PSG bị loại khỏi Champions League: 'Chết' vì không biết cách... tiêu tiền

08/03/2018 06:57 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa PSG thất bại ở Champions League. Một lần nữa tiền bạc của họ không mua được thành công ở châu Âu.

 

1. Khi PSG hoàn tất thủ tục mượn Kylian Mbappe từ Monaco trước khi mua đứt với giá 180 triệu euro, đội bóng Pháp đã chạm mốc đầu tư hơn 1 tỷ euro để mua sắm cầu thủ từ khi họ thuộc quyền sở hữu của các tỷ phú dầu mỏ Qatar hồi mùa Hè 2011.

Với số tiền khổng lồ đổ vào thị trường chuyển nhượng, PSG đoạt 4 chức vô địch Ligue 1, 3 Cúp QG và 4 Cúp Liên đoàn Pháp nhưng không một lần thành công ở Champions League. Họ thậm chí chưa vào nổi tới bán kết giải này. Chưa bao giờ PSG thể hiện tham vọng và khát khao chinh phục lớn như mùa này.

Họ lôi kéo được Neymar từ Barca, Mbappe từ Monaco. Trong đó, Neymar là thương vụ đắt giá nhất lịch sử, với giá 222 triệu euro, và đánh vào niềm kiêu hãnh của Barca.

Nhưng dù tiêu tiền không tiếc tay, tham vọng không hề thiếu, họ vẫn gục ngã ở Champions League. Mỗi khi bước ra châu Âu, PSG giống như tập hợp rời rạc của các ngôi sao hạng hai hơn là một đội bóng sắp chinh phục thành công giải đấu danh giá nhất cấp CLB của bóng đá châu Âu này.

Năm ngoái, họ thua Barca 1-6, sau khi đã thắng 4-0 trận lượt đi. Lần này, PSG thua chung cuộc 2-5, với hình ảnh bạc nhược trong cả hai lượt trận.

2. Ở bên kia eo biển Manche, một đội bóng nhà giàu khác cũng đầu tư lớn vào TTCN nhưng khác với PSG, họ đang hưởng lợi nhờ chiến lược phát triển dài hạn thay vì tìm đường tắt đi tới thành công.

Đấy là Man City của Pep Guardiola. Cùng là đầu tư mua sắm lớn nhưng City mua cầu thủ về để chơi theo một triết lí rõ ràng, phục vụ cho một mục đích rõ ràng chứ không phải cứ thấy cầu thủ giỏi thì tìm mọi cách mua về bằng được, rồi để họ tự chơi bóng với nhau theo bản năng như PSG.

Chỉ sau 18 tháng dưới thời Guardiola, City giờ mang DNA của một đội bóng dám chơi tấn công phiêu lưu còn DNA của PSG là gì? Chỉ có tiền và tiền. Không có gì rõ nét hơn.

Chiến lược mua sắm của PSG có vẻ như không hướng tới việc xây dựng một khối vững chắc để tạo nên một đội bóng chiến thắng, mà họ chỉ tập trung mua các ngôi sao nổi danh để gây chú ý.

Để so sánh thì cách mua sắm của PSG giống M.U hơn là Man City.

Ngôi sao mua trước còn “gạch”, “vữa” tính sau. Dù cũng đầu tư tổng số tiền cực lớn để mua sắm cầu thủ nhưng đáng chú ý là ngôi sao đắt giá nhất của Man City có giá 65 triệu euro, rẻ hơn so với các hợp đồng kỷ lục của PSG, M.U, Real, Barcelona hay Juventus.

3. Thất bại mới nhất ở Champions League 2017-18 nói rằng đã đến lúc PSG cần học theo mô hình đầu tư của Man City, và cần thay đổi cách tiếp cận thị trường của họ.

Họ cần xây dựng một kế hoạch phát triển dài hạn, đầu tư vào mọi tuyến, thuê một HLV có triết lý bóng đá rõ ràng và để ông ta xây dựng đội bóng từ hàng phòng ngự.

Nếu PSG đã ném tới 1 tỷ euro vào TTCN mà vẫn thất bại ở Champions League thì điều đó có nghĩa chỉ tiền bạc là không đủ đem lại thành công. Đơn giản, danh hiệu không phải thứ được mua bằng tiền, như cách họ mua Neymar!

Video bàn thắng Tottenham 1-2 Juventus (tổng 3-4): Juve ngược dòng ngoạn mục

Video bàn thắng Tottenham 1-2 Juventus (tổng 3-4): Juve ngược dòng ngoạn mục

Juventus đã giành vé vào Tứ kết Champions League mùa này sau khi thắng Tottenham với tỉ số 2-1 ở trận lượt về. Sau 2 lượt trận, 'Bà đầm già' giành chiến thắng với tổng tỉ số 4-3 trước Tottenham.

 

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm