể chặn đứng họ ở đấu trường châu Âu. Nhưng Real Madrid có thể bị sập bẫy chính mình vì những lời tán tụng như vậy. DNA Champions League của họ chỉ đạt đến điểm cao nhất, khi các ngôi sao của nó đói khát những vinh quang, hoặc đang đạt đến đỉnh cao phong độ.

Chúng ta còn nhớ rằng, trước khi Jose Mourinho tới đây, và tái tạo gene chiến thắng cho Dải thiên hà, Real Madrid có đến 5 mùa bóng liên tiếp bị loại ở vòng đấu loại trực tiếp, dù đã sở hữu những ngôi sao lớn như Ronaldo trong đội hình vào mùa bóng 2009-2010. DNA chiến thắng chỉ còn là phù du, khi đội bóng này đã ngủ quá lâu trong vòng hào quang, và không kịp trở mình với sự thay đổi của tâm lý thư giãn, cũng như cảm giác nhấm nháp dư vị của chiến thắng kéo đến mỗi ngày. Họ không tự nhiên có thể giành chiến thắng ở mọi trận đấu, trước bất kì đối thủ nào, và ngược lại, luôn bị đặt vào tình thế chấp nhận một thất bại không thể phản kháng.

"Real Madrid lại để thủng lưới, thủng lưới, và thủng lưới nhiều hơn trước khi đối đầu với Paris St Germain", kí giả David Medina rầu rĩ trên Marca, và không đặt nhiều hi vọng vào đội bóng của mình.

Người Pháp nổi tiếng với nụ hôn lãng mạn, nhưng Paris St Germain, sẽ mang đến những dự cảm không tốt lành tới bán đảo Iberia, và khiến cho bầu trời Madrid trở nên ngột ngạt hơn lúc nào hết. Ở đó, có thể họ sẽ gửi tới Real Madrid nụ hôn của tử thần và buộc Dải thiên hà phải nhảy điệu vũ giã từ Champions League ngay tại Bernabeu.

4 Kể từ khi trở về từ sau chức vô địch Cúp Thế giới các CLB, Real Madrid chỉ thắng 4 trong số 10 trận trên mọi đấu trường, còn lại là 3 trận hòa và 3 thất bại.

12 Real Madrid vẫn đang là kỷ lục gia tại Cúp C1/Champions League với 12 chức vô địch. Xếp sau họ là AC Milan (7), Bayern Munich, Barcelona, và Liverpool (cùng 5 lần).

114 Ronaldo đang là chân sút số một trong lịch sử Champions League với 114 bàn, xếp trên Messi (97) và Raul Gonzalez (71).

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm